PDA

View Full Version : Hoang mang lo sợ nhiễm H+



Consolamroi
01-02-2020, 17:18
E xin lỗi a tuấn vì đã đt hỏi a r mà còn đăng bài.
Nên e xin phép đăng bài bên giải tỏa để nói lên snghi của mình
Tất cả Do e sợ quá a ạ. Lần đầu đi os mà đối mặt luôn vs căn bệnh này.
Nhu nhược k dám đối mặt trước nỗi lo nhiễm H+ ngay trước mắt
E làm sao thế nhỉ.
K dám cả đi làm xét nghiệm để kết thúc.
Vì sợ nhiễm r thì biết ăn nói,biết giải thích với gia đình bố mẹ,vợ con làm sao.
Các bác trước ntn để vượt qua đc giai đoạn này giúp e với.
Thực sự e đag nghĩ quẩn. K lối thoát, mong các bác giúp đỡ e.

Consolamroi
03-02-2020, 12:21
Hnay lại ngồi. Lại làm việc như 1 thằng không hồn.
Dặn lòng bảo đi xn để kết thúc chuyện này mà k làm đc
Quá sợ nhữg thứ trước mắt
Từ bao h e đã trở nên nhu nhược, yếu hèn như thế này nhỉ...
E cũg chẳg dám nói với vợ e và cũg k biết nói ntn. Mệt quá r
E rất cần sự động viên, chia sẻ của các anh chị.

Thanh Hiep
03-02-2020, 12:38
Hnay lại ngồi. Lại làm việc như 1 thằng không hồn.
Dặn lòng bảo đi xn để kết thúc chuyện này mà k làm đc
Quá sợ nhữg thứ trước mắt
Từ bao h e đã trở nên nhu nhược, yếu hèn như thế này nhỉ...
E cũg chẳg dám nói với vợ e và cũg k biết nói ntn. Mệt quá r
E rất cần sự động viên, chia sẻ của các anh chị.

Os không có nguy cơ hiv. Bạn yên tâm đi

Consolamroi
03-02-2020, 12:47
Dạ. E thấy nhiều bài trên nhóm mình k có nguy cơ, dv e có vết rách cũ e hơi sợ
. Nhưg e vẫn bị ám ảnh ạ. Nếu muốn thoát khỏi ám ảnh thì phải xn, mà xn thì lại ám ảnh. Vòng xoáy đó nó cứ cuốn e theo.
Kéo sập e xuốg. Thực sự e k biết phải lsao.
Cảm ơn a đã đọc bài của e. E muốn đc tâm sự. Huhu

Consolamroi
03-02-2020, 12:58
Dạ. E thấy nhiều bài trên nhóm mình k có nguy cơ, dv e có vết rách cũ e hơi sợ
. Nhưg e vẫn bị ám ảnh ạ. Nếu muốn thoát khỏi ám ảnh thì phải xn, mà xn thì lại ám ảnh. Vòng xoáy đó nó cứ cuốn e theo.
Kéo sập e xuốg. Thực sự e k biết phải lsao.
Cảm ơn a đã đọc bài của e. E muốn đc tâm sự. Huhu

Sói Hoang
03-02-2020, 13:44
Dạ. E thấy nhiều bài trên nhóm mình k có nguy cơ, dv e có vết rách cũ e hơi sợ
. Nhưg e vẫn bị ám ảnh ạ. Nếu muốn thoát khỏi ám ảnh thì phải xn, mà xn thì lại ám ảnh. Vòng xoáy đó nó cứ cuốn e theo.
Kéo sập e xuốg. Thực sự e k biết phải lsao.
Cảm ơn a đã đọc bài của e. E muốn đc tâm sự. Huhu

Nghi ngờ có thể dương tính với HIV mà không can đảm đi làm XN là em quá dại. Xin lỗi anh nói thẳng như thế có lý do :

1. XN xem có dương tính với H hay âm tính là cách giải toả tâm lý cho bản thân, từ đó rút kinh nghiệm cho những lần nông nổi sau này hoặc có hướng điều trị ngay.
2. Nếu dương tính với H thì làm thủ tục khám và điều trị, tiếp cận kịp thời phác đồ điều trị bằng thuốc ARV, từ đó làm giảm nguy cơ lây nhiễm cho vợ con, và cộng đồng. Đó là cách lấy lại sức đề kháng để có cuộc sống bình thường.
3. Đàn ông dám đối mặt với những hậu quả do mình lầm lỡ tạo ra mới xứng đáng là thằng đàn ông. Từ đó làm tấm gương nuôi dạy con sau này.
4. Dù có kết quả nào thì việc XN H là để bảo vệ hôn nhân, tình yêu mà bạn đã thề hứa với bạn đời của bạn và bảo vệ với chính đứa con của bạn.

Chỉ cần đi đến nơi có dịch vụ XN H, đăng ký, đóng tiền, cho họ lấy máu đợi lấy kết quả, sao chần chờ gì nữa. Bạn ích kỷ vậy ? Không yêu vợ con mà yêu bản thân như vậy sao?

Consolamroi
03-02-2020, 13:54
Vâg. E cảm ơn a đã chia sẻ. Có lẽ e ích kỉ thật a ạ.
Chắc e phải xem xét lại bản thân và chọn cho mình 1 cách kết thúc thôi.
Chứ ntn có lẽ e sẽ bệnh vì stress mất

Consolamroi
03-02-2020, 14:31
Con xin thành tâm xin lỗi bố mẹ và chồng cũg thành tâm xin lỗi vợ vì đã làm nhữg điều sai lầm trong thời gian vừa qua.
Thời gian vừa rồi con cứ mộng tưởg, snghi, đòi hỏi vô tội vạ nhưg k nghĩ ra rằng. Chính bố mẹ, chính vợ con là nhữg điều quan trọng nhất, thiêng liêng nhất.
Con cũg k biết làm ntn để nói với bố mẹ
Anh cũg k biết làm ntn để nói vs em và con.
Cs a kẹp giữa bao bộn bề
Có lẽ sự ích kỉ trog a quá lớn, a ham sống sợ chết.
Thực sự có lỗi rất nhiều.
Con mog muốn đc có 1 cơ hội làm lại.
A k muốn mất e và con
Trời đất ơi...

Consolamroi
03-02-2020, 14:31
Xin cho con 1 cơ hội cuối cùg, để con có thể đc làm lại...

Tuanmecsedec
03-02-2020, 15:30
Dạ. E thấy nhiều bài trên nhóm mình k có nguy cơ, dv e có vết rách cũ e hơi sợ
. Nhưg e vẫn bị ám ảnh ạ. Nếu muốn thoát khỏi ám ảnh thì phải xn, mà xn thì lại ám ảnh. Vòng xoáy đó nó cứ cuốn e theo.
Kéo sập e xuốg. Thực sự e k biết phải lsao.
Cảm ơn a đã đọc bài của e. E muốn đc tâm sự. Huhu

Tuanmecsedec thấy bạn vớ vẩn tào loa quá,Tuanmecsedec thấy chủ đề này không cần thiết để.