PDA

View Full Version : Em lo lắng ạ!



Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 20:18
Dạ chuyện là tối hôm qua , em có ra đường vào ban đêm để đi mua đồ ăn , em đi bộ ! Lúc em đi lên , có 1 anh đang chạy xe lên , theo hướng em với ảnh đối mặt ấy ạ, lúc ảnh chạy lại gần em , thì có xém tông xe vào em , ảnh có la lên , ảnh có né em , lúc đấy em rất hoảng, nên chỉ có né nhẹ qua 1 bên , vì đang giật mình và sợ nên em không để ý gì! Sau đấy em có cằn nhằn ảnh 1 tiếng, rồi đi mua đồ ăn tiếp, sau đấy em có về cởi áo ra , thì cánh tay dưới nách 1 xíu, có 1 vết trầy dài, chiều rộng hơi to xíu, ửng đỏ đỏ, đối diện vết đấy cũng có 1 đường ửng hơi đỏ, em lo bị quẹt kim quá anh ơi , lúc đấy cũng khuya rồi, mà sau đấy gần mấy tiếng em mới kiểm tra được vết ấy vì không để ý,

Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 20:19
Em lo là lúc ảnh lách qua em , áp sát, lúc em hoảng quá, không để ý cảm giác lúc đấy

Tuanmecsedec
21-09-2020, 20:19
Dạ chuyện là tối hôm qua , em có ra đường vào ban đêm để đi mua đồ ăn , em đi bộ ! Lúc em đi lên , có 1 anh đang chạy xe lên , theo hướng em với ảnh đối mặt ấy ạ, lúc ảnh chạy lại gần em , thì có xém tông xe vào em , ảnh có la lên , ảnh có né em , lúc đấy em rất hoảng, nên chỉ có né nhẹ qua 1 bên , vì đang giật mình và sợ nên em không để ý gì! Sau đấy em có cằn nhằn ảnh 1 tiếng, rồi đi mua đồ ăn tiếp, sau đấy em có về cởi áo ra , thì cánh tay dưới nách 1 xíu, có 1 vết trầy dài, chiều rộng hơi to xíu, ửng đỏ đỏ, đối diện vết đấy cũng có 1 đường ửng hơi đỏ, em lo bị quẹt kim quá anh ơi , lúc đấy cũng khuya rồi, mà sau đấy gần mấy tiếng em mới kiểm tra được vết ấy vì không để ý,

Lo lắng suy diễn tào lao quá.

Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 20:20
Mà lúc ảnh chạy lên , rất gần em , cảm giác như sắp tông vào em ấy, thật ra là xém tông vào em , chỉ 1 chút nữa, em có nghe ai la la lên , do hoảng quá nên em không để ý

Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 20:22
Vì hoảng quá nên em đâu biết gì đâu anh , khúc ấy người ta quẹt em cũng không biết, sau khi ảnh chạy tiếp, em mới nhớ lại lúc đấy

Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 20:24
Nếu quẹt kim da sẽ rất rát đúng không anh ơi ? Em lo lắng quá

Tuanmecsedec
21-09-2020, 20:32
Nếu quẹt kim da sẽ rất rát đúng không anh ơi ? Em lo lắng quá

Bạn đi mua kim tiêm về quẹt,đâm sẽ biết liền,bạn chỉ hoang tưởng thôi.

Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 20:39
Em không sao đúng không anh , em nghĩ là quẹt kim thì chạy sau lưng , chứ ai chạy phía trước mình, chạy tới đâu đúng không anh? Với người đó người đi đường em không có quen biết, mà ban đêm nữa! Em lo lúc em hoảng khi xe ảnh áp sát kế bên em , lo bị quẹt kim thôi , chỉ là sau đấy em có giữ bình tĩnh để đi mua đồ tiếp, chỉ là lúc giật mình, em có đau nhẹ cũng chẳng để ý được, nên em mới xin phép hỏi anh là nếu quẹt thì vùng da sẽ rát cho đến khi em đi mua đồ về nhà luôn đúng không ạ, với lại 2 đường trầy làm em lo, nên em mới lo lắng, lên hỏi mấy anh đó hic=(((

Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 20:41
Lúc đấy em mặc áo màu trắng, lo là va quẹt ngay chân gì đấy thôi !

Tuanmecsedec
21-09-2020, 20:42
Em không sao đúng không anh , em nghĩ là quẹt kim thì chạy sau lưng , chứ ai chạy phía trước mình, chạy tới đâu đúng không anh? Với người đó người đi đường em không có quen biết, mà ban đêm nữa! Em lo lúc em hoảng khi xe ảnh áp sát kế bên em , lo bị quẹt kim thôi , chỉ là sau đấy em có giữ bình tĩnh để đi mua đồ tiếp, chỉ là lúc giật mình, em có đau nhẹ cũng chẳng để ý được, nên em mới xin phép hỏi anh là nếu quẹt thì vùng da sẽ rát cho đến khi em đi mua đồ về nhà luôn đúng không ạ, với lại 2 đường trầy làm em lo, nên em mới lo lắng, lên hỏi mấy anh đó hic=(((

Bạn chỉ lo lắng thôi,không có sao nhé.

Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 21:06
Vậy là 100% em không có sao , chỉ là em lo lắng thôi đúng không anh ! Vì hôm qua em chỉ nhớ mang máng nên kể được vậy thôi anh , anh đọc những điều em kể, chắc chắn là do em lo lắng thôi đúng không anh ! Hic , hôm qua về em nhớ được nhiêu thì lên đây hỏi mấy anh liền luôn đấy ạ,

Charles
21-09-2020, 21:35
Vậy là 100% em không có sao , chỉ là em lo lắng thôi đúng không anh ! Vì hôm qua em chỉ nhớ mang máng nên kể được vậy thôi anh , anh đọc những điều em kể, chắc chắn là do em lo lắng thôi đúng không anh ! Hic , hôm qua về em nhớ được nhiêu thì lên đây hỏi mấy anh liền luôn đấy ạ,

Tình huống bạn kể trên chỉ là lo lắng hoang tưởng, không có gì phải xoắn hết.

Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 22:03
Hic , sao không xoắn anh ơi , vì em không nhớ rõ hết chuyện hôm qua lúc gặp cái anh chạy xe đó mà=(((

Hoihoihoidapx2
21-09-2020, 22:04
Em chỉ nhớ mang máng thế thôi , lúc xe ảnh né em, khoảng cách giữa ảnh và em rất sát, lúc hoảng quá, em có nhớ rõ lúc đấy đâu

Charles
21-09-2020, 22:08
Hic , sao không xoắn anh ơi , vì em không nhớ rõ hết chuyện hôm qua lúc gặp cái anh chạy xe đó mà=(((

Bạn bị như vậy lâu chưa? Đã phải uống thuốc chưa?

Hoihoihoidapx2
22-09-2020, 19:31
Em nhớ rồi, lúc đấy em mặc cái áo màu trắng, em kiểm tra thì không thấy máu, do em lo va quẹt ngay chân hay đùi thôi , lúc ảnh chạy xe đi tiếp, em có lại quán kia mua đồ ăn , em nhớ lúc đấy không có đau rát ở đâu cả, em chỉ lo là lúc khoảng cách anh kia gần em , trong trường hợp có quẹt kim, mà em giật mình, thì chỉ đau lúc đấy thôi, mà em giật mình, né qua , nên em nghĩ trong lúc đấy có quẹt sẽ không đau , nếu quẹt sơ qua , hay quẹt nhẹ, vậy em không có sao đúng không ạ, nếu quẹt kim thì trầy thì em khó kiểm tra , còn đâm kim thì phải đi cấp cứu rồi đúng không anh, em còn hơi lo

Tuanmecsedec
22-09-2020, 19:35
Em nhớ rồi, lúc đấy em mặc cái áo màu trắng, em kiểm tra thì không thấy máu, do em lo va quẹt ngay chân hay đùi thôi , lúc ảnh chạy xe đi tiếp, em có lại quán kia mua đồ ăn , em nhớ lúc đấy không có đau rát ở đâu cả, em chỉ lo là lúc khoảng cách anh kia gần em , trong trường hợp có quẹt kim, mà em giật mình, thì chỉ đau lúc đấy thôi, mà em giật mình, né qua , nên em nghĩ trong lúc đấy có quẹt sẽ không đau , nếu quẹt sơ qua , hay quẹt nhẹ, vậy em không có sao đúng không ạ, nếu quẹt kim thì trầy thì em khó kiểm tra , còn đâm kim thì phải đi cấp cứu rồi đúng không anh, em còn hơi lo

Tuanmecsedec khẳng định lần cuối chủ đề này là bạn suy diễn hoang tưởng,bạn không có nguy cơ.

Hoihoihoidapx2
22-09-2020, 19:50
Dạ anh , tại lúc hoảng sợ, đang rối lúc anh kia xém quẹt vào em , nên em không nhớ hết chuyện lúc ấy, với lại bị quẹt hay đâm là sẽ khá rát và đau, gãy kim là đi cấp cứu đúng không anh, với lại nếu kim quẹt thì nguy cơ lây nhiễm không cao đúng không anh ,chứ không bình tĩnh mua đồ vậy đâu đúng không anh ?! Dạ vậy em nên ngưng lo lắng chuyện này lại !! Qua giờ em cứ lo lo !

Tuanmecsedec
22-09-2020, 20:19
Dạ anh , tại lúc hoảng sợ, đang rối lúc anh kia xém quẹt vào em , nên em không nhớ hết chuyện lúc ấy, với lại bị quẹt hay đâm là sẽ khá rát và đau, gãy kim là đi cấp cứu đúng không anh, với lại nếu kim quẹt thì nguy cơ lây nhiễm không cao đúng không anh ,chứ không bình tĩnh mua đồ vậy đâu đúng không anh ?! Dạ vậy em nên ngưng lo lắng chuyện này lại !! Qua giờ em cứ lo lo !

Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa.