Boycodon85
08-01-2014, 10:39
Chào tất cả mọi người trên diễn đàn, mong mọi người tư vấn cho mình trong trường hợp này với. Tâm trạng mình đang rất rối bời.
- Mình là boy, năm nay 24 tuổi. Hiện mình đang đi làm nhà nước.. gia đình mình là 1 gia đình gia giáo.. bố mẹ mình làm công nhân viên chức có chỗ đứng rất cao trong xã hội là nơi mình đang sinh sống, hầu như ai cũng biết bố mình hết. Sở dĩ nói về bố mẹ vì mình biết bố mẹ mình coi trọng danh dự lắm. Cả đời bố mẹ mình làm chưa bao giờ làm điều gì để cảm thấy xấu hổ, mình tự tin về điều này. Hiện mình sẽ còn đi học lên nữa để đi làm theo con đường mà bố mình đã dọn sẵn. Sau này nếu làm sẽ làm bên chính trị theo bố mình, bên này có rất nhiều rắc rối, mình nói ngắn gọn vậy thôi.
- Người yêu mình, năm nay 22 tuổi. Gia đình bình thường, ở quê. người yêu mình mới ra trường trung cấp và đang đợi học liên thông đại học. Người yêu mình ở nơi khác, không phải nơi mình đang sinh sống. Người yêu mình cũng đẹp, cao ráo, xinh xắn ... nhưng mà đẹp, xynh xắn luôn đi kèm rất nhiều rắc rối. Và người yêu mình thì có 1 quá khứ không tốt chút nào, từng đi bar ăn chơi buông thả trong vòng 3 tháng khi chia tay người yêu đầu yêu được 3 năm.. trong thời gian đó quen và ngủ với 2 người trong bar với lí do là buồn chán về mối tình đầu. Trong đó có 1 người quen biết với những người bạn thân của mình, 1 người là giang hồ nổi tiếng ở nơi mình sinh sống. Mình thật sự không hiểu nổi tại sao lại sống như thế được. Và 1 phần là sau này sẽ vào sài gòn làm vì đã có người xin việc tốt ở nơi khác không phải nơi này nên chơi bời 1 chút nhưng không biết suy nghĩ về hậu quả. Bây giờ thì bỏ việc ở nơi được xin để ở lại đây với mình.
- Mình quen người yêu được hơn 4 tháng, khi quen được 1 tháng thì có nhắn tin với 1 người lạ xưng người iu mình phát hiện được đòi chia tay thì thề thốt đủ thứ là không quen người đó và muốn chọc cho vui. Mình có thể tạm tha nhưng qua tháng thứ 2 xong mình phát hiện được quá khứ như vậy mình đòi chia tay nhưng cô ấy khóc lóc bảo quá khứ cô ấy như thế nhưng hiện tại cô ấy đang cố gắng hết sức để thay đổi con người và cũng bù đắp cho mình... do yêu thương nên mình không dứt ra được. Trong tháng thứ 2 ---> 4 mình luôn dằn vặt cô ấy vì quá khứ, chửi mắn, rủa đủ thứ nhưng cố ấy vẫn im lặng chấp nhận. Con người mình vốn rất cổ hủ nên trong thời gian đó mình không thể chấp nhận nỗi, nhưng bây giờ mình không quan trọng quá khứ nữa.. Trong thời gian từ tháng 2---> bây giờ cô ấy thay đổi rất nhiều, không còn như lúc đầu mình quen nữa. Mình cảm nhận được là cô ấy thay đổi rất nhiều vì mình. Lúc quen được 1 tháng cô ấy đi làm bên đội bay quảng cáo bia, nhưng do mới quen mình không ý kiến được. Sang tháng thứ 2 mình nói là quen tiếp thì bỏ việc kiếm việc khác tốt hơn còn không thì chia tay thì cô ấy chấp nhận bỏ đi làm phục vụ nhà hàng lương thấp hơn rất nhiều. Chịu cực chịu khó, 1 ngày đi làm từ 7h30 - 11h30, chìu 1h30 - 5h, tối 5h-11 vì mình nhưng lương rất thấp. Mình cảm nhận được cô ấy thay đổi rất nhiều, toàn tâm toàn ý hoàn toàn với mình, không chút lừa dối sau những vụ việc như vậy, có thể khẳng định bây giờ là thật lòng 100%.
- Thật sự khi cô ấy thay đổi như thế này vì mình làm mình thấy rất khó xử, sợ khi chia tay cô ấy lại quay về con người như xưa thì tội lắm. Mình cũng yêu cô ấy lắm nhưng mình vẫn phân vân đôi chút về sự thay đổi của cô ấy là trong thời gian này là tạm thời hay là lâu dài nữa. Bản chất cô ấy suy nghĩ non nớt lắm, cái gì cũng suy nghĩ đơn giản cả. Thứ 2 gia đình mình là người có địa vị cao trong xã hội, có những thứ trong quá khứ có thể che giấu nhưng người khác thì có thể sẵn sàng khơi lại cho gia đình mình biết. Nếu không biết thì thôi nhưng nếu bố mẹ mình mà biết thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được người con dâu như thế. Mình còn học lên nữa cho nên muốn lấy vợ thì cũng còn tầm 4 -5 năm nữa, khoảng thời gian rất lâu.
- Mình suy nghĩ rất nhiều rồi, cũng một phần muốn chia tay vì sợ nếu quen nhau lâu mà sau này gia đình ngăn cấm thì đau khổ thêm cho cả 2. Lúc đó 1 bên là gia đình, 1 bên người yêu ở bên nào cũng có lỗi hết. Muốn dừng lại thì lại cũng không muốn chút nào. TIếp tục thì mình sẽ phải đấu tranh rất là lớn để bảo vệ tình yêu này, mình nghĩ là như vậy. Mình và người yêu sẽ nói thẳng với nhau quyết định tiếp tục hay dừng lại một cách rõ ràng nhất vào cuối tuần này. Cô ấy bảo sẽ tôn trọng mọi quyết định của mình và sự lựa chọn cuối cùng mình. Và khẳng định nếu chia tay sẽ không bao giờ là bạn bè hay người quen gì nữa, chỉ có thể là người dưng, người xa lạ.
- Mong mọi người giúp mình trong trường hợp này với ạ. Nếu như tiếp tục thì sẽ như thế nào hoặc nếu như dừng lại thì mình phải nói làm sao để cô ấy không bị tổn thương vì lí do mình chia tay là vì quá khứ cô ấy quá tệ hay gia đình 2 người 2 địa vị khác nhau như cô ấy nói. Ngay từ đầu mình quen thì không quan trọng hoàn cảnh gia đình của nhau, nhưng bố mẹ thì chắc không nghĩ vậy.
Mình xin cảm ơn mọi người!
- Mình là boy, năm nay 24 tuổi. Hiện mình đang đi làm nhà nước.. gia đình mình là 1 gia đình gia giáo.. bố mẹ mình làm công nhân viên chức có chỗ đứng rất cao trong xã hội là nơi mình đang sinh sống, hầu như ai cũng biết bố mình hết. Sở dĩ nói về bố mẹ vì mình biết bố mẹ mình coi trọng danh dự lắm. Cả đời bố mẹ mình làm chưa bao giờ làm điều gì để cảm thấy xấu hổ, mình tự tin về điều này. Hiện mình sẽ còn đi học lên nữa để đi làm theo con đường mà bố mình đã dọn sẵn. Sau này nếu làm sẽ làm bên chính trị theo bố mình, bên này có rất nhiều rắc rối, mình nói ngắn gọn vậy thôi.
- Người yêu mình, năm nay 22 tuổi. Gia đình bình thường, ở quê. người yêu mình mới ra trường trung cấp và đang đợi học liên thông đại học. Người yêu mình ở nơi khác, không phải nơi mình đang sinh sống. Người yêu mình cũng đẹp, cao ráo, xinh xắn ... nhưng mà đẹp, xynh xắn luôn đi kèm rất nhiều rắc rối. Và người yêu mình thì có 1 quá khứ không tốt chút nào, từng đi bar ăn chơi buông thả trong vòng 3 tháng khi chia tay người yêu đầu yêu được 3 năm.. trong thời gian đó quen và ngủ với 2 người trong bar với lí do là buồn chán về mối tình đầu. Trong đó có 1 người quen biết với những người bạn thân của mình, 1 người là giang hồ nổi tiếng ở nơi mình sinh sống. Mình thật sự không hiểu nổi tại sao lại sống như thế được. Và 1 phần là sau này sẽ vào sài gòn làm vì đã có người xin việc tốt ở nơi khác không phải nơi này nên chơi bời 1 chút nhưng không biết suy nghĩ về hậu quả. Bây giờ thì bỏ việc ở nơi được xin để ở lại đây với mình.
- Mình quen người yêu được hơn 4 tháng, khi quen được 1 tháng thì có nhắn tin với 1 người lạ xưng người iu mình phát hiện được đòi chia tay thì thề thốt đủ thứ là không quen người đó và muốn chọc cho vui. Mình có thể tạm tha nhưng qua tháng thứ 2 xong mình phát hiện được quá khứ như vậy mình đòi chia tay nhưng cô ấy khóc lóc bảo quá khứ cô ấy như thế nhưng hiện tại cô ấy đang cố gắng hết sức để thay đổi con người và cũng bù đắp cho mình... do yêu thương nên mình không dứt ra được. Trong tháng thứ 2 ---> 4 mình luôn dằn vặt cô ấy vì quá khứ, chửi mắn, rủa đủ thứ nhưng cố ấy vẫn im lặng chấp nhận. Con người mình vốn rất cổ hủ nên trong thời gian đó mình không thể chấp nhận nỗi, nhưng bây giờ mình không quan trọng quá khứ nữa.. Trong thời gian từ tháng 2---> bây giờ cô ấy thay đổi rất nhiều, không còn như lúc đầu mình quen nữa. Mình cảm nhận được là cô ấy thay đổi rất nhiều vì mình. Lúc quen được 1 tháng cô ấy đi làm bên đội bay quảng cáo bia, nhưng do mới quen mình không ý kiến được. Sang tháng thứ 2 mình nói là quen tiếp thì bỏ việc kiếm việc khác tốt hơn còn không thì chia tay thì cô ấy chấp nhận bỏ đi làm phục vụ nhà hàng lương thấp hơn rất nhiều. Chịu cực chịu khó, 1 ngày đi làm từ 7h30 - 11h30, chìu 1h30 - 5h, tối 5h-11 vì mình nhưng lương rất thấp. Mình cảm nhận được cô ấy thay đổi rất nhiều, toàn tâm toàn ý hoàn toàn với mình, không chút lừa dối sau những vụ việc như vậy, có thể khẳng định bây giờ là thật lòng 100%.
- Thật sự khi cô ấy thay đổi như thế này vì mình làm mình thấy rất khó xử, sợ khi chia tay cô ấy lại quay về con người như xưa thì tội lắm. Mình cũng yêu cô ấy lắm nhưng mình vẫn phân vân đôi chút về sự thay đổi của cô ấy là trong thời gian này là tạm thời hay là lâu dài nữa. Bản chất cô ấy suy nghĩ non nớt lắm, cái gì cũng suy nghĩ đơn giản cả. Thứ 2 gia đình mình là người có địa vị cao trong xã hội, có những thứ trong quá khứ có thể che giấu nhưng người khác thì có thể sẵn sàng khơi lại cho gia đình mình biết. Nếu không biết thì thôi nhưng nếu bố mẹ mình mà biết thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được người con dâu như thế. Mình còn học lên nữa cho nên muốn lấy vợ thì cũng còn tầm 4 -5 năm nữa, khoảng thời gian rất lâu.
- Mình suy nghĩ rất nhiều rồi, cũng một phần muốn chia tay vì sợ nếu quen nhau lâu mà sau này gia đình ngăn cấm thì đau khổ thêm cho cả 2. Lúc đó 1 bên là gia đình, 1 bên người yêu ở bên nào cũng có lỗi hết. Muốn dừng lại thì lại cũng không muốn chút nào. TIếp tục thì mình sẽ phải đấu tranh rất là lớn để bảo vệ tình yêu này, mình nghĩ là như vậy. Mình và người yêu sẽ nói thẳng với nhau quyết định tiếp tục hay dừng lại một cách rõ ràng nhất vào cuối tuần này. Cô ấy bảo sẽ tôn trọng mọi quyết định của mình và sự lựa chọn cuối cùng mình. Và khẳng định nếu chia tay sẽ không bao giờ là bạn bè hay người quen gì nữa, chỉ có thể là người dưng, người xa lạ.
- Mong mọi người giúp mình trong trường hợp này với ạ. Nếu như tiếp tục thì sẽ như thế nào hoặc nếu như dừng lại thì mình phải nói làm sao để cô ấy không bị tổn thương vì lí do mình chia tay là vì quá khứ cô ấy quá tệ hay gia đình 2 người 2 địa vị khác nhau như cô ấy nói. Ngay từ đầu mình quen thì không quan trọng hoàn cảnh gia đình của nhau, nhưng bố mẹ thì chắc không nghĩ vậy.
Mình xin cảm ơn mọi người!