PDA

View Full Version : Kim tiêm trên đường



Bình Định
19-10-2021, 12:42
Hôm qua em đi liên hoan 20/10 ở công ty, thì em có đánh xe ra chở 1 số người bạn ra quán hát karaoke thì e vừa xuống xe em nhìn thấy 1 vỏ kim tiêm và 1 ống kim tiêm nằm ngay gần lốp xe chỗ em đậu, do trước đó đã uống rượu nhiều nên em đi lại hơi loạng choạng, khi em nhìn thấy cái kim tiêm em đã nhảy lên để tránh, xong e cũng đứng gần để em xem thì thấy phần ống tiêm đã được đóng nắp lại, nhưng do trời tối và e đang say nên em cũng ko có nhìn rõ bên trong phần kim tiêm, xong e đi lại gần xe thì bỗng em thấy bị nhói ở chân, sau đó em thấy khá đau, cũng ko rõ phải do em dẫm phải kim tiêm đó ko nữa, đến giờ em thực sự lo lắng a ạ, hôm qua say rượu nhưng em nhớ đến em ngủ cũng ko ngon, anh chị tư vấn giúp em với ạ, như vậy có nguy cơ gì với hiv ko ạ ?

Charles
19-10-2021, 13:38
Hôm qua em đi liên hoan 20/10 ở công ty, thì em có đánh xe ra chở 1 số người bạn ra quán hát karaoke thì e vừa xuống xe em nhìn thấy 1 vỏ kim tiêm và 1 ống kim tiêm nằm ngay gần lốp xe chỗ em đậu, do trước đó đã uống rượu nhiều nên em đi lại hơi loạng choạng, khi em nhìn thấy cái kim tiêm em đã nhảy lên để tránh, xong e cũng đứng gần để em xem thì thấy phần ống tiêm đã được đóng nắp lại, nhưng do trời tối và e đang say nên em cũng ko có nhìn rõ bên trong phần kim tiêm, xong e đi lại gần xe thì bỗng em thấy bị nhói ở chân, sau đó em thấy khá đau, cũng ko rõ phải do em dẫm phải kim tiêm đó ko nữa, đến giờ em thực sự lo lắng a ạ, hôm qua say rượu nhưng em nhớ đến em ngủ cũng ko ngon, anh chị tư vấn giúp em với ạ, như vậy có nguy cơ gì với hiv ko ạ ?

Bạn bị thần hồn nát thần tính rồi suy diễn hoang tưởng.

Tuanmecsedec
19-10-2021, 14:38
Hôm qua em đi liên hoan 20/10 ở công ty, thì em có đánh xe ra chở 1 số người bạn ra quán hát karaoke thì e vừa xuống xe em nhìn thấy 1 vỏ kim tiêm và 1 ống kim tiêm nằm ngay gần lốp xe chỗ em đậu, do trước đó đã uống rượu nhiều nên em đi lại hơi loạng choạng, khi em nhìn thấy cái kim tiêm em đã nhảy lên để tránh, xong e cũng đứng gần để em xem thì thấy phần ống tiêm đã được đóng nắp lại, nhưng do trời tối và e đang say nên em cũng ko có nhìn rõ bên trong phần kim tiêm, xong e đi lại gần xe thì bỗng em thấy bị nhói ở chân, sau đó em thấy khá đau, cũng ko rõ phải do em dẫm phải kim tiêm đó ko nữa, đến giờ em thực sự lo lắng a ạ, hôm qua say rượu nhưng em nhớ đến em ngủ cũng ko ngon, anh chị tư vấn giúp em với ạ, như vậy có nguy cơ gì với hiv ko ạ ?

Hoang tưởng quá bạn.

Bình Định
19-10-2021, 16:37
Hoang tưởng quá bạn.
Thật ra lúc đó do em say quá, nên đi cũng loạng choạng, khi em đi ra thì thấy cái kim tiêm ở ngay sau lốp xe của em, em đã cố né rồi nhưng kiểu trong đầu cứ nghĩ đến việc xấu nhất là dẫm phải kim tiêm, và nữa là lúc đấy em say nên mắt em kèm nhèm em ko nhìn ra là phần kim nó có rơi ra ở đường ko hay là vẫn trong ống bơm đó, vì e thấy có nắp đậy cái phần đầu kim vào rồi, em chỉ lo là phần kim nó rơi ra rồi e dẫm phải thôi ạ, trước đó e cũng đứng để đi tiểu ở một góc tường ngay chỗ đầu xe em đứng, tự dựng nhìn thấy kim tiêm như vậy em cũng khá lo

Tuanmecsedec
19-10-2021, 19:01
Thật ra lúc đó do em say quá, nên đi cũng loạng choạng, khi em đi ra thì thấy cái kim tiêm ở ngay sau lốp xe của em, em đã cố né rồi nhưng kiểu trong đầu cứ nghĩ đến việc xấu nhất là dẫm phải kim tiêm, và nữa là lúc đấy em say nên mắt em kèm nhèm em ko nhìn ra là phần kim nó có rơi ra ở đường ko hay là vẫn trong ống bơm đó, vì e thấy có nắp đậy cái phần đầu kim vào rồi, em chỉ lo là phần kim nó rơi ra rồi e dẫm phải thôi ạ, trước đó e cũng đứng để đi tiểu ở một góc tường ngay chỗ đầu xe em đứng, tự dựng nhìn thấy kim tiêm như vậy em cũng khá lo

Bạn nên đi gặp Bác Sĩ để trị bệnh chứng bệnh lo sợ hoang tưởng.