PDA

View Full Version : Sợ dẫm phải kim tiêm



nomember311
02-08-2020, 19:51
Anh Tuấn và các anh chị cho em hỏi!

Hôm qua em có đi tắm biển, lúc đang tắm ngoài biển thì chân em có dậm phải một vật cứng dưới đáy biển (cảm giác giống vỏ cua), lúc này em thấy vật cứng đó động đậy và có một cái cây từ đó đâm vào mắt cá chân em, rách một đoạn ngắn tầm 2cm, chiều rộng vết rách cỡ 0.5mm. Em vội chạy lên bờ, từ vết thương đó chảy máu rất nhiều, sau khi rửa sạch thì vết thương đó bầm tím lan sang những vùng da xung quanh và rất đau nhức, đau chịu không nổi luôn anh, chân thì sưng. Sau khi ngủ một đêm thì chân đỡ nhức và bớt sưng

Do là vật đó ở dưới đáy biển nên em cũng ko biết vật đó là gì, không biết có phải kim tiêm không
Anh Tuấn cho em hỏi có khi nào em dẫm phải kim tiêm ko anh, và liệu nếu là kim tiêm thật thì em có nguy cơ với HIV không anh? Em đã ghé phòng khám gần đó để sát trùng và băng bó vết thương

Tuanmecsedec
02-08-2020, 19:58
Anh Tuấn và các anh chị cho em hỏi!

Hôm qua em có đi tắm biển, lúc đang tắm ngoài biển thì chân em có dậm phải một vật cứng dưới đáy biển (cảm giác giống vỏ cua), lúc này em thấy vật cứng đó động đậy và có một cái cây từ đó đâm vào mắt cá chân em, rách một đoạn ngắn tầm 2cm, chiều rộng vết rách cỡ 0.5mm. Em vội chạy lên bờ, từ vết thương đó chảy máu rất nhiều, sau khi rửa sạch thì vết thương đó bầm tím lan sang những vùng da xung quanh và rất đau nhức, đau chịu không nổi luôn anh, chân thì sưng. Sau khi ngủ một đêm thì chân đỡ nhức và bớt sưng

Do là vật đó ở dưới đáy biển nên em cũng ko biết vật đó là gì, không biết có phải kim tiêm không
Anh Tuấn cho em hỏi có khi nào em dẫm phải kim tiêm ko anh, và liệu nếu là kim tiêm thật thì em có nguy cơ với HIV không anh? Em đã ghé phòng khám gần đó để sát trùng và băng bó vết thương

Không có gì phải xoắn đâu bạn.