PDA

View Full Version : tâm sự: em quan hệ không an toàni,sợ bi hiv quá



so qua
13-01-2014, 07:00
chào các anh chị,đêm qua em lấy hết dũng khí,viết hết tâm sự mình lên đây,em năm nay 23 tuổi,vừa tốt ngiệp đại học,cáh đây đúng hơn 2 thángy,trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp,mấy thằng bọn em có rủ nhau đi nhạu,nhậu xong bọn em về phong trọ 1 bạn cùng lớp nhậu tăng 2,sau khi tàn cuộc,em có quan hệ tình dục với 1 cô bạn gái mới quen trong cuộc nhậu ngày tai phòng trọ bên cạnh phòng trọ bạn em,lúc đó do say quá em ko làm chủ đuoc,em có dò hỏi bọn bạn em về cô gái ấy,thì thông tin về cô gái ấy cô ấy là 1 ngu0i rất lăng nhăng,giờ em phải làm sao đây,em rraast sợ bi hiv,em chi vua mới tốt nghiep dai hoc,còn bao nhiêu hoài bảo,em ko dám đi xét nghiệm,bây giờ đã được 72 ngày từ khi em quan hệ với nguoi đó ko an toàn,em ko biết rõ cô gái đó bi hiv ko,nhưng em có phải đi xét nghiệm ko anh chị,đến nay kaf 72 ngày rồi,đã đươc 3 tháng r,em sợ lắm

Tuanmecsedec
13-01-2014, 07:17
chào các anh chị,đêm qua em lấy hết dũng khí,viết hết tâm sự mình lên đây,em năm nay 23 tuổi,vừa tốt ngiệp đại học,cáh đây đúng hơn 2 thángy,trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp,mấy thằng bọn em có rủ nhau đi nhạu,nhậu xong bọn em về phong trọ 1 bạn cùng lớp nhậu tăng 2,sau khi tàn cuộc,em có quan hệ tình dục với 1 cô bạn gái mới quen trong cuộc nhậu ngày tai phòng trọ bên cạnh phòng trọ bạn em,lúc đó do say quá em ko làm chủ đuoc,em có dò hỏi bọn bạn em về cô gái ấy,thì thông tin về cô gái ấy cô ấy là 1 ngu0i rất lăng nhăng,giờ em phải làm sao đây,em rraast sợ bi hiv,em chi vua mới tốt nghiep dai hoc,còn bao nhiêu hoài bảo,em ko dám đi xét nghiệm,bây giờ đã được 72 ngày từ khi em quan hệ với nguoi đó ko an toàn,em ko biết rõ cô gái đó bi hiv ko,nhưng em có phải đi xét nghiệm ko anh chị,đến nay kaf 72 ngày rồi,đã đươc 3 tháng r,em sợ lắm

Quan hệ tình dục không an toàn là phải đi xét nghiệm chứ.

Nguyen Ha
13-01-2014, 08:31
chào các anh chị,đêm qua em lấy hết dũng khí,viết hết tâm sự mình lên đây,em năm nay 23 tuổi,vừa tốt ngiệp đại học,cáh đây đúng hơn 2 thángy,trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp,mấy thằng bọn em có rủ nhau đi nhạu,nhậu xong bọn em về phong trọ 1 bạn cùng lớp nhậu tăng 2,sau khi tàn cuộc,em có quan hệ tình dục với 1 cô bạn gái mới quen trong cuộc nhậu ngày tai phòng trọ bên cạnh phòng trọ bạn em,lúc đó do say quá em ko làm chủ đuoc,em có dò hỏi bọn bạn em về cô gái ấy,thì thông tin về cô gái ấy cô ấy là 1 ngu0i rất lăng nhăng,giờ em phải làm sao đây,em rraast sợ bi hiv,em chi vua mới tốt nghiep dai hoc,còn bao nhiêu hoài bảo,em ko dám đi xét nghiệm,bây giờ đã được 72 ngày từ khi em quan hệ với nguoi đó ko an toàn,em ko biết rõ cô gái đó bi hiv ko,nhưng em có phải đi xét nghiệm ko anh chị,đến nay kaf 72 ngày rồi,đã đươc 3 tháng r,em sợ lắm

Quan hệ không an toàn bạn nên đi xét nghiệm mới rõ.

songchungvoi_HIV
13-01-2014, 08:43
chào các anh chị,đêm qua em lấy hết dũng khí,viết hết tâm sự mình lên đây,em năm nay 23 tuổi,vừa tốt ngiệp đại học,cáh đây đúng hơn 2 thángy,trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp,mấy thằng bọn em có rủ nhau đi nhạu,nhậu xong bọn em về phong trọ 1 bạn cùng lớp nhậu tăng 2,sau khi tàn cuộc,em có quan hệ tình dục với 1 cô bạn gái mới quen trong cuộc nhậu ngày tai phòng trọ bên cạnh phòng trọ bạn em,lúc đó do say quá em ko làm chủ đuoc,em có dò hỏi bọn bạn em về cô gái ấy,thì thông tin về cô gái ấy cô ấy là 1 ngu0i rất lăng nhăng,giờ em phải làm sao đây,em rraast sợ bi hiv,em chi vua mới tốt nghiep dai hoc,còn bao nhiêu hoài bảo,em ko dám đi xét nghiệm,bây giờ đã được 72 ngày từ khi em quan hệ với nguoi đó ko an toàn,em ko biết rõ cô gái đó bi hiv ko,nhưng em có phải đi xét nghiệm ko anh chị,đến nay kaf 72 ngày rồi,đã đươc 3 tháng r,em sợ lắm
10 tuần QHTD k an toàn XN là rõ 10 mươi thui

so qua
13-01-2014, 11:01
em vừa tính ngày,chính xác là 72 ngày,11 tuần.liệu em xét nghiệm có chuẩn ko ạ,em ở thanh hóa,em nên xét nghiệm ở đâu ạ,em định chiề nay đi xét nghiệm,mà em nên xét nghiệm phuong pháp gì,em sợ quá

Tuanmecsedec
13-01-2014, 11:06
em vừa tính ngày,chính xác là 72 ngày,11 tuần.liệu em xét nghiệm có chuẩn ko ạ,em ở thanh hóa,em nên xét nghiệm ở đâu ạ,em định chiề nay đi xét nghiệm,mà em nên xét nghiệm phuong pháp gì,em sợ quá

Bạn tự hỏi lại mình khi xét nghiệm 11 tuần âm tính khi có kết quả rồi có yên tâm không?.Xét nghiệm sớm hơn mấy ngày để làm gì,rồi lại không tin tưởng kết quả đó.Sao không để đúng 12 tuần xét nghiệm khi có kết quả khỏi lăn tăn như con lăn quăn.

songchungvoi_HIV
13-01-2014, 11:09
em vừa tính ngày,chính xác là 72 ngày,11 tuần.liệu em xét nghiệm có chuẩn ko ạ,em ở thanh hóa,em nên xét nghiệm ở đâu ạ,em định chiề nay đi xét nghiệm,mà em nên xét nghiệm phuong pháp gì,em sợ quá
1 Phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện – Trung tâm y tế dự phòng Địa chỉ là : 474 Hải Thượng Lãn Ông, tp Thanh Hóa ĐT : 037.952137
2 Phòng khám điều trị ngoại trú– Bệnh viện đa khoa tỉnh Địa chỉ là :181 Hải Thượng Lãn Ông, tp Thanh Hóa ĐT : 037.952213

HIV/AIDS..
13-01-2014, 11:45
Đúng. Chờ ít hôm nữa đủ 12 tuần xn kháng thể chốt luôn khỏi lăng tăng. Qhtd không an toàn chưa chắc đã nhiễm. Nhiều khi em may mắn hoặc cô đó không nhiễm
Xn ra sẽ âm tính. Chưa đủ 12 tuần có thể em sẽ không yên tâm thì mất công xn nữa.