Oceanhorn
05-03-2021, 23:25
Chuyện là tối qua uống rựu về, hơi say, buồn tiểu nên em tấp vào vệ cỏ ven đường, bước xuống xe đứng thì em thấy đau nhói ngón chân cái (em đi dép kẹp). E lấy đèn soi thì chỉ thấy cỏ dại, hối hận cái là ko vạch kĩ cỏ để soi mà bỏ về, trên đường về nó đau thêm khoản 5 phút nữa, về nhà em lấy đèn soi thì ngón chân không chảy máu (nếu có máu lúc bị đâm thì về nhà cũng thấy vệt máu khô nhưng hoàn toàn không thấy), cũng không xuất hiện vết tích gì, anh em đi cùng nói là do gai của cây mắc cỡ hay mắt mèo gì đấy ven đường chứ ko phải kim tiêm. Cho em hỏi với tình huống của em như vậy có cần đi xét nghiệm và điều trị không ạ, gần 48h sau tai nạn rồi ạ, em hoang mang quá.
Tuanmecsedec
06-03-2021, 06:25
Chuyện là tối qua uống rựu về, hơi say, buồn tiểu nên em tấp vào vệ cỏ ven đường, bước xuống xe đứng thì em thấy đau nhói ngón chân cái (em đi dép kẹp). E lấy đèn soi thì chỉ thấy cỏ dại, hối hận cái là ko vạch kĩ cỏ để soi mà bỏ về, trên đường về nó đau thêm khoản 5 phút nữa, về nhà em lấy đèn soi thì ngón chân không chảy máu (nếu có máu lúc bị đâm thì về nhà cũng thấy vệt máu khô nhưng hoàn toàn không thấy), cũng không xuất hiện vết tích gì, anh em đi cùng nói là do gai của cây mắc cỡ hay mắt mèo gì đấy ven đường chứ ko phải kim tiêm. Cho em hỏi với tình huống của em như vậy có cần đi xét nghiệm và điều trị không ạ, gần 48h sau tai nạn rồi ạ, em hoang mang quá.
Bạn đang lo lắng suy diễn thôi.