View Full Version : Sau 4 tháng sống trong lo lắng và hồi hộp
Hôm nay sau 4 tháng từ khi có nguy cơ, mình đã đi xét nghiệm lại kết quả là AT. E rất cảm ơn anh Tuấn, anh Hiếu và anh chị em của diễn đàn nhiệt tình tư vấn cho e. Kể từ nay trong đầu của em không còn suy nghĩ về chữ HIV nữa, ăn ngon ngủ yên và chăm lo cho gia đình. Ông trời cho mình một cơ hội, em hứa từ nay sống lành mạnh và có ích cho cuộc đời này. Không nhất thiết mình sống lâu bao nhiêu, nhưng sống có ích cho đời và cho xã hội là tuyệt vời rồi. Riêng anh Hiếu em vô cùng cảm ơn anh, anh là người tâm sự và động viên em nhiều nhất. Chúc anh luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên gia đình, và dìu dắt đàn em của mình. em có mong muốn trở thành thành viên gắn bó của diễn đàn sau 4 tháng sống trong ngôi nhà chung này.
songchungvoi_HIV
17-01-2014, 10:52
Hôm nay sau 4 tháng từ khi có nguy cơ, mình đã đi xét nghiệm lại kết quả là AT. E rất cảm ơn anh Tuấn, anh Hiếu và anh chị em của diễn đàn nhiệt tình tư vấn cho e. Kể từ nay trong đầu của em không còn suy nghĩ về chữ HIV nữa, ăn ngon ngủ yên và chăm lo cho gia đình. Ông trời cho mình một cơ hội, em hứa từ nay sống lành mạnh và có ích cho cuộc đời này. Không nhất thiết mình sống lâu bao nhiêu, nhưng sống có ích cho đời và cho xã hội là tuyệt vời rồi. Riêng anh Hiếu em vô cùng cảm ơn anh, anh là người tâm sự và động viên em nhiều nhất. Chúc anh luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên gia đình, và dìu dắt đàn em của mình. em có mong muốn trở thành thành viên gắn bó của diễn đàn sau 4 tháng sống trong ngôi nhà chung này.
Bạn k có nguy cơ dĩ nhiên XN lun AT là đúng, nhưng dù sao bạn cũng đã giải tỏa được tâm lý, Chúc mừng bạn. :zk206::zk206:
Nguyen Ha
17-01-2014, 10:58
Hôm nay sau 4 tháng từ khi có nguy cơ, mình đã đi xét nghiệm lại kết quả là AT. E rất cảm ơn anh Tuấn, anh Hiếu và anh chị em của diễn đàn nhiệt tình tư vấn cho e. Kể từ nay trong đầu của em không còn suy nghĩ về chữ HIV nữa, ăn ngon ngủ yên và chăm lo cho gia đình. Ông trời cho mình một cơ hội, em hứa từ nay sống lành mạnh và có ích cho cuộc đời này. Không nhất thiết mình sống lâu bao nhiêu, nhưng sống có ích cho đời và cho xã hội là tuyệt vời rồi. Riêng anh Hiếu em vô cùng cảm ơn anh, anh là người tâm sự và động viên em nhiều nhất. Chúc anh luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên gia đình, và dìu dắt đàn em của mình. em có mong muốn trở thành thành viên gắn bó của diễn đàn sau 4 tháng sống trong ngôi nhà chung này.
Chúc mừng bạn đã giải tỏa được tâm lý và lấy lại thăng bằng cuộc sống.
Tuanmecsedec
17-01-2014, 15:48
Hôm nay sau 4 tháng từ khi có nguy cơ, mình đã đi xét nghiệm lại kết quả là AT. E rất cảm ơn anh Tuấn, anh Hiếu và anh chị em của diễn đàn nhiệt tình tư vấn cho e. Kể từ nay trong đầu của em không còn suy nghĩ về chữ HIV nữa, ăn ngon ngủ yên và chăm lo cho gia đình. Ông trời cho mình một cơ hội, em hứa từ nay sống lành mạnh và có ích cho cuộc đời này. Không nhất thiết mình sống lâu bao nhiêu, nhưng sống có ích cho đời và cho xã hội là tuyệt vời rồi. Riêng anh Hiếu em vô cùng cảm ơn anh, anh là người tâm sự và động viên em nhiều nhất. Chúc anh luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên gia đình, và dìu dắt đàn em của mình. em có mong muốn trở thành thành viên gắn bó của diễn đàn sau 4 tháng sống trong ngôi nhà chung này.
Kết quả này bạn hoàn toàn an toàn cho dù có nguy cơ thực sự.Vì bạn đã thông suốt vấn đề của mình và không còn thắc mắc vấn đề của mình nữa.BQT set quyền lại không bị giới hạn.
Chủ đề: Tài liệu chuẩn của Việt Nam về thời gian xét nghiệm HIV (http://diendanhiv.vn/threads/837-Tai-lieu-chuan-cua-Viet-Nam-ve-thoi-gian-xet-nghiem-HIV)