View Full Version : Em đã cố không ngĩ về H nữa
trongan113
30-06-2022, 09:43
Em không kì thị bất kì cá nhân nào hết nhưng em xui quá thì tự em chịu mong anh chị giúp đỡ tư vấn giùm em.
Em đã cố gắng sống vui vẻ không nghĩ về H nữa nhưng lại không được.
Sáng nay trên đường đi làm thì em có dừng đèn đỏ và đứng cạnh 1 người đàn ông bị nổi những nốt sần sùi từ trên đầu xuống dưới chân lun( có chấm đen chấm đỏ lẫn lộn) Lúc đèn xanh thì ông đó chạy trước em, được 1 đoạn thì em có cảm giác như có 1 thứ chất lỏng gì đó văng vô người em, rồi có vật gì đó em thấy rõ ràng từ người đó văng ra làm em chạy tới trúng dưới cổ rất đau và lại tiếp tục có chất gì đó văng lại trúng em lần 2. Em sợ quá nên tấp vào lề không chạy nữa. Em không dám đổ thừa hết cho người đó như lúc đó đường khá vắng và chỉ có ông đó đi trước em thôi. Giả sử ông đó bị HIV/ AIDS thì em có nguy cơ không và có cần uống thuốc không ạ. Em thật sự rất sợ.
Thanh Hiep
30-06-2022, 09:46
Em không kì thị bất kì cá nhân nào hết nhưng em xui quá thì tự em chịu mong anh chị giúp đỡ tư vấn giùm em.
Em đã cố gắng sống vui vẻ không nghĩ về H nữa nhưng lại không được.
Sáng nay trên đường đi làm thì em có dừng đèn đỏ và đứng cạnh 1 người đàn ông bị nổi những nốt sần sùi từ trên đầu xuống dưới chân lun( có chấm đen chấm đỏ lẫn lộn) Lúc đèn xanh thì ông đó chạy trước em, được 1 đoạn thì em có cảm giác như có 1 thứ chất lỏng gì đó văng vô người em, rồi có vật gì đó em thấy rõ ràng từ người đó văng ra làm em chạy tới trúng dưới cổ rất đau và lại tiếp tục có chất gì đó văng lại trúng em lần 2. Em sợ quá nên tấp vào lề không chạy nữa. Em không dám đổ thừa hết cho người đó như lúc đó đường khá vắng và chỉ có ông đó đi trước em thôi. Giả sử ông đó bị HIV/ AIDS thì em có nguy cơ không và có cần uống thuốc không ạ. Em thật sự rất sợ.
Không có nguy cơ, e đang lo lắng hoang tưởng
Nguyen Ha
30-06-2022, 11:13
Em không kì thị bất kì cá nhân nào hết nhưng em xui quá thì tự em chịu mong anh chị giúp đỡ tư vấn giùm em.
Em đã cố gắng sống vui vẻ không nghĩ về H nữa nhưng lại không được.
Sáng nay trên đường đi làm thì em có dừng đèn đỏ và đứng cạnh 1 người đàn ông bị nổi những nốt sần sùi từ trên đầu xuống dưới chân lun( có chấm đen chấm đỏ lẫn lộn) Lúc đèn xanh thì ông đó chạy trước em, được 1 đoạn thì em có cảm giác như có 1 thứ chất lỏng gì đó văng vô người em, rồi có vật gì đó em thấy rõ ràng từ người đó văng ra làm em chạy tới trúng dưới cổ rất đau và lại tiếp tục có chất gì đó văng lại trúng em lần 2. Em sợ quá nên tấp vào lề không chạy nữa. Em không dám đổ thừa hết cho người đó như lúc đó đường khá vắng và chỉ có ông đó đi trước em thôi. Giả sử ông đó bị HIV/ AIDS thì em có nguy cơ không và có cần uống thuốc không ạ. Em thật sự rất sợ.
Giả sử em có vấn đề về thần kinh, em nên đi khám và điều trị nếu ko thì tốt nhất em đừng ra khỏi nhà và không tiếp xúc với ai. HIV không dễ lây như covid -19.
Tuanmecsedec
30-06-2022, 13:42
Em không kì thị bất kì cá nhân nào hết nhưng em xui quá thì tự em chịu mong anh chị giúp đỡ tư vấn giùm em.
Em đã cố gắng sống vui vẻ không nghĩ về H nữa nhưng lại không được.
Sáng nay trên đường đi làm thì em có dừng đèn đỏ và đứng cạnh 1 người đàn ông bị nổi những nốt sần sùi từ trên đầu xuống dưới chân lun( có chấm đen chấm đỏ lẫn lộn) Lúc đèn xanh thì ông đó chạy trước em, được 1 đoạn thì em có cảm giác như có 1 thứ chất lỏng gì đó văng vô người em, rồi có vật gì đó em thấy rõ ràng từ người đó văng ra làm em chạy tới trúng dưới cổ rất đau và lại tiếp tục có chất gì đó văng lại trúng em lần 2. Em sợ quá nên tấp vào lề không chạy nữa. Em không dám đổ thừa hết cho người đó như lúc đó đường khá vắng và chỉ có ông đó đi trước em thôi. Giả sử ông đó bị HIV/ AIDS thì em có nguy cơ không và có cần uống thuốc không ạ. Em thật sự rất sợ.
Em nên tự tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình,để có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.Trong cuộc sống của em cứ lắng vớ vẩn,hoang tưởng thì làm sao sống vui vẻ ở xã hội.
Đây là 1 loạt nick của em tạo ra toàn những câu hỏi hoang tưởng,suy diễn,thiếu hiểu biết trầm trọng
conlaigichonhau
dongphonghoa15
grapbike01
Minh nhat
soaica110
trongan113
trongan113
30-06-2022, 17:15
Em rất lo là dịch từ người đó văng vào người em làm lây bệnh ak. Không biết nói sao cho anh chị hiểu nỗi sợ của em nữa.
Nguyen Ha
30-06-2022, 17:24
Em rất lo là dịch từ người đó văng vào người em làm lây bệnh ak. Không biết nói sao cho anh chị hiểu nỗi sợ của em nữa.
Sợ vậy chỉ ở nhà ko tiếp xúc với ai