PDA

View Full Version : Lo lắng



Mmnn999
26-12-2021, 23:54
Dạ chuyện là , lúc nãy em có đi mua đồ, thì có một người cứ đi theo em, em đi qua quầy nào, người đấy cũng lại gần em, chuyện không có gì, đến lúc em cúi người, xoay lưng lấy đồ , thì bỗng người ấy từ sau lưng em đi ngang qua em, lúc đi , có quẹt vào lưng em, em cảm giác khá nhói , y như cầm cây bút nhọn quẹt vào lưng em vậy, em xoay lại, thì người ấy vội vàng đi qua quầy khác , giờ em đang lo lắm ạ, em sợ bị quẹt kim quá ạ, với lại cách đấy 20 phút, người ấy có hỏi em món đồ kia, mà thật sự em chỉ là khách, người đấy còn đưa đt em xem , rồi hỏi hỏi lung tung, em cũng cầm đt để xem, thì có vô tình tay em chạm vào tay áo người đấy, và có cái gì giựt ngay tay em, nhói như điện giật vậy ạ, từ lúc ấy, là em đi cách xa người đấy, nhưng người đấy thì cứ đi theo em, hic , xin tư vấn giúp em với, em lo quá ạ

Nguyen Ha
27-12-2021, 00:20
Dạ chuyện là , lúc nãy em có đi mua đồ, thì có một người cứ đi theo em, em đi qua quầy nào, người đấy cũng lại gần em, chuyện không có gì, đến lúc em cúi người, xoay lưng lấy đồ , thì bỗng người ấy từ sau lưng em đi ngang qua em, lúc đi , có quẹt vào lưng em, em cảm giác khá nhói , y như cầm cây bút nhọn quẹt vào lưng em vậy, em xoay lại, thì người ấy vội vàng đi qua quầy khác , giờ em đang lo lắm ạ, em sợ bị quẹt kim quá ạ, với lại cách đấy 20 phút, người ấy có hỏi em món đồ kia, mà thật sự em chỉ là khách, người đấy còn đưa đt em xem , rồi hỏi hỏi lung tung, em cũng cầm đt để xem, thì có vô tình tay em chạm vào tay áo người đấy, và có cái gì giựt ngay tay em, nhói như điện giật vậy ạ, từ lúc ấy, là em đi cách xa người đấy, nhưng người đấy thì cứ đi theo em, hic , xin tư vấn giúp em với, em lo quá ạ

Bạn lo gì???

Tuanmecsedec
27-12-2021, 06:26
Dạ chuyện là , lúc nãy em có đi mua đồ, thì có một người cứ đi theo em, em đi qua quầy nào, người đấy cũng lại gần em, chuyện không có gì, đến lúc em cúi người, xoay lưng lấy đồ , thì bỗng người ấy từ sau lưng em đi ngang qua em, lúc đi , có quẹt vào lưng em, em cảm giác khá nhói , y như cầm cây bút nhọn quẹt vào lưng em vậy, em xoay lại, thì người ấy vội vàng đi qua quầy khác , giờ em đang lo lắm ạ, em sợ bị quẹt kim quá ạ, với lại cách đấy 20 phút, người ấy có hỏi em món đồ kia, mà thật sự em chỉ là khách, người đấy còn đưa đt em xem , rồi hỏi hỏi lung tung, em cũng cầm đt để xem, thì có vô tình tay em chạm vào tay áo người đấy, và có cái gì giựt ngay tay em, nhói như điện giật vậy ạ, từ lúc ấy, là em đi cách xa người đấy, nhưng người đấy thì cứ đi theo em, hic , xin tư vấn giúp em với, em lo quá ạ

Bạn lo lắng hoang tưởng.