PDA

View Full Version : Hà Nội Cô Đơn



Ahihi_2020
29-05-2020, 22:44
Xin chào cả nhà. thật sự thấy cô đơn giữa xã hội này. đã 27 tuổi rồi nhìn xung quanh ai cũng thành công. Mình thật vô dụng. công việc không ổn định. tình yêu không có. Bạn bè không . Nhiều khi nghĩ đến cái chết mà lại nghĩ đến bố mẹ rồi lại thôi :( giá như đc ngủ một giấc ngủ không bjo tỉnh lại nhỉ 😭.

namct27
01-06-2020, 10:52
Gì mà bi quan quá vậy bạn. add nick zalo tâm sự nha. 0912255291

Hoangha111
02-06-2020, 02:01
Mình ở Hn đây. Thích thì đến

hatranvatoi
02-06-2020, 13:44
Xin chào cả nhà. thật sự thấy cô đơn giữa xã hội này. đã 27 tuổi rồi nhìn xung quanh ai cũng thành công. Mình thật vô dụng. công việc không ổn định. tình yêu không có. Bạn bè không . Nhiều khi nghĩ đến cái chết mà lại nghĩ đến bố mẹ rồi lại thôi :( giá như đc ngủ một giấc ngủ không bjo tỉnh lại nhỉ 😭.

Add zalo chia sẻ , tâm sự bạn nha 09332554 tám bốn

AndrewV
03-06-2020, 14:50
Chào bạn, mình cũng ở HN và cũng bằng tuổi bạn, mình cũng đã từng nghĩ là mình không thành công nhưng nhìn lại thì ở tầm tuổi này, bọn mình cũng đã có chút trải nghiệm là thành công rồi đó chứ. Cố lên, sắp thành công rồi.