PDA

View Full Version : Lo lắng khi sử dụng chung kiềm cắt móng chân



letung123
30-10-2020, 20:56
Em xin chào các anh chị trên diễn đàn mình, Từ nguy cơ trước quan hệ với GMD có BCS và OS không BCS thì hình như em bị stress rất nặng về vấn đề lo sợ bị nhiễm HIV rồi (hoang tưởng và lo âu căng thẳng).
- Em sử dụng chung kiềm cắt móng chân với 1 ông anh ở công ty. thấy ổng hay đi quan hệ với GMD nên cũng sợ, không biết ổng có nhiễm HIV không. Em sử dụng chung kiềm cắt để cắt cái da vết chàm trên ngón tay, sơ ý cắt chảy máu. Vậy nếu trên kiềm có dính ít máu thì khi em sử dụng cắt chảy máu tay em vậy có nguy cơ k ạ?
- Em lo lắng đến mức hoang tưởng luôn rồi. chuyện thứ 2 là hôm vừa rồi, trên đường đi làm em có gặp 1 ông thầy tu (ở tịnh xá), ổng quá giang nhờ chở đi nhờ 1 đoạn, trên đường đi em cảm thấy hơi đau đau giống như kiến cắn ở phía sau đùi. Lúc đầu cũng không nghỉ gì, khi về nhà tự dưng thấy lo rồi suy diễn ra đủ thứ. sợ người thầy tu đó giả dạng rồi dùng kim tiêm để tim hiv vào mình nên mình mới bị đau. sợ tim nhẹ nên mình không biết là mình đang bị tim HIV. Theo anh chị hay tư vấn nhiều năm trên diễn dàn, chuyện thứ 2 này có sảy ra trong thực tế không? hay là em đang bị chứng hoang tưởng và lo âu trầm trọng rồi ak.

Tuanmecsedec
30-10-2020, 21:11
Em xin chào các anh chị trên diễn đàn mình, Từ nguy cơ trước quan hệ với GMD có BCS và OS không BCS thì hình như em bị stress rất nặng về vấn đề lo sợ bị nhiễm HIV rồi (hoang tưởng và lo âu căng thẳng).
- Em sử dụng chung kiềm cắt móng chân với 1 ông anh ở công ty. thấy ổng hay đi quan hệ với GMD nên cũng sợ, không biết ổng có nhiễm HIV không. Em sử dụng chung kiềm cắt để cắt cái da vết chàm trên ngón tay, sơ ý cắt chảy máu. Vậy nếu trên kiềm có dính ít máu thì khi em sử dụng cắt chảy máu tay em vậy có nguy cơ k ạ?
- Em lo lắng đến mức hoang tưởng luôn rồi. chuyện thứ 2 là hôm vừa rồi, trên đường đi làm em có gặp 1 ông thầy tu (ở tịnh xá), ổng quá giang nhờ chở đi nhờ 1 đoạn, trên đường đi em cảm thấy hơi đau đau giống như kiến cắn ở phía sau đùi. Lúc đầu cũng không nghỉ gì, khi về nhà tự dưng thấy lo rồi suy diễn ra đủ thứ. sợ người thầy tu đó giả dạng rồi dùng kim tiêm để tim hiv vào mình nên mình mới bị đau. sợ tim nhẹ nên mình không biết là mình đang bị tim HIV. Theo anh chị hay tư vấn nhiều năm trên diễn dàn, chuyện thứ 2 này có sảy ra trong thực tế không? hay là em đang bị chứng hoang tưởng và lo âu trầm trọng rồi ak.

Những gì bạn kể không có nguy cơ,vì HIV không tồn tại môi trường ngoài.

letung123
30-10-2020, 21:28
Vâng, em cám ớn ạ. Còn về câu chuyện thứ 2: "chuyện thứ 2 là hôm vừa rồi, trên đường đi làm em có gặp 1 ông thầy tu (ở tịnh xá), ổng quá giang nhờ chở đi nhờ 1 đoạn, trên đường đi em cảm thấy hơi đau đau giống như kiến cắn ở phía sau đùi. Lúc đầu cũng không nghỉ gì, khi về nhà tự dưng thấy lo rồi suy diễn ra đủ thứ. sợ người thầy tu đó giả dạng rồi dùng kim tiêm để tim hiv vào mình nên mình mới bị đau. sợ tim nhẹ nên mình không biết là mình đang bị tim HIV ". Như anh chị tư vấn trên diễn đàn mình lâu rồi, có thấy trường hợp nào như vậy chưa ạ? Em nghỉ là em hoang tưởng với rơi vào trạng thái lo âu quá mức rồi. Cám ơn anh chị đã lắng nge và tư vấn cho em ạ

Tuanmecsedec
30-10-2020, 21:50
Vâng, em cám ớn ạ. Còn về câu chuyện thứ 2: "chuyện thứ 2 là hôm vừa rồi, trên đường đi làm em có gặp 1 ông thầy tu (ở tịnh xá), ổng quá giang nhờ chở đi nhờ 1 đoạn, trên đường đi em cảm thấy hơi đau đau giống như kiến cắn ở phía sau đùi. Lúc đầu cũng không nghỉ gì, khi về nhà tự dưng thấy lo rồi suy diễn ra đủ thứ. sợ người thầy tu đó giả dạng rồi dùng kim tiêm để tim hiv vào mình nên mình mới bị đau. sợ tim nhẹ nên mình không biết là mình đang bị tim HIV ". Như anh chị tư vấn trên diễn đàn mình lâu rồi, có thấy trường hợp nào như vậy chưa ạ? Em nghỉ là em hoang tưởng với rơi vào trạng thái lo âu quá mức rồi. Cám ơn anh chị đã lắng nge và tư vấn cho em ạ

Lo lắng tào lao vớ vẩn quá bạn

letung123
25-03-2021, 20:47
BQT xóa bài hỏi sai mục đích Box.