PDA

View Full Version : Một mình tôi bước đi



Simon
08-06-2020, 20:56
Hôm nay công việc không được suông sẻ, áp lực đến từ công việc, từ môi trường xung quanh cũng khiến mình gần như muốn vỡ nát. Ngồi trong phòng vệ sinh, chốt chặt cửa xong ngồi khóc. Không dám khóc lớn tiếng mà chỉ nấc nghẹn và cho nươc mắt thi nhau rơi.
Có phải rồi mọi chuyện sẽ ổn hết không ???

Nhanqua
08-06-2020, 23:02
Khóc được là ổn rồi. muộn phiền trôi đi hết. cố gắng lên!!!

Cuocdoitrongmattoi
09-06-2020, 11:49
Hôm nay công việc không được suông sẻ, áp lực đến từ công việc, từ môi trường xung quanh cũng khiến mình gần như muốn vỡ nát. Ngồi trong phòng vệ sinh, chốt chặt cửa xong ngồi khóc. Không dám khóc lớn tiếng mà chỉ nấc nghẹn và cho nươc mắt thi nhau rơi.
Có phải rồi mọi chuyện sẽ ổn hết không ???

Khóc cũng là cách tốt để giải tỏa... khóc xong thì tiếp tục.
Everything will be Ok!

Simon
09-06-2020, 20:04
Khóc cũng là cách tốt để giải tỏa... khóc xong thì tiếp tục.
Everything will be Ok!


Khóc được là ổn rồi. muộn phiền trôi đi hết. cố gắng lên!!!

Cảm ơn mọi người

songtiepvicon
10-06-2020, 03:05
Những lời khuyên cũng chỉ mang tính chất động viên, nhưng thực sự làm được thì rất khó. Bạn cũng giống mình, mình cũng mới phát hiện nhiễm hiv, cũng như bạn mình rất tuyệt vọng, sợ hãi. Mình cũng rất sợ chết, sợ chết ở đây ko phải vì mình còn sống được bao nhiêu ngày, mà mình sợ ở đây là mình còn bao nhiêu thời gian để lo cho con cái vì mình còn 2 đứa con nhỏ đang tuổi đi học, còn vợ mình sẽ ra sao trước sự kỳ thị của mọi người. Mình ko cho phép mình gục ngã lúc này, gia đình là vốn liếng cuối cùng, là nguồn sống cuối cùng để mình phải sống và phải sống thật khoẻ mạnh. Ý mình nói ở đây là mình và bạn còn trẻ, còn nhiều việc phải làm, hãy tìm cho mình một lý gio để sống tiếp, buồn thì có buồn, sợ thì có sợ nhưng noa lhoong thay đổi được gì, nếu muốn sống tiếp thì phải suy nghĩ tích cực, nếu tuân thủ điều trị thì chúng ta sẽ khoẻ như người bình thường, chỉ khác ở chỗ là ta phải uống thuốc đều đặn hàng ngày mà thôi. Và cuối cùng không phải chúng ta sống được bao lâu trên đời bày, mà quan trọng là ta sống trên đời này đã làm được những gì để khi mất đi nguời ta còn nhớ đến bạn.

Simon
10-06-2020, 20:01
Những lời khuyên cũng chỉ mang tính chất động viên, nhưng thực sự làm được thì rất khó. Bạn cũng giống mình, mình cũng mới phát hiện nhiễm hiv, cũng như bạn mình rất tuyệt vọng, sợ hãi. Mình cũng rất sợ chết, sợ chết ở đây ko phải vì mình còn sống được bao nhiêu ngày, mà mình sợ ở đây là mình còn bao nhiêu thời gian để lo cho con cái vì mình còn 2 đứa con nhỏ đang tuổi đi học, còn vợ mình sẽ ra sao trước sự kỳ thị của mọi người. Mình ko cho phép mình gục ngã lúc này, gia đình là vốn liếng cuối cùng, là nguồn sống cuối cùng để mình phải sống và phải sống thật khoẻ mạnh. Ý mình nói ở đây là mình và bạn còn trẻ, còn nhiều việc phải làm, hãy tìm cho mình một lý gio để sống tiếp, buồn thì có buồn, sợ thì có sợ nhưng noa lhoong thay đổi được gì, nếu muốn sống tiếp thì phải suy nghĩ tích cực, nếu tuân thủ điều trị thì chúng ta sẽ khoẻ như người bình thường, chỉ khác ở chỗ là ta phải uống thuốc đều đặn hàng ngày mà thôi. Và cuối cùng không phải chúng ta sống được bao lâu trên đời bày, mà quan trọng là ta sống trên đời này đã làm được những gì để khi mất đi nguời ta còn nhớ đến bạn.

Cảm ơn những chia sẻ và động viên của bạn.

Simon
11-06-2020, 21:31
Lòng nặng trĩu với nỗi cô đơn
Cuộc đời như những thước phim buồn
Đôi lần đau thêm lần mạnh mẽ
Càng tổn thương càng thấy bình thường...

Simon
12-06-2020, 22:11
Hôm nay đi làm về lại ghé quán cafe quen thuộc ấy, ngồi nhâm nhi tách cafe, nhìn xe cộ dòng người qua lại, cố làm dịu đi cái nóng, và làm dịu đi những tâm sự chất chứa trong lòng...
Chắc chắn mọi việc sẽ ổn
Cố lên nào..!!

Simon
02-07-2020, 16:46
Một người bạn có dòng máu quý tộc đã từng hỏi mình có khi nào mình muốn kết thúc cuộc đời vô vị này không? Thưa rằng không dưới 10 lần mình đã suy nghĩ về việc đó, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua đầu mình mà thôi.
Hôm nay mình muốn hít thở không khí trong lành, muốn uống cafe, muốn làm việc, muốn có tình yêu... dù phải bước đi trong nước mắt, nhưng mà...
Hẹn chết một ngày khác nhé....

Cuocdoitrongmattoi
02-07-2020, 18:35
Một người bạn có dòng máu quý tộc đã từng hỏi mình có khi nào mình muốn kết thúc cuộc đời vô vị này không? Thưa rằng không dưới 10 lần mình đã suy nghĩ về việc đó, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua đầu mình mà thôi.
Hôm nay mình muốn hít thở không khí trong lành, muốn uống cafe, muốn làm việc, muốn có tình yêu... dù phải bước đi trong nước mắt, nhưng mà...
Hẹn chết một ngày khác nhé....

Tuyệt vời nha! Sẽ được yêu và hạnh phúc thôi.

Simon
24-07-2020, 23:15
Chà, quả là một ngày tồi tệ... Một người bạn của mình vừa chết vì u não. Và cũng như câu hát " Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa ..."
Trời quả thật đang đổ cơn mưa. Chợt nhớ tới lời của thằng bạn lúc trước :
" Tao vài tháng nữa thì die mịa nó rồi, mày ngó vậy chứ còn sống dai chán"
Nghĩ tới đây bất giác mình bật cười, miệng nếm được vị mặn mặn, ồ nước mưa tạt ướt à? Hay là nước mắt nhỉ?
Kệ đi, mai mặt trời lên sẽ là một ngày mới thôi

Cuocdoitrongmattoi
25-07-2020, 12:04
Chà, quả là một ngày tồi tệ... Một người bạn của mình vừa chết vì u não. Và cũng như câu hát " Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa ..."
Trời quả thật đang đổ cơn mưa. Chợt nhớ tới lời của thằng bạn lúc trước :
" Tao vài tháng nữa thì die mịa nó rồi, mày ngó vậy chứ còn sống dai chán"
Nghĩ tới đây bất giác mình bật cười, miệng nếm được vị mặn mặn, ồ nước mưa tạt ướt à? Hay là nước mắt nhỉ?
Kệ đi, mai mặt trời lên sẽ là một ngày mới thôi

Sống nhiệt huyết cho phần của bạn ấy. Chia sẻ với bạn !

Simon
02-09-2020, 21:22
Mùa này nắng mưa thất thường, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm ... Buổi chiều trời lại mưa, hôm nay Quốc khánh, mỗi người sum họp vui vẻ sao mình lại thấy trống rỗng, cô đơn đến lạ...
Nhân hôm nay ngày rằm, con xin với ơn trên cho con có người yêu ạ...

Simon
06-09-2020, 18:46
Happy birthday to me...

Nhanqua
06-09-2020, 20:34
Happy birthday to me...


Sinh nhật vui vẻ! Sức khoẻ - bình an!

Simon
21-09-2020, 21:20
Có những tối thấy lòng chênh vênh đến lạ...

Simon
10-10-2020, 09:28
Ngồi trời mưa vẫn rơi như bức tranh mang theo nhiều u sầu ...

Simon
16-11-2020, 21:52
Buồn nhỉ... Ý mình là chúng ta e rằng chỉ có thể mãi tồn tại dưới bóng mát của thời đại

Helpme00
20-11-2020, 07:50
Chúc bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ

Simon
21-11-2020, 19:09
Chà, nằm một mình trên giường bệnh, nỗi đau thể xác lại không thắng nổi nỗi buồn trong lòng... Bỗng nghe văng vẳng đâu đó câu hát:" Không biết giờ này anh đã ngủ chưa, Hà Nội đêm nay trời lại đổ mưa..."

Helpme00
22-11-2020, 01:23
Chà, nằm một mình trên giường bệnh, nỗi đau thể xác lại không thắng nổi nỗi buồn trong lòng... Bỗng nghe văng vẳng đâu đó câu hát:" Không biết giờ này anh đã ngủ chưa, Hà Nội đêm nay trời lại đổ mưa..."
Bạn bệnh à? cố gắng lên nhé!

Simon
04-03-2021, 20:38
Cố lên nào.... Về sau lúc nhìn lại có lẽ cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Đừng sợ hãi nữa tôi ơi...

Simon
01-04-2021, 17:04
Dường như cơn ác mộng lại quay về...

Simon
04-05-2021, 20:45
Có những ngày bản thân dường như bị nuốt chửng bởi cơn giận dữ ....