PDA

View Full Version : Ôm Nhau Ngủ Với Người Yêu Đồng Tính



TuanVi2023
11-04-2022, 16:27
Em chào các anh chị
trãi qua đợt quen bạn trai trước hình như em bị ám ảnh hay sao ạ, đâu đâu cũng thấy nguy cơ. Hôm nay em và bạn trai mới quen nấu ăn cùng nhau sau đó ngủ trưa, khi ngủ bạn ấy có sờ soạn em(em và bạn ấy có mặc đồ đầy đủ), sau đó bạn ấy thò tay vô quần em sờ trực tiếp bộ phận sinh dục em khoảng 3-4 giây, em rút tay bạn đó ra rồi 2 người ôm nhau ngủ tiếp, em nằm gục lêm ngực bạn ấy và thỉnh thoãng có sờ tay chân ngực của bạn ấy(không có sờ dương vật). tụi em nằm ôm nhau nói chuyện khoảng 20 phút, bạn đó nằm lên người em và đè em xuống nói muốn quan hệ, nhưng em nêu lý do mới quen thôi nên từ chối, bạn ấy đè người em xuống và lấy dương vật cọ sát lên người em cũng khá lâu, chắc tầm 10 phút, tất cả các hành vi trên đều xảy ra dưới tình trạng cả 2 mặc quần áo đầy đủ, em có mặc quần lót lẫn quần ngoài, còn bạn ấy chỉ mặc quần ngoài thôi không mặc quần lót, trong tất cả hành vi trên tụi em không có hôn sâu. Nhờ anh chị tư vấn giúp em em có nguy cơ không ạ…em tìm hiểu thì thấy thì không có nguy cơ nhưng vì lo lắng quá nên hỏi thêm anh chị ạ. :(((

Tuanmecsedec
11-04-2022, 16:44
Em chào các anh chị
trãi qua đợt quen bạn trai trước hình như em bị ám ảnh hay sao ạ, đâu đâu cũng thấy nguy cơ. Hôm nay em và bạn trai mới quen nấu ăn cùng nhau sau đó ngủ trưa, khi ngủ bạn ấy có sờ soạn em(em và bạn ấy có mặc đồ đầy đủ), sau đó bạn ấy thò tay vô quần em sờ trực tiếp bộ phận sinh dục em khoảng 3-4 giây, em rút tay bạn đó ra rồi 2 người ôm nhau ngủ tiếp, em nằm gục lêm ngực bạn ấy và thỉnh thoãng có sờ tay chân ngực của bạn ấy(không có sờ dương vật). tụi em nằm ôm nhau nói chuyện khoảng 20 phút, bạn đó nằm lên người em và đè em xuống nói muốn quan hệ, nhưng em nêu lý do mới quen thôi nên từ chối, bạn ấy đè người em xuống và lấy dương vật cọ sát lên người em cũng khá lâu, chắc tầm 10 phút, tất cả các hành vi trên đều xảy ra dưới tình trạng cả 2 mặc quần áo đầy đủ, em có mặc quần lót lẫn quần ngoài, còn bạn ấy chỉ mặc quần ngoài thôi không mặc quần lót, trong tất cả hành vi trên tụi em không có hôn sâu. Nhờ anh chị tư vấn giúp em em có nguy cơ không ạ…em tìm hiểu thì thấy thì không có nguy cơ nhưng vì lo lắng quá nên hỏi thêm anh chị ạ. :(((

Những gì bạn kể không có nguy cơ.

TuanVi2023
11-04-2022, 17:49
Em cám ơn anh Tuấn nhiều, xét về hành vi thì hành vi của em chưa tới độ quan hệ tình dục nên không có nguy cơ với bất cứ bệnh xã hội nào đúng không anh…
em cám ơm ạ

Charles
11-04-2022, 17:53
Em chào các anh chị
trãi qua đợt quen bạn trai trước hình như em bị ám ảnh hay sao ạ, đâu đâu cũng thấy nguy cơ. Hôm nay em và bạn trai mới quen nấu ăn cùng nhau sau đó ngủ trưa, khi ngủ bạn ấy có sờ soạn em(em và bạn ấy có mặc đồ đầy đủ), sau đó bạn ấy thò tay vô quần em sờ trực tiếp bộ phận sinh dục em khoảng 3-4 giây, em rút tay bạn đó ra rồi 2 người ôm nhau ngủ tiếp, em nằm gục lêm ngực bạn ấy và thỉnh thoãng có sờ tay chân ngực của bạn ấy(không có sờ dương vật). tụi em nằm ôm nhau nói chuyện khoảng 20 phút, bạn đó nằm lên người em và đè em xuống nói muốn quan hệ, nhưng em nêu lý do mới quen thôi nên từ chối, bạn ấy đè người em xuống và lấy dương vật cọ sát lên người em cũng khá lâu, chắc tầm 10 phút, tất cả các hành vi trên đều xảy ra dưới tình trạng cả 2 mặc quần áo đầy đủ, em có mặc quần lót lẫn quần ngoài, còn bạn ấy chỉ mặc quần ngoài thôi không mặc quần lót, trong tất cả hành vi trên tụi em không có hôn sâu. Nhờ anh chị tư vấn giúp em em có nguy cơ không ạ…em tìm hiểu thì thấy thì không có nguy cơ nhưng vì lo lắng quá nên hỏi thêm anh chị ạ. :(((


Em cám ơn anh Tuấn nhiều, xét về hành vi thì hành vi của em chưa tới độ quan hệ tình dục nên không có nguy cơ với bất cứ bệnh xã hội nào đúng không anh…
em cám ơm ạ

Trường hợp bạn kể không có nguy cơ bệnh nào cả.