Đăng nhập

View Full Version : Tìm bạn tri âm tri kỷ



L.Q.DUNG
08-08-2020, 12:10
Chào các bạn.
Rất lâu rồi mình mới ghé thăm lại diễn đàn của cộng đồng chúng ta. Qua bài viết này cũng mong tìm dc người bạn (Gay) có thể đồng hành và chia sẽ mọi vui buồn của nhau trong cuộc sống. Gạt bỏ những định kiến xã hội ngoài kia để có thể ở cạnh và bầu bạn cùng nhau. Thật ra khi chúng ta sinh ra đã thuộc về giới này, và không may trót mang thêm căn bệnh thế kỷ thì hà cớ gì chúng ta lại chuốc thêm cho nhau những u sầu không đáng có.
Mình quê miền Trung, hiện đang sống tại Thủ Đức, và làm việc văn phòng tại Bình Thạnh, TP. HCM. Mình đang điều trị tại OPC 11, hàng đêm mình đều uống ARV lúc 21h30. Mong được tìm người bạn chân thành, kg phân biệt tuổi tác hay vùng miền. Ở gần nhau thì càng tốt hoặc nếu ở xa nhau thì có thể chia sẽ cùng nhau qua mạng xã hội, có thời gian thì đến thăm nhau. Số điện thoại của mình là 0 chín 2 tám 6 bảy 9 sáu 2 hai.

Vuong Hi
08-08-2020, 12:37
Chào các bạn.
Rất lâu rồi mình mới ghé thăm lại diễn đàn của cộng đồng chúng ta. Qua bài viết này cũng mong tìm dc người bạn (Gay) có thể đồng hành và chia sẽ mọi vui buồn của nhau trong cuộc sống. Gạt bỏ những định kiến xã hội ngoài kia để có thể ở cạnh và bầu bạn cùng nhau. Thật ra khi chúng ta sinh ra đã thuộc về giới này, và không may trót mang thêm căn bệnh thế kỷ thì hà cớ gì chúng ta lại chuốc thêm cho nhau những u sầu không đáng có.
Mình quê miền Trung, hiện đang sống tại Thủ Đức, và làm việc văn phòng tại Bình Thạnh, TP. HCM. Mình đang điều trị tại OPC 11, hàng đêm mình đều uống ARV lúc 21h30. Mong được tìm người bạn chân thành, kg phân biệt tuổi tác hay vùng miền. Ở gần nhau thì càng tốt hoặc nếu ở xa nhau thì có thể chia sẽ cùng nhau qua mạng xã hội, có thời gian thì đến thăm nhau. Số điện thoại của mình là 0 chín 2 tám 6 bảy 9 sáu 2 hai.

Q5 dc hok hi

ha hai
14-08-2020, 10:07
Chào các bạn.
Rất lâu rồi mình mới ghé thăm lại diễn đàn của cộng đồng chúng ta. Qua bài viết này cũng mong tìm dc người bạn (Gay) có thể đồng hành và chia sẽ mọi vui buồn của nhau trong cuộc sống. Gạt bỏ những định kiến xã hội ngoài kia để có thể ở cạnh và bầu bạn cùng nhau. Thật ra khi chúng ta sinh ra đã thuộc về giới này, và không may trót mang thêm căn bệnh thế kỷ thì hà cớ gì chúng ta lại chuốc thêm cho nhau những u sầu không đáng có.
Mình quê miền Trung, hiện đang sống tại Thủ Đức, và làm việc văn phòng tại Bình Thạnh, TP. HCM. Mình đang điều trị tại OPC 11, hàng đêm mình đều uống ARV lúc 21h30. Mong được tìm người bạn chân thành, kg phân biệt tuổi tác hay vùng miền. Ở gần nhau thì càng tốt hoặc nếu ở xa nhau thì có thể chia sẽ cùng nhau qua mạng xã hội, có thời gian thì đến thăm nhau. Số điện thoại của mình là 0 chín 2 tám 6 bảy 9 sáu 2 hai.
Chào bạn bạn rất lâu mới ghé thăm. Còn mình thì mới biết trang này từ khi phát hiện ra mình nhiễm H.
Thực sự không gì tả nổi tâm trạng sốc và sốc như thế nào. Điều này chắc các bạn ai cũng trải qua rồi.Mong kết bạn trò chuyện chia sẻ nhá.
Mình ở Hà nội. Email; tranhahai7365@gmail.com