Xámhối
23-09-2020, 21:51
Em xin được tư vấn ạ.
Cách đây 18 ngày em có đi hớt tóc massage, em có dùng miệng của mình oral sex vào âm hộ của tiếp viên cũng khá lâu tầm khoảng 15 hay 20 phút gì đó. Hôm ấy em có triệu chứng như muốn viêm họng. Khi quan hệ bằng miệng môi em không có vết lở và chảy máu gì cả. Sau đó cô tiếp viên thổi sáo cho em đến lúc xuất thì em cho vào miệng cô ấy. Không biết miệng cô ấy thì như thế nào. Xong em kiểm tra dương vật thì không có bị gì cả. Nhưng 3 ngày sau em có bị viêm họng hành sốt và đi bác sĩ chích thuốc với uống thuốc thì khỏi hẳn. Nhưng người vẫn còn hầm hầm em chỉ uống thuốc cảm paracetamol cầm chừng thêm và khỏi. Bắt đầu hơn 7 ngày nay trở lại đây em thấy người mình ớn lạnh hành sốt, đằng sau lưng hai lá phổi nó hành nóng nóng ran khó chịu và ớn lạnh. Em uống thuốc cảm tiếp thì bớt nhưng vẫn còn khi em vào máy lạnh thì lại cảm thấy ớn lạnh. khi ra ngoài đường thì nắng nóng làm đổ mồ hôi. Người em cảm thấy khó chịu và trên người ngay ngực và cổ xuất hiện tổng cộng 3 nốt đỏ đụng vào rát. Em sứt thuốc bôi da thì đỡ và từ từ lành nhưng cái người lúc nào cũng cảm thấy ớn lạnh từ đằng sau 2 lá phổi lúc thì nóng ran lúc thì lạnh ạ. Em cũng có bị trào ngược dạ dày nên mấy bữa nay ăn uống điều độ thì không đi chảy bữa nào ăn không kịp lại đi ngoài phân lỏng ạ. Em lo quá sợ mình bị H nên tâm lý rối bời. Không biết thế nào nữa làm bữa giờ xuống kg thấy rõ. Sợ mình sẽ lây cho vợ. Em không biết nói làm sao với gia đình đây. Em còn hai đứa con đang học tiểu học nữa. Em xin được tư vấn ạ. Em hoang mang quá !
Cách đây 18 ngày em có đi hớt tóc massage, em có dùng miệng của mình oral sex vào âm hộ của tiếp viên cũng khá lâu tầm khoảng 15 hay 20 phút gì đó. Hôm ấy em có triệu chứng như muốn viêm họng. Khi quan hệ bằng miệng môi em không có vết lở và chảy máu gì cả. Sau đó cô tiếp viên thổi sáo cho em đến lúc xuất thì em cho vào miệng cô ấy. Không biết miệng cô ấy thì như thế nào. Xong em kiểm tra dương vật thì không có bị gì cả. Nhưng 3 ngày sau em có bị viêm họng hành sốt và đi bác sĩ chích thuốc với uống thuốc thì khỏi hẳn. Nhưng người vẫn còn hầm hầm em chỉ uống thuốc cảm paracetamol cầm chừng thêm và khỏi. Bắt đầu hơn 7 ngày nay trở lại đây em thấy người mình ớn lạnh hành sốt, đằng sau lưng hai lá phổi nó hành nóng nóng ran khó chịu và ớn lạnh. Em uống thuốc cảm tiếp thì bớt nhưng vẫn còn khi em vào máy lạnh thì lại cảm thấy ớn lạnh. khi ra ngoài đường thì nắng nóng làm đổ mồ hôi. Người em cảm thấy khó chịu và trên người ngay ngực và cổ xuất hiện tổng cộng 3 nốt đỏ đụng vào rát. Em sứt thuốc bôi da thì đỡ và từ từ lành nhưng cái người lúc nào cũng cảm thấy ớn lạnh từ đằng sau 2 lá phổi lúc thì nóng ran lúc thì lạnh ạ. Em cũng có bị trào ngược dạ dày nên mấy bữa nay ăn uống điều độ thì không đi chảy bữa nào ăn không kịp lại đi ngoài phân lỏng ạ. Em lo quá sợ mình bị H nên tâm lý rối bời. Không biết thế nào nữa làm bữa giờ xuống kg thấy rõ. Sợ mình sẽ lây cho vợ. Em không biết nói làm sao với gia đình đây. Em còn hai đứa con đang học tiểu học nữa. Em xin được tư vấn ạ. Em hoang mang quá !