PDA

View Full Version : Có phải em bị ám ảnh quá mức rồi không



AndyLu
28-04-2022, 15:29
Anh Tuấn và các anh chị cho e hỏi có phải e đang bị rối loạn lo âu hay ám ảnh cưỡng chế không. Mặc dù bản thân biết rõ đường lây truyền của HIV. Nhưng sao e cứ sợ sẽ bị nhiễm HIV từ những và chạm trong cuộc sống hàng ngày. Ra đường ngồi đâu e cũng xem kỹ xem có máu hay kim tiêm không. Có lúc e nghi ngờ mọi người thân như bạn bè đồng nghiệp bị HIV khi nghe họ nói bị sốt hay nổi hạch. Đi cắt tóc e cũng thấy lo cứ phải canh chỗ hớt tóc người ta vừa mở cửa thì vô liền để tránh việc thợ cắt tóc họ quên thay dao lam. Mà mỗi lần và quẹt bị trầy xước ở chỗ công cộng thì e lại lo lắng. Gặp bác sỹ tư vấn không có nguy cơ nhưng e lại cứ nghĩ nếu như... Lỡ như.. mình bị nhiễm HIV thì sao suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Charles
28-04-2022, 18:01
Anh Tuấn và các anh chị cho e hỏi có phải e đang bị rối loạn lo âu hay ám ảnh cưỡng chế không. Mặc dù bản thân biết rõ đường lây truyền của HIV. Nhưng sao e cứ sợ sẽ bị nhiễm HIV từ những và chạm trong cuộc sống hàng ngày. Ra đường ngồi đâu e cũng xem kỹ xem có máu hay kim tiêm không. Có lúc e nghi ngờ mọi người thân như bạn bè đồng nghiệp bị HIV khi nghe họ nói bị sốt hay nổi hạch. Đi cắt tóc e cũng thấy lo cứ phải canh chỗ hớt tóc người ta vừa mở cửa thì vô liền để tránh việc thợ cắt tóc họ quên thay dao lam. Mà mỗi lần và quẹt bị trầy xước ở chỗ công cộng thì e lại lo lắng. Gặp bác sỹ tư vấn không có nguy cơ nhưng e lại cứ nghĩ nếu như... Lỡ như.. mình bị nhiễm HIV thì sao suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Có lẽ hết thuốc chữa...

khải Đằng
03-04-2024, 07:38
Mình cũng giống bạn, mấy lần mình không để ý, xong giờ thấy bất an lo lắng quá, chỉ sợ có sự cố mà mình k biết :((