PDA

View Full Version : Mỗi ngày một câu chuyện: MẸ



Tieu_Du
15-01-2014, 11:58
Joo sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng xa xôi và hẻo lánh. CHỗ này cách xa trung tâm, vậy nên mỗi lần muốn trao đổi hay mua lương thực đối với người dân trong làng là 1 điều hết sức khó khăn. Joo có 1 người mẹ đã già yếu, bà ko thể làm được gì nữa, suốt ngày chỉ có thể ngồi 1 chỗ. Joo thì ngày ngày vất vả vào rừng đốn củi, tìm thức ăn về để nuôi mẹ già yếu...
Nhà nào ở đây cũng có 1 người già, hầu hết đều mất sức lao động,lúc nào cũng chỉ ngồi 1 chỗ, vì vậy mà sức nặng luôn đè lên những người đói, nhất là khi cái đói vẫn đanh hoành hành.
Cho đến 1 hôm trưởng làng họp mọi người lại và đưa ra ý kiến..
- Chúng ta hiện đang rất khó khăn, ai cũng biết, mọi người luôn phải làm việc vất vả hòng kiếm cái ăn. Nhưng những người già thì họ chỉ biết ngồi 1 chỗ để chúng ta nuôi, vì vậy mà gánh nặng luôn đè lên vai những người trẻ của chúng ta...
Mọi người im lặng...
- Nay tôi có ý kiến thế này. Những người già ấy sớm muộn gì họ cũng chết, vậy sao chúng ta ko cõng họ bỏ vào rừng sâu là xong. Chúng ta có thể tự do lấy vợ sinh con, hoặc chuyển đi nơi khác sống..
Sau giây phút im lặng, mọi người cũng tán thành ý kiến của trưởng làng. Họ nhất quyết tối nay sẽ cõng những người già và rừng sâu rồi bỏ mặc họ ở đó...
Lúc Joo cõng mẹ vào rừng , bà vẫn ko hay biết gì..
- Chúng ta đi đâu thế con...
- Con cõng mẹ đi chơi, lâu rồi chúng ta ko đi chơi phải ko mẹ..?
- Vui vậy...
TRên đường đi, bà vẫn ko ngừng ca hát...Đến 1 đoạn bà đưa tay ra trước bẻ một cành cây chìa ra..Vì nhánh cây có gai nên đã đâm vào tay bà tóe máu...Bà nhanh nhẩu cho tay vào trong...
- Mẹ làm gì thế ?- Joo hỏi
- Mẹ bẻ những nhánh cây chìa ra...để nó ko làm con đau...