Nguoiandanh
18-06-2022, 06:29
Thực sự thì giai đoạn này em đang trong tình trạng stress kinh khủng. Đau đầu đến mức ngày phải uống 2 viên paradol mới hoạt động được bình thường.
Chẳng là, trong vòng 3 tháng gần đây em có đi massage 2 lần, 1 lần thì có bạn nữ OS cho em và em cũng BJ cho bạn nữ đó. Và 1 lần do say quá, và cũng là lần đầu tiên em đi GMD, lần đó em có dùng bcs nhưng khi cho vào âm đạo thì chỉ được 10s thì em rút ra và kêu GMD ra ngoài và em đi về.
(Nghĩ lại thật hên vì lúc đó mình dừng đúng lúc).
Cũng vì lần đầu tiên đi GMD như vậy nên nó ám ảnh em đến mức suy nhược cơ thể. Sau đó, em lên mạng đọc các dấu hiệu của HIV và con đường lây truyền, và chính cái này đẩy căng thẳng của em lên đỉnh điểm vì các bài viết mô tả rất chung chung, rất may em biết đến diễn đàn này và hiểu hơn về 1 số thứ và con đường lây nhiễm, đầu em ngay lúc này nhẹ đi tựa ngàn cân luôn.
Tuy nhiên, điển hình 1 tuần trờ lại đây em có đau họng, cổ họng chỉ phát ban nhẹ (nhìn không rõ, nhưng sờ lên thấy rát nhẹ) và có bị nhiệt miệng ( em có hút thuốc lá). KHÔNG sốt, không nôn ói, KHÔNG hạch. Anh chị cho hỏi nguy cơ của em có cao không?
Sau lần này, em tự hứa với bản thân không bao giờ đi vào con đường tệ nạn này nữa. Vui 1 phút lo 1 đời.
Chẳng là, trong vòng 3 tháng gần đây em có đi massage 2 lần, 1 lần thì có bạn nữ OS cho em và em cũng BJ cho bạn nữ đó. Và 1 lần do say quá, và cũng là lần đầu tiên em đi GMD, lần đó em có dùng bcs nhưng khi cho vào âm đạo thì chỉ được 10s thì em rút ra và kêu GMD ra ngoài và em đi về.
(Nghĩ lại thật hên vì lúc đó mình dừng đúng lúc).
Cũng vì lần đầu tiên đi GMD như vậy nên nó ám ảnh em đến mức suy nhược cơ thể. Sau đó, em lên mạng đọc các dấu hiệu của HIV và con đường lây truyền, và chính cái này đẩy căng thẳng của em lên đỉnh điểm vì các bài viết mô tả rất chung chung, rất may em biết đến diễn đàn này và hiểu hơn về 1 số thứ và con đường lây nhiễm, đầu em ngay lúc này nhẹ đi tựa ngàn cân luôn.
Tuy nhiên, điển hình 1 tuần trờ lại đây em có đau họng, cổ họng chỉ phát ban nhẹ (nhìn không rõ, nhưng sờ lên thấy rát nhẹ) và có bị nhiệt miệng ( em có hút thuốc lá). KHÔNG sốt, không nôn ói, KHÔNG hạch. Anh chị cho hỏi nguy cơ của em có cao không?
Sau lần này, em tự hứa với bản thân không bao giờ đi vào con đường tệ nạn này nữa. Vui 1 phút lo 1 đời.