Positive
18-12-2021, 16:42
Đầu tiên em xin cảm ơn anh chị đã giành thời gian để đọc vấn đề của em ạ!
Tóm tắt nguy cơ: Khoảng 24 ngày trước, em có đi cắt tóc và lấy rái tay, trong quá trình lấy rái tai thì thợ vô tình làm chảy một ít máu. Khoảng thời gian với người trước khi đến em ít nhất là 1 tiếng ạ.
Sau đó về em có biết được liên hệ của anh Tuấn, em có gọi và được anh tư vấn không sao nên em yên tâm lắm. Nhưng gần đây, sau 24 ngày em có những biểu hiện lạ và nó làm em bị lo lắng cực độ.
- Mấy ngày trước em có bị sổ mũi và sốt nhẹ, sau đó thì em như rơi vào khủng hoảng do lo lắng.
- Cách thêm mấy ngày thì em lại bị tiêu chảy 2 ngày liên tiếp kèm theo mấy triệu chứng như đầy hơi, sìn bụng. (Cái này em có thể cho là do ăn quả tươi sống, những nó kéo dài 2 ngày và đi liên tục nhiều lần trong 1 ngày).
- Cách mấy ngày nữa, mỗi lần lo lắng người em cứ ớn lạnh rồi nóng ran lên
- Hôm nay em em còn bị thêm cái lưỡi trắng, rát với nổi mụn bộ phận kín nữa.
Thật sự là em không muốn mình quá lo lắng như vậy, nhưng có vài biểu hiện lạ mà đó giờ em chưa từng bị như lưỡi trắng với rát, tiêu chảy nhiều lần trong ngày làm em cứ nghĩ mãi về vấn đề lấy rái tai chảy máu. Mấy biểu hiện này em cũng biết giải thích đến từ yếu tố khách quan nào, đầu óc em bây giờ chỉ lo lắng về mấy nguy cơ. Mấy ngày này em khủng hoảng thật sự anh chị ơi, nếu mấy ngày tới mà có nổi thêm hạch hay mấy biểu hiện khác của HIV chắc em chết mất. Em hy vọng nhận được tư vấn của anh chị.
Em chân thành cảm ơn.
Tóm tắt nguy cơ: Khoảng 24 ngày trước, em có đi cắt tóc và lấy rái tay, trong quá trình lấy rái tai thì thợ vô tình làm chảy một ít máu. Khoảng thời gian với người trước khi đến em ít nhất là 1 tiếng ạ.
Sau đó về em có biết được liên hệ của anh Tuấn, em có gọi và được anh tư vấn không sao nên em yên tâm lắm. Nhưng gần đây, sau 24 ngày em có những biểu hiện lạ và nó làm em bị lo lắng cực độ.
- Mấy ngày trước em có bị sổ mũi và sốt nhẹ, sau đó thì em như rơi vào khủng hoảng do lo lắng.
- Cách thêm mấy ngày thì em lại bị tiêu chảy 2 ngày liên tiếp kèm theo mấy triệu chứng như đầy hơi, sìn bụng. (Cái này em có thể cho là do ăn quả tươi sống, những nó kéo dài 2 ngày và đi liên tục nhiều lần trong 1 ngày).
- Cách mấy ngày nữa, mỗi lần lo lắng người em cứ ớn lạnh rồi nóng ran lên
- Hôm nay em em còn bị thêm cái lưỡi trắng, rát với nổi mụn bộ phận kín nữa.
Thật sự là em không muốn mình quá lo lắng như vậy, nhưng có vài biểu hiện lạ mà đó giờ em chưa từng bị như lưỡi trắng với rát, tiêu chảy nhiều lần trong ngày làm em cứ nghĩ mãi về vấn đề lấy rái tai chảy máu. Mấy biểu hiện này em cũng biết giải thích đến từ yếu tố khách quan nào, đầu óc em bây giờ chỉ lo lắng về mấy nguy cơ. Mấy ngày này em khủng hoảng thật sự anh chị ơi, nếu mấy ngày tới mà có nổi thêm hạch hay mấy biểu hiện khác của HIV chắc em chết mất. Em hy vọng nhận được tư vấn của anh chị.
Em chân thành cảm ơn.