tan_phong
31-07-2013, 12:35
Chào anh Tuấn & mọi người,
Em cũng không biết trình bày nguy cơ của em thế nào vì em ko biết nó có khả năng xảy ra hay không ? Tất cả cũng tại bia rượu mà ra. Em xin nói ra ở đây. Mong anh Tuấn & mọi người đừng mắng em tội nghiệp em vì em đang hoang mang lắm.
Hôm tối thứ 2 vừa rồi (29-07-2013). Em nhậu với bạn ở Hai Bà Trưng, sau khi xong, em chạy từ Hai Bà Trưng quẹo Võ Thị Sáu về & có quẹo qua Nguyễn Thông mua đồ ăn gần ga Sài Gòn. Sau đó em đi đường Nguyễn Phúc Nguyên về. Nhưng bắt đầu từ lúc này. Em bắt đầu vào trạng thái say xỉn + ngủ gật đến nỗi ko còn nhớ gì :( Chỉ nhớ đến khi em giật mình chợt tỉnh lại thì mình đã ở vòng xoay Lý Thái Tổ (ngã bảy), rồi em tạm dừng xe lại vì mệt wá, mắt lại lim dim, gục qua gục lại & bị té xe wa 1 bên, lúc này em tỉnh lun, sau đó em dựng xe lên & chạy về nhà lun :(
Những điều em hoang mang ở đây là :
1. Đoạn đường từ Nguyễn Phúc Nguyên về đến vòng xoay Lý Thái Tổ, em không nhớ em chạy về bằng cách nào ? bằng đường nào ? & trong thời gian đó có chuyện gì xảy ra với em ko ? Tức là em sợ CÓ NHỮNG KẺ MUỐN ĐÂM KIM TIÊM VÀO NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐỂ TRẢ THÙ ĐỜI. Em sợ em đã bị thằng nào đó chạy xe theo đâm vào em nhưng do xỉn quá nên em ko còn cảm giác gì nữa :( Hoặc có những lúc em dừng xe lại 1 chút để nghỉ mệt thì sợ có ai đó đếm đâm kim tiêm vào em mà em ko bít :(
2. Lúc em bị té xe ở vòng xoay Lý Thái Tổ, em có bi trầy, tróc da ở cánh tay, nhưng say wá nên em ko kiểm tra mặt đất chỗ em té có kim tiêm hay ko ? em nhớ mang máng tay em chỉ bị xước, ko chảy máu
3. Từ vòng xoay Lý Thái Tổ, em đi Hùng Vương về nhưng nhiều lúc vẫn mơ mơ màng màng. Đến khúc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, trường Hùng Vương (khu có gà hay pede đứng đường), lúc đang gật gù thì có 1 thằng chạy xe bên cạnh kiu hỏi "đi không anh", em giật mình tỉnh lại & sợ wá chạy lun về nhà. Cái em sợ là trong lúc em đang gật gù đó, no có làm gì em ko ??? như đâm kim tiêm ? :(
Khi về nhà em có kiềm tra khắp người nhưng ko thấy có vết nào giống kim tiêm đâm, hay có khi nào vết đâm nhỏ wá em ko nhận ra ko ?
Em có suy nghĩ chuyện bị cướp bằng kim tiêm. Nhưng có lẽ ko phải cướp vì em ko bị mất laptop, ko mất điện thoại hay ví. Em chỉ sợ khả năng bị trả thù đời
Em sợ lắm rồi, sau này em ko dám nhậu kiểu này nữa. Em xin mọi người tư vấn giúp em, liệu với những gì em kể ở trên, em có nguy cơ gì ko ạ ? Em mong mọi người hiểu cho em, đừng nói em hoang tưởng suy nghĩ lung tung vì mọi chuyện đều co thể xảy ra mà phải ko ạ ?
Em xin cảm ơn anh Tuấn & các anh chị trước.
Em cũng không biết trình bày nguy cơ của em thế nào vì em ko biết nó có khả năng xảy ra hay không ? Tất cả cũng tại bia rượu mà ra. Em xin nói ra ở đây. Mong anh Tuấn & mọi người đừng mắng em tội nghiệp em vì em đang hoang mang lắm.
Hôm tối thứ 2 vừa rồi (29-07-2013). Em nhậu với bạn ở Hai Bà Trưng, sau khi xong, em chạy từ Hai Bà Trưng quẹo Võ Thị Sáu về & có quẹo qua Nguyễn Thông mua đồ ăn gần ga Sài Gòn. Sau đó em đi đường Nguyễn Phúc Nguyên về. Nhưng bắt đầu từ lúc này. Em bắt đầu vào trạng thái say xỉn + ngủ gật đến nỗi ko còn nhớ gì :( Chỉ nhớ đến khi em giật mình chợt tỉnh lại thì mình đã ở vòng xoay Lý Thái Tổ (ngã bảy), rồi em tạm dừng xe lại vì mệt wá, mắt lại lim dim, gục qua gục lại & bị té xe wa 1 bên, lúc này em tỉnh lun, sau đó em dựng xe lên & chạy về nhà lun :(
Những điều em hoang mang ở đây là :
1. Đoạn đường từ Nguyễn Phúc Nguyên về đến vòng xoay Lý Thái Tổ, em không nhớ em chạy về bằng cách nào ? bằng đường nào ? & trong thời gian đó có chuyện gì xảy ra với em ko ? Tức là em sợ CÓ NHỮNG KẺ MUỐN ĐÂM KIM TIÊM VÀO NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐỂ TRẢ THÙ ĐỜI. Em sợ em đã bị thằng nào đó chạy xe theo đâm vào em nhưng do xỉn quá nên em ko còn cảm giác gì nữa :( Hoặc có những lúc em dừng xe lại 1 chút để nghỉ mệt thì sợ có ai đó đếm đâm kim tiêm vào em mà em ko bít :(
2. Lúc em bị té xe ở vòng xoay Lý Thái Tổ, em có bi trầy, tróc da ở cánh tay, nhưng say wá nên em ko kiểm tra mặt đất chỗ em té có kim tiêm hay ko ? em nhớ mang máng tay em chỉ bị xước, ko chảy máu
3. Từ vòng xoay Lý Thái Tổ, em đi Hùng Vương về nhưng nhiều lúc vẫn mơ mơ màng màng. Đến khúc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, trường Hùng Vương (khu có gà hay pede đứng đường), lúc đang gật gù thì có 1 thằng chạy xe bên cạnh kiu hỏi "đi không anh", em giật mình tỉnh lại & sợ wá chạy lun về nhà. Cái em sợ là trong lúc em đang gật gù đó, no có làm gì em ko ??? như đâm kim tiêm ? :(
Khi về nhà em có kiềm tra khắp người nhưng ko thấy có vết nào giống kim tiêm đâm, hay có khi nào vết đâm nhỏ wá em ko nhận ra ko ?
Em có suy nghĩ chuyện bị cướp bằng kim tiêm. Nhưng có lẽ ko phải cướp vì em ko bị mất laptop, ko mất điện thoại hay ví. Em chỉ sợ khả năng bị trả thù đời
Em sợ lắm rồi, sau này em ko dám nhậu kiểu này nữa. Em xin mọi người tư vấn giúp em, liệu với những gì em kể ở trên, em có nguy cơ gì ko ạ ? Em mong mọi người hiểu cho em, đừng nói em hoang tưởng suy nghĩ lung tung vì mọi chuyện đều co thể xảy ra mà phải ko ạ ?
Em xin cảm ơn anh Tuấn & các anh chị trước.