hoidap01
22-08-2021, 18:38
Xin chào anh chị của diễn đàn ạ! Em có một vấn đề muốn hỏi.
Chuyện là năm 2016, em có về quê chơi. Nhà em là một tiệm bán tạp hóa ở xóm trọ nên có rất nhiều người đến mua đồ ạ. Trước nhà thì có một khoảng sân nhỏ để bày đồ ra bán. Em nhớ tối hôm đó em bước ra khoảng sân đó nhưng không mang dép, vô tình em giẫm trúng một vật nhọn ạ, ngón chân em có chảy máu và ngay lập tức sau đó em bước đi thì em có cảm giác thốn thốn trong ngón chân cái ạ. Vết thương có chảy máu nhưng không be bét, chỉ chảy một xíu rồi khô nhưng cảm giác thốn nó còn tới ngày hôm sau. Trong trí nhớ của em, em nhớ mình không rút kim ra khỏi chân ạ, lúc đó em đạp vật đó xong là em có thể đi tiếp vô nhà được bình thường chỉ cảm giác ngón cái nó thốn thôi. Chuyện cũng đã lâu rồi nhưng nó cứ làm em ám ảnh, cho em hỏi liệu em đã giẫm phải kim tiêm không ạ!
Chuyện là năm 2016, em có về quê chơi. Nhà em là một tiệm bán tạp hóa ở xóm trọ nên có rất nhiều người đến mua đồ ạ. Trước nhà thì có một khoảng sân nhỏ để bày đồ ra bán. Em nhớ tối hôm đó em bước ra khoảng sân đó nhưng không mang dép, vô tình em giẫm trúng một vật nhọn ạ, ngón chân em có chảy máu và ngay lập tức sau đó em bước đi thì em có cảm giác thốn thốn trong ngón chân cái ạ. Vết thương có chảy máu nhưng không be bét, chỉ chảy một xíu rồi khô nhưng cảm giác thốn nó còn tới ngày hôm sau. Trong trí nhớ của em, em nhớ mình không rút kim ra khỏi chân ạ, lúc đó em đạp vật đó xong là em có thể đi tiếp vô nhà được bình thường chỉ cảm giác ngón cái nó thốn thôi. Chuyện cũng đã lâu rồi nhưng nó cứ làm em ám ảnh, cho em hỏi liệu em đã giẫm phải kim tiêm không ạ!