PDA

View Full Version : Nỗi ám ánh của tôi quan hệ tình dục với gái mại dâm.



noi a'm anh
13-01-2014, 13:28
Đêm nay tôi thức trắng và khóc như một phụ nử. Tôi không ngờ kiến thức tôi nông cạn đến vậy.
Tôi là một thằng sinh viên tốt nghiệp ngành kỷ sư Xây dựng dh kiến trúc thành phố hcm. Con gái thích tôi rất nhiều và có nhiều lần con gái cũng chủ động làm quen này nọ mà tôi do kén chọn nên giờ cũng chưa có người yêu. 26 tuổi rồi tôi chưa một lần làm chuyện ấy bao giờ, tôi hay lên mạng xem phim sex, rồi vào phòng toilet thủ dâm. Thà như vậy còn hơn là đến với một con gái mà ko yêu rồi làm họ tổn thương. Ông trời sinh ra tôi có ý chí cầu tiến nhưng lại sinh ra chi cái tính ham muốn dục vọng này. Vì chưa bao giờ làm chuyện đó nên tôi cứ tò mò, không biết bản lĩnh đàn ông của mình thế nào.
Hai tuần trước tôi bị công ty sa thải khi làm thử việc , tôi hơi buồn và thất vọng, đi dạo dạo khắp nơi để xả tres, khi đi qua đường Tân kỳ Tân quý thì thấy có mấy em rất xinh, tôi liều mình thử một lần cho biết, tôi nghĩ rằng khi làm chuyện này rồi, biết cảm giác đó rồi tôi sẽ không còn tò mò nữa sẽ yên tâm lo cho sự nghiệp.
Khi vào tôi dùng bao cao su, tôi không biết đeo bao cao su nữa, đẩy mãi bao cao su mới vô. Và không ngờ tôi kết thúc trận đấu nhanh hơn sức tưởng tượng.
Kể từ ngày hôm đó tôi vẫn còn tò mò, tôi sợ mình bị bệnh xuất tinh sớm nên muốn chiến đấu thêm một trận nữa để biết khả năng thật sự của mình.Thế nhưng sao tôi cãm thấy mình nên kiềm chế và từ bỏ việc không hay này lại.
Hơn 2 tuần nay tôi vẫn vui vẻ và sông bình yên, cho đến ngày hôm nay sau khi xuông Bình Dương thăm vài đứa bạn và nhậu hơi say. Sau khi đi về và thấy một cô gái MD đang đứng đường và tôi nổi hứng quyết định thử một lần nửa, lần này tôi cô gái đeo BCS cho tôi, và tôi cũng hờ hững những việc cận thận rút bao cao su và rữa lại chổ đó. tôi không cẩn thận nhiều, tôi cũng không để ý nó có rách không nữa.
Lúc về nhà lên mạng tôi gỏ thữ dòng chử : '' quan hệ tình dục có bao cao su có an toàn không '' Thì không ngờ là có nhiều trường hợp vẫn bị HIV khi mang bao cao su .
Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng rất nhiều, tôi sợ lở mình có sơ xuất gì, hay bao cao su có vấn đề gì thì là xong đời. Mọi người xin hãy tư vấn giúp tôi để tôi có thể bớt lo lắng được không?
Tôi hứa từ nay đến suốt đời không bao giờ tái phạm nữa.

songchungvoi_HIV
13-01-2014, 13:39
Đêm nay tôi thức trắng và khóc như một phụ nử. Tôi không ngờ kiến thức tôi nông cạn đến vậy.
Tôi là một thằng sinh viên tốt nghiệp ngành kỷ sư Xây dựng dh kiến trúc thành phố hcm. Con gái thích tôi rất nhiều và có nhiều lần con gái cũng chủ động làm quen này nọ mà tôi do kén chọn nên giờ cũng chưa có người yêu. 26 tuổi rồi tôi chưa một lần làm chuyện ấy bao giờ, tôi hay lên mạng xem phim sex, rồi vào phòng toilet thủ dâm. Thà như vậy còn hơn là đến với một con gái mà ko yêu rồi làm họ tổn thương. Ông trời sinh ra tôi có ý chí cầu tiến nhưng lại sinh ra chi cái tính ham muốn dục vọng này. Vì chưa bao giờ làm chuyện đó nên tôi cứ tò mò, không biết bản lĩnh đàn ông của mình thế nào.
Hai tuần trước tôi bị công ty sa thải khi làm thử việc , tôi hơi buồn và thất vọng, đi dạo dạo khắp nơi để xả tres, khi đi qua đường Tân kỳ Tân quý thì thấy có mấy em rất xinh, tôi liều mình thử một lần cho biết, tôi nghĩ rằng khi làm chuyện này rồi, biết cảm giác đó rồi tôi sẽ không còn tò mò nữa sẽ yên tâm lo cho sự nghiệp.
Khi vào tôi dùng bao cao su, tôi không biết đeo bao cao su nữa, đẩy mãi bao cao su mới vô. Và không ngờ tôi kết thúc trận đấu nhanh hơn sức tưởng tượng.
Kể từ ngày hôm đó tôi vẫn còn tò mò, tôi sợ mình bị bệnh xuất tinh sớm nên muốn chiến đấu thêm một trận nữa để biết khả năng thật sự của mình.Thế nhưng sao tôi cãm thấy mình nên kiềm chế và từ bỏ việc không hay này lại.
Hơn 2 tuần nay tôi vẫn vui vẻ và sông bình yên, cho đến ngày hôm nay sau khi xuông Bình Dương thăm vài đứa bạn và nhậu hơi say. Sau khi đi về và thấy một cô gái MD đang đứng đường và tôi nổi hứng quyết định thử một lần nửa, lần này tôi cô gái đeo BCS cho tôi, và tôi cũng hờ hững những việc cận thận rút bao cao su và rữa lại chổ đó. tôi không cẩn thận nhiều, tôi cũng không để ý nó có rách không nữa.
Lúc về nhà lên mạng tôi gỏ thữ dòng chử : '' quan hệ tình dục có bao cao su có an toàn không '' Thì không ngờ là có nhiều trường hợp vẫn bị HIV khi mang bao cao su .
Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng rất nhiều, tôi sợ lở mình có sơ xuất gì, hay bao cao su có vấn đề gì thì là xong đời. Mọi người xin hãy tư vấn giúp tôi để tôi có thể bớt lo lắng được không?
Tôi hứa từ nay đến suốt đời không bao giờ tái phạm nữa.
Đọc câu chuyện của bạn, tôi cũng thông cảm, vì đó là sinh lý, và bản lĩnh đàn ông, nếu bạn k có dục vọng thì tôi nghĩ bạn có vấn đề, đọc hết từ đầu đến đuôi thì không thấy chỗ nào bạn có nguy cơ cả, tuy bạn trai trẻ, chưa bản lĩnh, nhưng tất cả 2 lần QHTD có BCS là an toàn, bạn k có nguy cơ, bạn nên tìm hiểu thên kiến thức về HIV để trang bị cho mình. Bạn có thề tham khảo ở link sau:
Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)Chủ đề: Hành vi Oral Sex(OS) những điều bạn cần biết...!!! (http://diendanhiv.vn/threads/85-Hanh-vi-Oral-Sex-OS-nhung-dieu-ban-can-biet)Chủ đề: Hành vi hôn sâu, Fingering những điều bạn cần biết...!!! (http://diendanhiv.vn/threads/198-Hanh-vi-hon-sau-Fingering-nhung-dieu-ban-can-biet)Chủ đề: Các bệnh lây qua đường tình dục. (http://diendanhiv.vn/threads/821-Cac-benh-lay-qua-duong-tinh-duc)Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách (http://diendanhiv.vn/threads/20-Huong-dan-su-dung-bao-cao-su-dung-cach)Chủ đề: Cách khắc phục hậu quả khi 'áo mưa' rách (http://diendanhiv.vn/threads/7363-Cach-khac-phuc-hau-qua-khi-ao-mua-rach)

leecat
13-01-2014, 14:08
Mình cũng rơi vào trường hợp giống như bạn. Rất là lo lắng và sợ hãi

Tuanmecsedec
13-01-2014, 14:22
Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng rất nhiều, tôi sợ lở mình có sơ xuất gì, hay bao cao su có vấn đề gì thì là xong đời. Mọi người xin hãy tư vấn giúp tôi để tôi có thể bớt lo lắng được không?
Tôi hứa từ nay đến suốt đời không bao giờ tái phạm nữa.


Công nhận ám ảnh thật.Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ.

Charles
13-01-2014, 14:32
Đêm nay tôi thức trắng và khóc như một phụ nử. Tôi không ngờ kiến thức tôi nông cạn đến vậy.
Tôi là một thằng sinh viên tốt nghiệp ngành kỷ sư Xây dựng dh kiến trúc thành phố hcm. Con gái thích tôi rất nhiều và có nhiều lần con gái cũng chủ động làm quen này nọ mà tôi do kén chọn nên giờ cũng chưa có người yêu. 26 tuổi rồi tôi chưa một lần làm chuyện ấy bao giờ, tôi hay lên mạng xem phim sex, rồi vào phòng toilet thủ dâm. Thà như vậy còn hơn là đến với một con gái mà ko yêu rồi làm họ tổn thương. Ông trời sinh ra tôi có ý chí cầu tiến nhưng lại sinh ra chi cái tính ham muốn dục vọng này. Vì chưa bao giờ làm chuyện đó nên tôi cứ tò mò, không biết bản lĩnh đàn ông của mình thế nào.
Hai tuần trước tôi bị công ty sa thải khi làm thử việc , tôi hơi buồn và thất vọng, đi dạo dạo khắp nơi để xả tres, khi đi qua đường Tân kỳ Tân quý thì thấy có mấy em rất xinh, tôi liều mình thử một lần cho biết, tôi nghĩ rằng khi làm chuyện này rồi, biết cảm giác đó rồi tôi sẽ không còn tò mò nữa sẽ yên tâm lo cho sự nghiệp.
Khi vào tôi dùng bao cao su, tôi không biết đeo bao cao su nữa, đẩy mãi bao cao su mới vô. Và không ngờ tôi kết thúc trận đấu nhanh hơn sức tưởng tượng.
Kể từ ngày hôm đó tôi vẫn còn tò mò, tôi sợ mình bị bệnh xuất tinh sớm nên muốn chiến đấu thêm một trận nữa để biết khả năng thật sự của mình.Thế nhưng sao tôi cãm thấy mình nên kiềm chế và từ bỏ việc không hay này lại.
Hơn 2 tuần nay tôi vẫn vui vẻ và sông bình yên, cho đến ngày hôm nay sau khi xuông Bình Dương thăm vài đứa bạn và nhậu hơi say. Sau khi đi về và thấy một cô gái MD đang đứng đường và tôi nổi hứng quyết định thử một lần nửa, lần này tôi cô gái đeo BCS cho tôi, và tôi cũng hờ hững những việc cận thận rút bao cao su và rữa lại chổ đó. tôi không cẩn thận nhiều, tôi cũng không để ý nó có rách không nữa.
Lúc về nhà lên mạng tôi gỏ thữ dòng chử : '' quan hệ tình dục có bao cao su có an toàn không '' Thì không ngờ là có nhiều trường hợp vẫn bị HIV khi mang bao cao su .
Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng rất nhiều, tôi sợ lở mình có sơ xuất gì, hay bao cao su có vấn đề gì thì là xong đời. Mọi người xin hãy tư vấn giúp tôi để tôi có thể bớt lo lắng được không?
Tôi hứa từ nay đến suốt đời không bao giờ tái phạm nữa.

Quan trọng lúc quan hệ bạn có sử dụng BCS thì không sao bạn.

Còn chuyện quan hệ có dùng BCS mà vẫn có nguy cơ thì đó là các bất trắc xảy ra như tụt bao, rách bao.

noi a'm anh
13-01-2014, 14:33
Cám ơn anh, đọc những lời tư vấn của anh em một phần nào nhẹ nhõm, từ nay về sau quyết tâm lo sự nghiệp, nhanh chóng kiếm vợ sống chung thuỷ , không còn ngu dại như thế này nữa.

songchungvoi_HIV
13-01-2014, 14:37
Cám ơn anh, đọc những lời tư vấn của anh em một phần nào nhẹ nhõm, từ nay về sau quyết tâm lo sự nghiệp, nhanh chóng kiếm vợ sống chung thuỷ , không còn ngu dại như thế này nữa.
Dĩ nhiên bạn sống lành mạnh và chung thủy rùi, nhưng phải trang bị kiến thức để làm hành trang cho mình. Bạn nắm rõ kiến thức bạn sẽ k phải mắc sai lầm

noi a'm anh
13-01-2014, 14:44
ừm ,hy vọng tụi mình không sao, giờ cơm nước vào miệng cảm giác nó không ngon thế nào đó.

Nguyen Ha
13-01-2014, 14:52
Đêm nay tôi thức trắng và khóc như một phụ nử. Tôi không ngờ kiến thức tôi nông cạn đến vậy.
Tôi là một thằng sinh viên tốt nghiệp ngành kỷ sư Xây dựng dh kiến trúc thành phố hcm. Con gái thích tôi rất nhiều và có nhiều lần con gái cũng chủ động làm quen này nọ mà tôi do kén chọn nên giờ cũng chưa có người yêu. 26 tuổi rồi tôi chưa một lần làm chuyện ấy bao giờ, tôi hay lên mạng xem phim sex, rồi vào phòng toilet thủ dâm. Thà như vậy còn hơn là đến với một con gái mà ko yêu rồi làm họ tổn thương. Ông trời sinh ra tôi có ý chí cầu tiến nhưng lại sinh ra chi cái tính ham muốn dục vọng này. Vì chưa bao giờ làm chuyện đó nên tôi cứ tò mò, không biết bản lĩnh đàn ông của mình thế nào.
Hai tuần trước tôi bị công ty sa thải khi làm thử việc , tôi hơi buồn và thất vọng, đi dạo dạo khắp nơi để xả tres, khi đi qua đường Tân kỳ Tân quý thì thấy có mấy em rất xinh, tôi liều mình thử một lần cho biết, tôi nghĩ rằng khi làm chuyện này rồi, biết cảm giác đó rồi tôi sẽ không còn tò mò nữa sẽ yên tâm lo cho sự nghiệp.
Khi vào tôi dùng bao cao su, tôi không biết đeo bao cao su nữa, đẩy mãi bao cao su mới vô. Và không ngờ tôi kết thúc trận đấu nhanh hơn sức tưởng tượng.
Kể từ ngày hôm đó tôi vẫn còn tò mò, tôi sợ mình bị bệnh xuất tinh sớm nên muốn chiến đấu thêm một trận nữa để biết khả năng thật sự của mình.Thế nhưng sao tôi cãm thấy mình nên kiềm chế và từ bỏ việc không hay này lại.
Hơn 2 tuần nay tôi vẫn vui vẻ và sông bình yên, cho đến ngày hôm nay sau khi xuông Bình Dương thăm vài đứa bạn và nhậu hơi say. Sau khi đi về và thấy một cô gái MD đang đứng đường và tôi nổi hứng quyết định thử một lần nửa, lần này tôi cô gái đeo BCS cho tôi, và tôi cũng hờ hững những việc cận thận rút bao cao su và rữa lại chổ đó. tôi không cẩn thận nhiều, tôi cũng không để ý nó có rách không nữa.
Lúc về nhà lên mạng tôi gỏ thữ dòng chử : '' quan hệ tình dục có bao cao su có an toàn không '' Thì không ngờ là có nhiều trường hợp vẫn bị HIV khi mang bao cao su .
Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng rất nhiều, tôi sợ lở mình có sơ xuất gì, hay bao cao su có vấn đề gì thì là xong đời. Mọi người xin hãy tư vấn giúp tôi để tôi có thể bớt lo lắng được không?
Tôi hứa từ nay đến suốt đời không bao giờ tái phạm nữa.
Bài viết của bạn khá dài nhưng bạn không có nguy cơ với HIV vì bạn quan hệ tình dục an toàn có dùng bao cao su.

noi a'm anh
13-01-2014, 14:52
Em định cuối tháng đi xét nghiệm HIV , lòng vẫn còn bồn chồn anh ah. Hy vọng mới 2 lần hư hõng ông trời không nỡ tận diệt .

noi a'm anh
13-01-2014, 14:55
Cám ơn bạn đã tư vấn

HIV/AIDS.
13-01-2014, 16:08
Đọc bài của bạn tìm mỏi mắt mà chẳng thấy nguy cơ nào cả. Bạn ko nện quá lo lắng và cũng không cần đi Xn

HIV/AIDS..
13-01-2014, 16:43
Em định cuối tháng đi xét nghiệm HIV , lòng vẫn còn bồn chồn anh ah. Hy vọng mới 2 lần hư hõng ông trời không nỡ tận diệt .

Hành vi của em là an toàn, không có nguy cơ. Không cần xet nghiệm gì cả. Em hãy yên tâm