Lethihuong
16-02-2020, 13:14
Em là sinh viên trường công nghệ giao thông vận tải. Chuyện là em ở trọ ngoài hà nội cùng dãy trọ của em có 1 chị đối diện phòng chị ý bị hiv ạ và chị ý cũng hay tâm sự nói chuyện với em. Nhưng hôm nọ chị ý bị co giật em có đỡ chị ý và dìu chị ý vào dường nằm nhưng tay em có một vết đứt ở lòng bàn tay cỡ 2cm hơi sâu và chảy máu lúc đỡ chị ý thì nước dải và nưỡc mắt chị ya chảy vào chỗ vết thương của em. Em định đi rửa tay luôn nhưng mà không thể để chị ý nằm một mình đó được. Thì khoãng 20p sau chị ý đỡ em có đi rửa tay bằng nước.
Đến h nghĩ lại em thấy sợ sợ không biết mình có bị lây hiv không. Em lên đây nhờ các anh các chị tư vấn giúp em có cầm uông pep k ạ. Em mới đk có 20 tiếng. (chỉ có mình nước mắt và nước dải của chị ý chảy ra thôi chứ k có máu ạ )
Đến h nghĩ lại em thấy sợ sợ không biết mình có bị lây hiv không. Em lên đây nhờ các anh các chị tư vấn giúp em có cầm uông pep k ạ. Em mới đk có 20 tiếng. (chỉ có mình nước mắt và nước dải của chị ý chảy ra thôi chứ k có máu ạ )