View Full Version : Em có nguy cơ không hay đang bị khủng hỏang tinh thần
Cách đây 1 tuần em có giao hàng vào 1 khu nhà trọ đa số là bảo kê và gái mại dâm vào lúc 1h chiều . Sau khi giao đồ thì em cởi áo khoác mình đang mặc để lên đầu xe máy rồi vào 1 quán cafe nằm ngủ khoảng 40 phút . Bây giờ em lo lắng không biết có ai đó cố tình bỏ vật gì sắc nhọn và dính máu vào áo khoác mình không . Lúc đó theo em cảm nhận khi mặc áo vào không cảm nhận bị đau . Anh chị cho em hỏi bị vật gì có dính máu đâm vào người sẽ có cảm giác gì không ạ . Nếu có vật gì dính vào áo khoác em dính máu mà để ở gốc cây 40 phút thì còn khả năng lây nhiễm không ạ . Bây giờ e bị nhức đầu và đau bẹn và cơ vai em không biết có sao không ạ
Tuanmecsedec
13-02-2020, 19:03
Cách đây 1 tuần em có giao hàng vào 1 khu nhà trọ đa số là bảo kê và gái mại dâm vào lúc 1h chiều . Sau khi giao đồ thì em cởi áo khoác mình đang mặc để lên đầu xe máy rồi vào 1 quán cafe nằm ngủ khoảng 40 phút . Bây giờ em lo lắng không biết có ai đó cố tình bỏ vật gì sắc nhọn và dính máu vào áo khoác mình không . Lúc đó theo em cảm nhận khi mặc áo vào không cảm nhận bị đau . Anh chị cho em hỏi bị vật gì có dính máu đâm vào người sẽ có cảm giác gì không ạ . Nếu có vật gì dính vào áo khoác em dính máu mà để ở gốc cây 40 phút thì còn khả năng lây nhiễm không ạ . Bây giờ e bị nhức đầu và đau bẹn và cơ vai em không biết có sao không ạ
Bạn lo lắng tào lao thôi.
Bạn lo lắng tào lao thôi.
Dạ a Tuấn nếu có vật gì đâm vào là mình phải biết phải không anh . Và 40 phút nếu không phải kim tiêm thì yên tâm không đủ khả năng lây phải không anh Tuấn
Trần Quang Vinh
13-02-2020, 19:33
Dạ a Tuấn nếu có vật gì đâm vào là mình phải biết phải không anh . Và 40 phút nếu không phải kim tiêm thì yên tâm không đủ khả năng lây phải không anh Tuấn
Bớt suy nghỉ tào lao đi bạn .