Đăng nhập

View Full Version : Chia sẻ câu chuyện của mình và hỏi thời gian xét nghiệm hiv.



bad_man
03-01-2014, 22:26
Xin ad và mod xóa hộ em vì em muốn giữ kín chuyện này luôn ah. Em cảm ơn.

Tuanmecsedec
03-01-2014, 22:33
Chào mọi người!

Mình là thành viên mới của diễn đàn. Hiện tại khi đang viết bài này thì tâm trạng đã dễ chịu 8-9 phần cũng vì kết quả XN combo AT + đc các bác TuanMescedes, thanh8, Dont_Stop tư vấn qua đt + chat. Nhưng cũng xin kể cho anh em nghe câu chuyện của mình. Xin nói trước là có 1 vài thông tin bản thân sẽ bị bóp méo đề phòng vợ mình biết sẽ mất hp gia đình + tránh các anh báo lá cải làm phiền + xin các bác đừng cười vì cách kể chuyện k ra gì. Mình có 2 vợ 2 con nhỏ (1 ly dị + 1 mới). 2 bà đề chung thủy + k H, mình chỉ QH 2 bà.

- Ngày 29/12 lên cơn sốt k rõ nguyên nhân, tối về nằm cạnh bà 1 mà rét run. Nhức toàn thân, mỏi người, rát mũi, ho, khịt mũi khạc ra máu.
- Ngày 30/12 vợ 2 gọi điện lên kêu em cũng bị sốt giống anh, cũng nhiêu đó triệu chứng--> nghĩ lại mới chủ nhật tuần trc và tuần trc nữa có QH k xài BCS với bà 2, k lẽ mình có H??? Tuần trc nữa về QH, vợ 2 có BJ, rồi sáng hôm sau bảo em bị ngứa 2 bên miệng. Cũng trong hôm đó thấy cổ vợ 2 có vết ngứa đỏ đỏ hồng hồng bằng đồng xu, tróc da giấy --> nghi nghi.
- Ngày 31/12 nằm nhà cả ngày lo lắng + ốm. Phát hiện trên đùi trong, phần phía trên có nốt nhỏ màu hồng hồng đỏ đỏ ở cả 2 bên. Nhớ lại con mình cũng bị xuất hiện nốt đỏ k phải do muỗi cắn--> lo thêm.
- Ngày 1/12 nhảy lên mạng tra hết các dấu hiệu về H, so sánh, gọi tư vấn.
- Ngày 2/12 sáng quyết định ra điểm Tư vấn XN gần nhà làm test, đc hẹn 1 tuần lấy KQ--> chưa an tâm + muốn biết nhanh KQ. Tối về mò đc số Đt anh TuanMes, anh bảo mai đi test combo đi 2 tiếng là biết.
- Sáng 3/12 ra medic test, run run nhận tờ giấy gọi anh Tuấn. NEG nhưng tính từ lúc nguy hiểm tới nay mới 12-13 ngày mà nghe nói combo phải 3 tuần mới chính xác. B. sĩ nói 2 tháng rưỡi nữa test lại nếu muốn. Nửa hết run nửa vẫn lo lắng. Tối về soi gương thấy lưỡi trắng, rát, thấy có nốt chảy máu--> tự nghĩ có phải tưa lưỡi k? Hôm nay đã hết sốt, nhưng vẫn còn ho và hơi sổ mũi, hơi khó thở. Con mình cũng sổ mũi, khó thở, phải thở bằng miệng gấp gáp ( nghĩ có phải bị suy hô hấp???)--> lên diễn đàn tạo acc và nhờ mọi ng giúp...

CHuyện của em là vậy, giờ vẫn lo sau khi đc bác thanh88 và Dont_Stop tư vấn, nhưng đỡ hơn rồi. Đợi 2 tuần nữa XN combo xem sao. Mọi người đọc và góp ý nhé.

Nếu bạn trước đây không có nguy cơ nào thì không sợ.Nếu có thì bạn đi xét nghiệm HIV Combo 4 tuần và 12 tuần tìm kháng thể.

songchungvoi_HIV
03-01-2014, 22:34
Chào mọi người!

Mình là thành viên mới của diễn đàn. Hiện tại khi đang viết bài này thì tâm trạng đã dễ chịu 8-9 phần cũng vì kết quả XN combo AT + đc các bác TuanMescedes, thanh8, Dont_Stop tư vấn qua đt + chat. Nhưng cũng xin kể cho anh em nghe câu chuyện của mình. Xin nói trước là có 1 vài thông tin bản thân sẽ bị bóp méo đề phòng vợ mình biết sẽ mất hp gia đình + tránh các anh báo lá cải làm phiền + xin các bác đừng cười vì cách kể chuyện k ra gì. Mình có 2 vợ 2 con nhỏ (1 ly dị + 1 mới). 2 bà đề chung thủy + k H, mình chỉ QH 2 bà.

- Ngày 29/12 lên cơn sốt k rõ nguyên nhân, tối về nằm cạnh bà 1 mà rét run. Nhức toàn thân, mỏi người, rát mũi, ho, khịt mũi khạc ra máu.
- Ngày 30/12 vợ 2 gọi điện lên kêu em cũng bị sốt giống anh, cũng nhiêu đó triệu chứng--> nghĩ lại mới chủ nhật tuần trc và tuần trc nữa có QH k xài BCS với bà 2, k lẽ mình có H??? Tuần trc nữa về QH, vợ 2 có BJ, rồi sáng hôm sau bảo em bị ngứa 2 bên miệng. Cũng trong hôm đó thấy cổ vợ 2 có vết ngứa đỏ đỏ hồng hồng bằng đồng xu, tróc da giấy --> nghi nghi.
- Ngày 31/12 nằm nhà cả ngày lo lắng + ốm. Phát hiện trên đùi trong, phần phía trên có nốt nhỏ màu hồng hồng đỏ đỏ ở cả 2 bên. Nhớ lại con mình cũng bị xuất hiện nốt đỏ k phải do muỗi cắn--> lo thêm.
- Ngày 1/12 nhảy lên mạng tra hết các dấu hiệu về H, so sánh, gọi tư vấn.
- Ngày 2/12 sáng quyết định ra điểm Tư vấn XN gần nhà làm test, đc hẹn 1 tuần lấy KQ--> chưa an tâm + muốn biết nhanh KQ. Tối về mò đc số Đt anh TuanMes, anh bảo mai đi test combo đi 2 tiếng là biết.
- Sáng 3/12 ra medic test, run run nhận tờ giấy gọi anh Tuấn. NEG nhưng tính từ lúc nguy hiểm tới nay mới 12-13 ngày mà nghe nói combo phải 3 tuần mới chính xác. B. sĩ nói 2 tháng rưỡi nữa test lại nếu muốn. Nửa hết run nửa vẫn lo lắng. Tối về soi gương thấy lưỡi trắng, rát, thấy có nốt chảy máu--> tự nghĩ có phải tưa lưỡi k? Hôm nay đã hết sốt, nhưng vẫn còn ho và hơi sổ mũi, hơi khó thở. Con mình cũng sổ mũi, khó thở, phải thở bằng miệng gấp gáp ( nghĩ có phải bị suy hô hấp???)--> lên diễn đàn tạo acc và nhờ mọi ng giúp...

CHuyện của em là vậy, giờ vẫn lo sau khi đc bác thanh88 và Dont_Stop tư vấn, nhưng đỡ hơn rồi. Đợi 2 tuần nữa XN combo xem sao. Mọi người đọc và góp ý nhé.
Thật ra bạn nên đưa bà lớn (ly dị) test HIV luôn. Nếu bà lớn AT thì xem như bạn gần như an toàn, sau 12 tuần cả ông + bà lớn chốt lần nữa. Còn cái nốt tròn tròn ấy có thể là lát đồng tiền, nêu khám Da Liễu sẽ rõ. Nếu sau 12 tau62n cả ông và bà lớn AT thì xem như bà nhỏ an toàn

bad_man
03-01-2014, 22:38
cám ơn mọi người đã tư vấn!