PDA

View Full Version : Em cần tư vấn nguy cơ



Rat lo lang
03-04-2022, 20:30
Chào anh chị , em xin chia sẻ , hôm nay vừa thức dậy thì em uống prep liền , sau đó khoảng vài phút thì e có vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt thì e có cầm nhầm bàn chải đánh răng của người nhà em dùng , do màu 2 cây bàn chải giống nhau và để kế bên trong hộp đựng bàn chải nên e đã lấy nhầm , khi đánh vì còn mê mê buồn ngủ nên em ko nhìn đầu bàn chải có ướt không, theo như thói quen mỗi ngày e đều rửa bàn chải qua với nước rồi em mới cho em đánh răng lên rồi dùng , cho em hỏi trường hợp này em có nguy cơ không ạ , những người trong gia đình em thì em không có vấn đề sức khỏe nhưng 3 anh họ của e thì em không rõ ạ, cho e hỏi trường hợp này có nguy cơ ko

Tuanmecsedec
03-04-2022, 21:46
Chào anh chị , em xin chia sẻ , hôm nay vừa thức dậy thì em uống prep liền , sau đó khoảng vài phút thì e có vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt thì e có cầm nhầm bàn chải đánh răng của người nhà em dùng , do màu 2 cây bàn chải giống nhau và để kế bên trong hộp đựng bàn chải nên e đã lấy nhầm , khi đánh vì còn mê mê buồn ngủ nên em ko nhìn đầu bàn chải có ướt không, theo như thói quen mỗi ngày e đều rửa bàn chải qua với nước rồi em mới cho em đánh răng lên rồi dùng , cho em hỏi trường hợp này em có nguy cơ không ạ , những người trong gia đình em thì em không có vấn đề sức khỏe nhưng 3 anh họ của e thì em không rõ ạ, cho e hỏi trường hợp này có nguy cơ ko

Không có sao bạn.

Rat lo lang
03-04-2022, 22:36
Dạ em thấy trên google ghi nếu miệng có vết thương hở thì sẽ có nguy cơ , cho em hỏi mình có thể phân tích cụ thể giúp em điợc không , vì e ko biết miệng e có vết thương hở không và trước khi e dùng bàn chải đó thì người nhà e dùng cách đó bao lâu nữa

Nguyen Ha
04-04-2022, 02:56
Chào anh chị , em xin chia sẻ , hôm nay vừa thức dậy thì em uống prep liền , sau đó khoảng vài phút thì e có vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt thì e có cầm nhầm bàn chải đánh răng của người nhà em dùng , do màu 2 cây bàn chải giống nhau và để kế bên trong hộp đựng bàn chải nên e đã lấy nhầm , khi đánh vì còn mê mê buồn ngủ nên em ko nhìn đầu bàn chải có ướt không, theo như thói quen mỗi ngày e đều rửa bàn chải qua với nước rồi em mới cho em đánh răng lên rồi dùng , cho em hỏi trường hợp này em có nguy cơ không ạ , những người trong gia đình em thì em không có vấn đề sức khỏe nhưng 3 anh họ của e thì em không rõ ạ, cho e hỏi trường hợp này có nguy cơ ko

HIV chỉ lây trực tiếp, không lây gián tiếp. HIV cũng ko tồn tại trên cây bàn chải để lây cho bạn được.

Rat lo lang
08-04-2022, 13:57
Chào các anh , em cần tâm sự 1 tí mong được các anh và bác Bình chia sẻ vì mọi người là người có chuyên môn
Trước đây chưa quan hệ và ko biết về của bệnh này thì em vẫn luôn vui vẻ sống tích cực , từ lần qh đầu tiên đó và đến hiện tại cũng là hơn 3 tháng , trong khoảng thời gian này em rất áp lực và bị gò bó vì em sợ sẽ vô tình có nguy cơ khi va chạm hay va vấp phải vật nhọn hay vết thương hở của người khác trong sinh hoạt hằng ngày
Vì mọi chuyện trong thời gian vừa qua và đã bị Bv Trung Quốc lừa đã để lại trong đầu em sự lo lắng mãi ảnh hướng tới chất lượng cuộc sống của em . Em đã xét nghiệm khi đúng 3 tháng và âm tính và người qh với e test cũng âm tính , em cũng không quan hệ lần nào nữa kể từ lần đầu tiên . Những thông tin đều là 3 tháng chốt hoặc ) tháng em rất lo lắng , hiện tại em vẫn đang uống prep do bên trung tâm y tế cấp , nhưng cũng gần hết , em cũng ko dám tới lấy prep vì em sợ những vấn đề dụng cụ ko đảm bảo và nơi đó cũng có khá nhiều người ra vào mỗi ngày - người bệnh cũng có người không bệnh cũng có nên e ko muốn tới , nếu ko tới thì sẽ không có prep để dùng , em muốn dùng prep vì nó có thể giúp em yên tâm hơn nhưng nếu dùng lâu dài em sợ tác dụng phụ của thuốc . Hiện tại em cũng không có quen ai hết và e có dặn lòng là ko như thế nữa không bừa bãi nữa . Em rất lo lắng cho sức khỏe của em vì em bị ảnh hưởng chất lượng cuộc sống rất nhiều , ngày nào em cũng chụp lại hay ghi lại là e đã đi đâu hay làm việc gì , hay có va chạm vào đau em cũng quay lại xem vật đấy có màu hay gì ko , ám ảnh lắm anh ạ , và khi đọc và xem các trang mạng mọi người nói rằng cộng đồng GAY đang báo đồng nên em cũng ko muốn tiếp xúc với bạn bè và ngại e dè với bạn trai e nếu e có quen ai đó . mong các anh cho em những lời góp ý giúp em có thể yên tâm và ko nghĩ tới được không ạ

Tuanmecsedec
08-04-2022, 14:23
Chào các anh , em cần tâm sự 1 tí mong được các anh và bác Bình chia sẻ vì mọi người là người có chuyên môn
Trước đây chưa quan hệ và ko biết về của bệnh này thì em vẫn luôn vui vẻ sống tích cực , từ lần qh đầu tiên đó và đến hiện tại cũng là hơn 3 tháng , trong khoảng thời gian này em rất áp lực và bị gò bó vì em sợ sẽ vô tình có nguy cơ khi va chạm hay va vấp phải vật nhọn hay vết thương hở của người khác trong sinh hoạt hằng ngày
Vì mọi chuyện trong thời gian vừa qua và đã bị Bv Trung Quốc lừa đã để lại trong đầu em sự lo lắng mãi ảnh hướng tới chất lượng cuộc sống của em . Em đã xét nghiệm khi đúng 3 tháng và âm tính và người qh với e test cũng âm tính , em cũng không quan hệ lần nào nữa kể từ lần đầu tiên . Những thông tin đều là 3 tháng chốt hoặc ) tháng em rất lo lắng , hiện tại em vẫn đang uống prep do bên trung tâm y tế cấp , nhưng cũng gần hết , em cũng ko dám tới lấy prep vì em sợ những vấn đề dụng cụ ko đảm bảo và nơi đó cũng có khá nhiều người ra vào mỗi ngày - người bệnh cũng có người không bệnh cũng có nên e ko muốn tới , nếu ko tới thì sẽ không có prep để dùng , em muốn dùng prep vì nó có thể giúp em yên tâm hơn nhưng nếu dùng lâu dài em sợ tác dụng phụ của thuốc . Hiện tại em cũng không có quen ai hết và e có dặn lòng là ko như thế nữa không bừa bãi nữa . Em rất lo lắng cho sức khỏe của em vì em bị ảnh hưởng chất lượng cuộc sống rất nhiều , ngày nào em cũng chụp lại hay ghi lại là e đã đi đâu hay làm việc gì , hay có va chạm vào đau em cũng quay lại xem vật đấy có màu hay gì ko , ám ảnh lắm anh ạ , và khi đọc và xem các trang mạng mọi người nói rằng cộng đồng GAY đang báo đồng nên em cũng ko muốn tiếp xúc với bạn bè và ngại e dè với bạn trai e nếu e có quen ai đó . mong các anh cho em những lời góp ý giúp em có thể yên tâm và ko nghĩ tới được không ạ

Bạn cứ lo lắng vơ cớ như vậy thì trước sau gì bạn cũng bị ảnh hưởng thần kinh sẽ bị tâm thần,khi ấy còn nguy hiểm hơn.