PDA

View Full Version : Lo lắng lây nhiễm



huyenanhtk
25-03-2022, 06:46
Em chào các anh chị. Em có hai vấn đề cần được tư vấn ạ.
Em hôm có đi dọn phòng hộ trọ một người bạn. Người thuê cũ vừa chuyển đi thì em đến dọn để cho người mới thuê.
1. Vấn đề thứ nhất là Trong lúc dọn, em không để ý cầm vào một búi giấy vệ sinh, em không để ý lúc cầm lên mang bỏ vào túi rác thì thấy giấy có thấm máu, em thấy vẫn ẩm vì thời tiết đang ẩm. Lúc đó em vẫn chưa để ý. Sau đó tầm 15 giây em lại đưa tay lên gãi ngứa, vì có móng tay nên không may gãi mạnh làm chảy máu, vì ở đó cũng có cái mụn, mà chính tay vừa cầm vào cục giấy có thấm máu trước đó ạ.

2. lúc sau em có dọn trong tủ lanh, trong đó còn có vài quả trứng gà, nhìn nó cũng bẩn bẩn. Em nhặt bỏ ra ngoài để lau dọn tủ. Lúc bỏ ra ngoài em mới để ý có quả dính vệt màu đỏ thẫm, kiểu máu dính vào đó.
Em còn cầm lên xem xét. Sau đó em lại dọn tiếp vãi cũng lại gãi ngứa vào chỗ vừa chảy máu do ngứa quá mà quên mất.

Lúc dọn thì em có bật tin tức thì thấy nhắc đến virus HIV nên tự nhiên lo lắng đi google nhưng đọc đâu cũng thấy nguy cơ. Em tìm thấy diễn đàn của mình nên hỏi các anh chị có chuyên môn ạ.

Mong anh chị tư vân giúp 2 trường hợp của em có nguy cơ phôi nhiễm không ạ

Charles
25-03-2022, 07:10
Em chào các anh chị. Em có hai vấn đề cần được tư vấn ạ.
Em hôm có đi dọn phòng hộ trọ một người bạn. Người thuê cũ vừa chuyển đi thì em đến dọn để cho người mới thuê.
1. Vấn đề thứ nhất là Trong lúc dọn, em không để ý cầm vào một búi giấy vệ sinh, em không để ý lúc cầm lên mang bỏ vào túi rác thì thấy giấy có thấm máu, em thấy vẫn ẩm vì thời tiết đang ẩm. Lúc đó em vẫn chưa để ý. Sau đó tầm 15 giây em lại đưa tay lên gãi ngứa, vì có móng tay nên không may gãi mạnh làm chảy máu, vì ở đó cũng có cái mụn, mà chính tay vừa cầm vào cục giấy có thấm máu trước đó ạ.

2. lúc sau em có dọn trong tủ lanh, trong đó còn có vài quả trứng gà, nhìn nó cũng bẩn bẩn. Em nhặt bỏ ra ngoài để lau dọn tủ. Lúc bỏ ra ngoài em mới để ý có quả dính vệt màu đỏ thẫm, kiểu máu dính vào đó.
Em còn cầm lên xem xét. Sau đó em lại dọn tiếp vãi cũng lại gãi ngứa vào chỗ vừa chảy máu do ngứa quá mà quên mất.

Lúc dọn thì em có bật tin tức thì thấy nhắc đến virus HIV nên tự nhiên lo lắng đi google nhưng đọc đâu cũng thấy nguy cơ. Em tìm thấy diễn đàn của mình nên hỏi các anh chị có chuyên môn ạ.

Mong anh chị tư vân giúp 2 trường hợp của em có nguy cơ phôi nhiễm không ạ

Những gì bạn kể không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
25-03-2022, 07:20
Em chào các anh chị. Em có hai vấn đề cần được tư vấn ạ.
Em hôm có đi dọn phòng hộ trọ một người bạn. Người thuê cũ vừa chuyển đi thì em đến dọn để cho người mới thuê.
1. Vấn đề thứ nhất là Trong lúc dọn, em không để ý cầm vào một búi giấy vệ sinh, em không để ý lúc cầm lên mang bỏ vào túi rác thì thấy giấy có thấm máu, em thấy vẫn ẩm vì thời tiết đang ẩm. Lúc đó em vẫn chưa để ý. Sau đó tầm 15 giây em lại đưa tay lên gãi ngứa, vì có móng tay nên không may gãi mạnh làm chảy máu, vì ở đó cũng có cái mụn, mà chính tay vừa cầm vào cục giấy có thấm máu trước đó ạ.

2. lúc sau em có dọn trong tủ lanh, trong đó còn có vài quả trứng gà, nhìn nó cũng bẩn bẩn. Em nhặt bỏ ra ngoài để lau dọn tủ. Lúc bỏ ra ngoài em mới để ý có quả dính vệt màu đỏ thẫm, kiểu máu dính vào đó.
Em còn cầm lên xem xét. Sau đó em lại dọn tiếp vãi cũng lại gãi ngứa vào chỗ vừa chảy máu do ngứa quá mà quên mất.

Lúc dọn thì em có bật tin tức thì thấy nhắc đến virus HIV nên tự nhiên lo lắng đi google nhưng đọc đâu cũng thấy nguy cơ. Em tìm thấy diễn đàn của mình nên hỏi các anh chị có chuyên môn ạ.

Mong anh chị tư vân giúp 2 trường hợp của em có nguy cơ phôi nhiễm không ạ
Không có sao bạn.

huyenanhtk
25-03-2022, 07:54
Anh chị ơi, em hỏi kỹ hơn là ngón tay em cầm hẳn vào chỗ máu thấm trên giấy ấy ạ, vì thế nên em cảm giác được nó còn ẩm ẩm. Như vậy cũng không sao đúng không ạ

Tuanmecsedec
25-03-2022, 08:14
Anh chị ơi, em hỏi kỹ hơn là ngón tay em cầm hẳn vào chỗ máu thấm trên giấy ấy ạ, vì thế nên em cảm giác được nó còn ẩm ẩm. Như vậy cũng không sao đúng không ạ

Không có sao bạn.

huyenanhtk
25-03-2022, 08:19
Vâng, em cám ơn anh chị ạ