cantho2020
01-11-2020, 18:54
Anh Tuấn ơi tư vấn giúp em với.
em và đứa bạn có hiv, đi chơi với nhau thì ko may bị ngã xe, bạn em bị chảy nhiêù máu, máu dính vào cánh tay em rất nhiều, khi đó vì trời tối, và có chút say rượu, nên em cũng ko để ỳ. khoảng 30p sau về nhà em mới biết và đi rửa tay thì thâý có vài vết xước nhỏ ở tay đúng vùng dính máu . có phải nguy cơ của em la rất cao ko? vì tgian tiếp xúc lâu, và tải lượng virut cao, bạn em bị nhiều năm rồi nhưng ko điều trị, bạ̣n em thường bảo đến giai đoạn cuối, sắp chết. khuyên mãi vẫn chưa chịu đi điều trị. Anh tư vấn giúp em với. em và đứa bạn đang rất lo. em cám ơn.
em và đứa bạn có hiv, đi chơi với nhau thì ko may bị ngã xe, bạn em bị chảy nhiêù máu, máu dính vào cánh tay em rất nhiều, khi đó vì trời tối, và có chút say rượu, nên em cũng ko để ỳ. khoảng 30p sau về nhà em mới biết và đi rửa tay thì thâý có vài vết xước nhỏ ở tay đúng vùng dính máu . có phải nguy cơ của em la rất cao ko? vì tgian tiếp xúc lâu, và tải lượng virut cao, bạn em bị nhiều năm rồi nhưng ko điều trị, bạ̣n em thường bảo đến giai đoạn cuối, sắp chết. khuyên mãi vẫn chưa chịu đi điều trị. Anh tư vấn giúp em với. em và đứa bạn đang rất lo. em cám ơn.