Đăng nhập

View Full Version : Em lo lắng quá



Huyman
26-11-2020, 20:29
Em đã 3 ngày ko ngủ ngon, quá 72 giờ vàng rồi biết làm sao ạ.
Chả là em uống bia say..có 6 người cùng bàn..1 anh bị H, vợ anh ý cũng bị..nghe đâu nhà anh uống thuốc nên con sinh ra 1 đứa ko bị...do say quá nên em đã bắt tay với anh ý..2 tay em nắm chặt vào tay anh ý...tay em có xước vài chỗ..bằng que tăm nhưng ko có máu..cũng ko đóng vảy..nó chỉ có cái miệng nhỏ tẹo..ko có tý máu nào cả..em ko biết là tay anh ý có máu không..sau đó 2 giây,em qua bắt tay người khác..rồi khi về nhà say em ngủ luôn..sáng hôm sau ngủ dậy em mới nhớ ra là chưa rửa tay nên đã rửa bằng xà phòng...hôm nay cũng đã quá 72 giờ rồi..cho hỏi em phải xét nghiệm ở đâu, và sau bao ngày thì xét nghiệm ạ..em hoang mang quá.từ hôm đấy đến giờ xụt 3 ký rồi ạ

Truong Xuan
26-11-2020, 21:28
Em đã 3 ngày ko ngủ ngon, quá 72 giờ vàng rồi biết làm sao ạ.
Chả là em uống bia say..có 6 người cùng bàn..1 anh bị H, vợ anh ý cũng bị..nghe đâu nhà anh uống thuốc nên con sinh ra 1 đứa ko bị...do say quá nên em đã bắt tay với anh ý..2 tay em nắm chặt vào tay anh ý...tay em có xước vài chỗ..bằng que tăm nhưng ko có máu..cũng ko đóng vảy..nó chỉ có cái miệng nhỏ tẹo..ko có tý máu nào cả..em ko biết là tay anh ý có máu không..sau đó 2 giây,em qua bắt tay người khác..rồi khi về nhà say em ngủ luôn..sáng hôm sau ngủ dậy em mới nhớ ra là chưa rửa tay nên đã rửa bằng xà phòng...hôm nay cũng đã quá 72 giờ rồi..cho hỏi em phải xét nghiệm ở đâu, và sau bao ngày thì xét nghiệm ạ..em hoang mang quá.từ hôm đấy đến giờ xụt 3 ký rồi ạ

Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
26-11-2020, 22:01
Em đã 3 ngày ko ngủ ngon, quá 72 giờ vàng rồi biết làm sao ạ.
Chả là em uống bia say..có 6 người cùng bàn..1 anh bị H, vợ anh ý cũng bị..nghe đâu nhà anh uống thuốc nên con sinh ra 1 đứa ko bị...do say quá nên em đã bắt tay với anh ý..2 tay em nắm chặt vào tay anh ý...tay em có xước vài chỗ..bằng que tăm nhưng ko có máu..cũng ko đóng vảy..nó chỉ có cái miệng nhỏ tẹo..ko có tý máu nào cả..em ko biết là tay anh ý có máu không..sau đó 2 giây,em qua bắt tay người khác..rồi khi về nhà say em ngủ luôn..sáng hôm sau ngủ dậy em mới nhớ ra là chưa rửa tay nên đã rửa bằng xà phòng...hôm nay cũng đã quá 72 giờ rồi..cho hỏi em phải xét nghiệm ở đâu, và sau bao ngày thì xét nghiệm ạ..em hoang mang quá.từ hôm đấy đến giờ xụt 3 ký rồi ạ

Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình có cái nhìn đúng HIV.

Huyman
27-11-2020, 06:24
Huhu giúp em với...khổ cái là sáng sớm em bị mộng tinh và tối hôm sau đi đại tiện ra máu..em ko dám dùng tay và giấy vệ sinh lau máu...em phải dùng vòi nc nóng xịt...liệu virut hiv từ bàn tay em hôm qua bắt có lây vào máu hậu môn hay tinh dịch ko ạ..em lo quá..

Tuanmecsedec
27-11-2020, 06:49
Huhu giúp em với...khổ cái là sáng sớm em bị mộng tinh và tối hôm sau đi đại tiện ra máu..em ko dám dùng tay và giấy vệ sinh lau máu...em phải dùng vòi nc nóng xịt...liệu virut hiv từ bàn tay em hôm qua bắt có lây vào máu hậu môn hay tinh dịch ko ạ..em lo quá..

Ở xã hội còn những người thiếu hiểu biết như bạn,thì sự kì thị với người có HIV không bao giờ chấm hết.

Nếu bắt tay mà bị nhiễm HIV thì thế giới này nhiễm hết rồi bạn,bạn nên động não lên đừng lo lắng vớ vẩn quá bạn.

Huyman
27-11-2020, 09:10
Anh hiểu cho em, em kỳ thị thì đã không bắt tay rồi..em bị trĩ đi vệ sinh rất khó toàn phải moi hậu môn, chẳng may nó bị rách nên chảy máu..tay em lại bắt tay anh hiv hôm qua..em sợ viruts bám vào máu ạ..máu em bị chảy rất nhiều..rơi tong tỏng vào sàn luôn, vào cả tay nữa..rm hốt quá..cho dù sau khi bắt tay thì sáng hôm sau em cũng đã rửa tay ạ..virut hiv ấy sống dc ở da tay em khoảng bao lâu ạ...từ lúc bắt tay đến lúc em dùng tay chạm vào máu chỗ rách hậu môn tầm 12 tiếng ạ

Thanh Hiep
27-11-2020, 09:39
Anh hiểu cho em, em kỳ thị thì đã không bắt tay rồi..em bị trĩ đi vệ sinh rất khó toàn phải moi hậu môn, chẳng may nó bị rách nên chảy máu..tay em lại bắt tay anh hiv hôm qua..em sợ viruts bám vào máu ạ..máu em bị chảy rất nhiều..rơi tong tỏng vào sàn luôn, vào cả tay nữa..rm hốt quá..cho dù sau khi bắt tay thì sáng hôm sau em cũng đã rửa tay ạ..virut hiv ấy sống dc ở da tay em khoảng bao lâu ạ...từ lúc bắt tay đến lúc em dùng tay chạm vào máu chỗ rách hậu môn tầm 12 tiếng ạ
Trường hợp bạn không có nguy cơ gì. Yên tâm đi.

Huyman
27-11-2020, 09:46
Máu chảy nhiều anh ạ, em bị trĩ..và táo bón..nó hay rách hậu môn , lần nào đại tiện cũng mất máu..hôm đấy máu chảy cả xuống chân..em sợ tay em có vài chục con HIV lây vào đó..rồi đi vào máu..vì em đọc thấy lây đường máu là 90 % ạ...em hốt quá ạ.

Thanh Hiep
27-11-2020, 10:01
Máu chảy nhiều anh ạ, em bị trĩ..và táo bón..nó hay rách hậu môn , lần nào đại tiện cũng mất máu..hôm đấy máu chảy cả xuống chân..em sợ tay em có vài chục con HIV lây vào đó..rồi đi vào máu..vì em đọc thấy lây đường máu là 90 % ạ...em hốt quá ạ.
tư vấn cho bạn không có nguy cơ rồi, không yên tâm thì đi xét nghiệm

Huyman
27-11-2020, 10:56
Hi em sợ đi xét nghiệm lắm..chỉ cảm nhận thui ạ..dẫu sao cũng quá 72 giờ rùi ạ..và cũng cảm ơn các anh tư vấn..em sẽ lo lắng suốt cho đến khi xét nghiệm khám sức khỏe đầu năm của công ty ạ

Huyman
27-11-2020, 20:30
Em lại mơ thấy ác mộng..em ko ăn dc..tất cả dường như em bị nhiễm ý..mệt mỏi quá ạ..giúp em với .em ko tập trung làm việc dc ạ..cho em hỏi cách 8h hiv có sống dc trên da người ko ạ..vì em bắt tay xong , 8 tiếng sau em có moi hậu môn dính máu ạ..tiếp xúc trực tiếp luôn ạ..

Tuanmecsedec
27-11-2020, 20:33
Chủ đề này Tuanmecsedec thấy quá vớ vẩn,không cần thiết tư vấn nữa.