PDA

View Full Version : Em cần tư vấn



rangham
05-03-2021, 14:46
Em bị sâu răng. Hôm nay đau quá nên em đi đến viện kiểm tra. Đến thì y tá mời em lên ghế khám răng ngồi. Em thấy dụng cụ đã để hết trên bàn rồi. Bác sĩ có dùng đông cụ chục chọc vào răng và lợi em. Có chảy máu. Một lúc sau xong thì bác sĩ xong. Lúc em ngồi dậy thì thấy gần chỗ dụng cứu đó có mảnh răng. Em sợ dụng cụ làm cho người trước đó chưa thay mới. Em có nguy cơ lây HIV trong trường hợp này không ạ.

Tuanmecsedec
05-03-2021, 14:55
Em bị sâu răng. Hôm nay đau quá nên em đi đến viện kiểm tra. Đến thì y tá mời em lên ghế khám răng ngồi. Em thấy dụng cụ đã để hết trên bàn rồi. Bác sĩ có dùng đông cụ chục chọc vào răng và lợi em. Có chảy máu. Một lúc sau xong thì bác sĩ xong. Lúc em ngồi dậy thì thấy gần chỗ dụng cứu đó có mảnh răng. Em sợ dụng cụ làm cho người trước đó chưa thay mới. Em có nguy cơ lây HIV trong trường hợp này không ạ.

Không có nguy cơ.

rangham
05-03-2021, 15:00
Vâng ạ. Tại có mảnh răng ở gần dụng cụ nên em mới sợ dựng cụ làm cho người trước đó y tá quên chưa thay anh ạ. Em cảm ơn anh.

Tuanmecsedec
05-03-2021, 15:11
Vâng ạ. Tại có mảnh răng ở gần dụng cụ nên em mới sợ dựng cụ làm cho người trước đó y tá quên chưa thay anh ạ. Em cảm ơn anh.

Yên tâm không có nguy cơ đâu.

rangham
15-03-2021, 08:23
Đã hơn 1 tuần em được tế vấn. Sau đó em ăn tâm lắm. Không nghĩ ngợi gì cả. Sinh hoạt gia đình bình thường. Sinh hoạt vợ chồng bình thường ( không dùng bcs). Nhưng hôm qua thế nào em xem tv lại nói đến HIV rồi biểu hiện sau đó có sốt, đau họng... mà em lại đang có biểu hiện đó. Nên em lại thay lo lắng. Sợ mình bị rồi lại lây cho chồng cho con. Em cũng không rõ tại sao mình sợ đến vậy. Các anh đừng trách mắng em nhé. Các anh giúp em giải tỏa với ạ. Em sợ chưa dám nói gì với chồng con cả. Hu hu.

Charles
15-03-2021, 09:07
Em bị sâu răng. Hôm nay đau quá nên em đi đến viện kiểm tra. Đến thì y tá mời em lên ghế khám răng ngồi. Em thấy dụng cụ đã để hết trên bàn rồi. Bác sĩ có dùng đông cụ chục chọc vào răng và lợi em. Có chảy máu. Một lúc sau xong thì bác sĩ xong. Lúc em ngồi dậy thì thấy gần chỗ dụng cứu đó có mảnh răng. Em sợ dụng cụ làm cho người trước đó chưa thay mới. Em có nguy cơ lây HIV trong trường hợp này không ạ.



Đã hơn 1 tuần em được tế vấn. Sau đó em ăn tâm lắm. Không nghĩ ngợi gì cả. Sinh hoạt gia đình bình thường. Sinh hoạt vợ chồng bình thường ( không dùng bcs). Nhưng hôm qua thế nào em xem tv lại nói đến HIV rồi biểu hiện sau đó có sốt, đau họng... mà em lại đang có biểu hiện đó. Nên em lại thay lo lắng. Sợ mình bị rồi lại lây cho chồng cho con. Em cũng không rõ tại sao mình sợ đến vậy. Các anh đừng trách mắng em nhé. Các anh giúp em giải tỏa với ạ. Em sợ chưa dám nói gì với chồng con cả. Hu hu.

Trường hợp bạn không có nguy cơ nhé.

rangham
15-03-2021, 09:48
Anh ơi, cho em hỏi thêm để cho ăn tâm và chấn tĩnh tinh thần hơn ạ, nếu không may mà cái dụng cụ đó có làm cho người trước đó mà có dinh máu HIV thì nó ra ngoài tích tăc virus cũng bất hoạt thôi anh nhỉ. Và virus không truyền dán tiếp qua dụng cụ làm răng vì nó không phải boem kim tiêm bơm máu trực tiếp vào cơ thể đúng không anh.

Charles
15-03-2021, 11:06
Anh ơi, cho em hỏi thêm để cho ăn tâm và chấn tĩnh tinh thần hơn ạ, nếu không may mà cái dụng cụ đó có làm cho người trước đó mà có dinh máu HIV thì nó ra ngoài tích tăc virus cũng bất hoạt thôi anh nhỉ. Và virus không truyền dán tiếp qua dụng cụ làm răng vì nó không phải boem kim tiêm bơm máu trực tiếp vào cơ thể đúng không anh.

Đúng vậy bạn.