Vũ ngọc
13-09-2020, 09:20
Em chào a/c diễn đàn
e xin lỗi vì thường hỏi 1 vấn đề nhiều lần nhưng mong a/c cho e hỏi lần cuối và mong a/c giả đáp cho e 1 lần này nữa thôi.vì e vẫn cứ thấy gì là lo sợ smg mãi. E cảm ơn nhiều
sau nguy cơ tính đến thời điểm bây giờ là đúng 1 năm rồi ạ. Ko biết có phải e bị tâm lý hay gì nhưng miệng e cứ có gì e lại sợ smg nhưng nó ko rõ ràng và ko điển hình rõ ràng nên e ko thể đi khám ạ.cho e hỏi là 1 năm chưa có gì liệu chắc chắn e ko bị nhiễm bệnh ko ạ. e mong a/c trả lời e lần cuối này nữa thôi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ
e xin lỗi vì thường hỏi 1 vấn đề nhiều lần nhưng mong a/c cho e hỏi lần cuối và mong a/c giả đáp cho e 1 lần này nữa thôi.vì e vẫn cứ thấy gì là lo sợ smg mãi. E cảm ơn nhiều
sau nguy cơ tính đến thời điểm bây giờ là đúng 1 năm rồi ạ. Ko biết có phải e bị tâm lý hay gì nhưng miệng e cứ có gì e lại sợ smg nhưng nó ko rõ ràng và ko điển hình rõ ràng nên e ko thể đi khám ạ.cho e hỏi là 1 năm chưa có gì liệu chắc chắn e ko bị nhiễm bệnh ko ạ. e mong a/c trả lời e lần cuối này nữa thôi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ