PDA

View Full Version : Hoang mang khi quan hệ với gái massa có bao cao su



Lktelecom007
18-05-2022, 17:56
Tối qua mình có đi massa vì quá say mất lí trí nên mình đòi quan hệ và cô ấy đao bao cho mình, được khoảng 50 giây thôi do dv mình ko cứng nên dừng và mình tháo ra đi vệ sinh, rồi tiếp tục cô ấy đeo bao khác cho mình quan hệ tiếp nhưng lần này cũng y vậy. mình thấy dịch cô ấy hơi nhiều còn dv ko cứng nên rất lo sợ dịch tràn vào nên mình đi vệ sinh bằng xà phòng và ko quan hệ nữa. cô ấy oralsex cho mình đến khi xong. Lúc đó mình ko kiềm được dục vọng khi về nhà mình nghỉ lại rất là hoang mang ko ngủ được. mình có nhắn tin zalo cho a Tuấn và được tư vấn ko có nguy cơ. nhưng mình ko tài nào ko hết lo sợ.

Charles
18-05-2022, 18:02
Tối qua mình có đi massa vì quá say mất lí trí nên mình đòi quan hệ và cô ấy đao bao cho mình, được khoảng 50 giây thôi do dv mình ko cứng nên dừng và mình tháo ra đi vệ sinh, rồi tiếp tục cô ấy đeo bao khác cho mình quan hệ tiếp nhưng lần này cũng y vậy. mình thấy dịch cô ấy hơi nhiều còn dv ko cứng nên rất lo sợ dịch tràn vào nên mình đi vệ sinh bằng xà phòng và ko quan hệ nữa. cô ấy oralsex cho mình đến khi xong. Lúc đó mình ko kiềm được dục vọng khi về nhà mình nghỉ lại rất là hoang mang ko ngủ được. mình có nhắn tin zalo cho a Tuấn và được tư vấn ko có nguy cơ. nhưng mình ko tài nào ko hết lo sợ.

Trường hợp bạn kể không có nguy cơ với HIV, nhưng có nguy cơ các bệnh tình dục khác.

Tuanmecsedec
18-05-2022, 19:03
Tối qua mình có đi massa vì quá say mất lí trí nên mình đòi quan hệ và cô ấy đao bao cho mình, được khoảng 50 giây thôi do dv mình ko cứng nên dừng và mình tháo ra đi vệ sinh, rồi tiếp tục cô ấy đeo bao khác cho mình quan hệ tiếp nhưng lần này cũng y vậy. mình thấy dịch cô ấy hơi nhiều còn dv ko cứng nên rất lo sợ dịch tràn vào nên mình đi vệ sinh bằng xà phòng và ko quan hệ nữa. cô ấy oralsex cho mình đến khi xong. Lúc đó mình ko kiềm được dục vọng khi về nhà mình nghỉ lại rất là hoang mang ko ngủ được. mình có nhắn tin zalo cho a Tuấn và được tư vấn ko có nguy cơ. nhưng mình ko tài nào ko hết lo sợ.

Nếu Tuanmecsedec tư vấn không nguy cơ thì em yên tâm.

Nguyen Ha
18-05-2022, 21:05
Tối qua mình có đi massa vì quá say mất lí trí nên mình đòi quan hệ và cô ấy đao bao cho mình, được khoảng 50 giây thôi do dv mình ko cứng nên dừng và mình tháo ra đi vệ sinh, rồi tiếp tục cô ấy đeo bao khác cho mình quan hệ tiếp nhưng lần này cũng y vậy. mình thấy dịch cô ấy hơi nhiều còn dv ko cứng nên rất lo sợ dịch tràn vào nên mình đi vệ sinh bằng xà phòng và ko quan hệ nữa. cô ấy oralsex cho mình đến khi xong. Lúc đó mình ko kiềm được dục vọng khi về nhà mình nghỉ lại rất là hoang mang ko ngủ được. mình có nhắn tin zalo cho a Tuấn và được tư vấn ko có nguy cơ. nhưng mình ko tài nào ko hết lo sợ.

Bạn yên tâm khi đã được anh Tuấn tư vấn. Trong trường hợp này của bạn không có nguy cơ với HIV.

Lktelecom007
16-06-2022, 22:14
Cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị Luôn luôn mạnh khoẻ

Lktelecom007
22-06-2022, 12:43
Dù xét nghiệm 30 ngày âm tính nhưng sao em ko hết hoang mang. Anh chị có cách nào giúp em quên đi vấn đề này không , hãy giúp em với.
trước giờ ko em không phải là con người loạn lạc như vậy. e hối hận mỗi khi nhìn thấy vợ con

Tuanmecsedec
22-06-2022, 13:23
Dù xét nghiệm 30 ngày âm tính nhưng sao em ko hết hoang mang. Anh chị có cách nào giúp em quên đi vấn đề này không , hãy giúp em với.
trước giờ ko em không phải là con người loạn lạc như vậy. e hối hận mỗi khi nhìn thấy vợ con

Ban quản trị đã tư vấn không nguy cơ thì còn lo gì nữa bạn.

Lktelecom007
22-06-2022, 14:09
E lo lắng thời gian dùng Pep đã quan hệ với vợ em, lo lắng kết quả ag/ab có thật sự chính xác chua

Tuanmecsedec
22-06-2022, 14:27
E lo lắng thời gian dùng Pep đã quan hệ với vợ em, lo lắng kết quả ag/ab có thật sự chính xác chua

Bạn có nguy cơ đâu mà chính xác hay chưa chính xác.

Lktelecom007
23-06-2022, 22:57
Nay em có uống thuốc an thần tinh thần ổn định tiếp thu 1 cách tích cực hơn. Em xin lỗi hôm qua em rối trí quá nên có hỏi mấy anh chị những lời khó trả lời. Mong anh chị đừng buồn

Lktelecom007
17-04-2023, 21:42
Gần tròn 1 năm quay lại nơi này. nơi mà khoảng thời gian trước mở
lên rất lo sợ và ám ảnh. Lúc đó e stress mãi đến tháng 8. Cuối cùng ngộ ra mình ko thể sống trong hoang mang này hoài như vậy được cuối cùng cũng thoát ra với kết quả xn 3 tháng ât và làm lại cuộc đời đầy mơ ước. Nhìn lại những gi anh chị tư vấn cho mình ko hề sai. Sai là lổi do mình quá sợ hãi nên ko tin vào ai lúc đó.
Trong đời sống ko thể né được mấy cuộc vui đầy náo nhiệt, ko né được sự rủ rê ăn chơi sa đoạ. Chỉ cần 1 lập trường 1 kiến thức vững chắc các bạn sẽ vượt qua được sự lây truyền của bệnh xã hội. Riêng mình chuyện quan hệ mại dâm bừa bãi là ko thể nào có thêm 1 lần nữa