Đăng nhập

View Full Version : Có phải em bị bệnh hoang tưởng rồi phải không bác sĩ.



Cylinder
11-08-2022, 06:16
Em bị ám ảnh hiv nên bữa giờ lúc nào cũng đội nón đeo khẩu trang và cả mắt kính nữa. Nhưng không hiểu sao nguy cơ cứ đeo bám em mặc dù em sống khá khép kín.

Chiều qua trong lúc dọn dẹp chỗ làm bạn em đứng phía trên bị kẹt tay vào tủ sắt chảy máu ngón tay cái bàn tay trái ( em không biết bạn đứt tay). Trong khoản thời gian đó em đứng phía dưới bạn và có bị cái gì đó bay vào mắt sót sót khó chịu lắm nhưng vì nghĩ mình đội nón rồi còn đeo cả kính nửa nên cũng không bận tâm lắm. Khoảng 15p sau bạn đó tuột xuống mới nói cho em nghe thì em có chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra lại thì thấy trên khẩu trang trước mũi có một chấm màu nâu đỏ ( không biết có phải máu ra không khí bị chuyển màu không mà em lấy tay cạo thì nó ra hết chỉ còn lại tí màu mờ nhạt trên khẩu trang thôi) còn mắt thì em thấy có mấy sợi gân máu đỏ hơn bình thường 1 chút thôi không thấy chảy nước mắt gì hết. Em rối bời dữ lắm không biết có phải gió thổi làm máu rớt xuống rồi bay vào mắt em không nữa ( phòng mở quạt khá lớn). Giờ thì em có nguy cơ nào không bác sĩ. Em có cần dùng thuốc không ạ. Vì em có vấn đề về giọng nói không thì đã gọi trực tiếp bác sĩ rồi ạ. Xin bác sĩ cứu em với.

Tuanmecsedec
11-08-2022, 06:24
Em bị ám ảnh hiv nên bữa giờ lúc nào cũng đội nón đeo khẩu trang và cả mắt kính nữa. Nhưng không hiểu sao nguy cơ cứ đeo bám em mặc dù em sống khá khép kín.

Chiều qua trong lúc dọn dẹp chỗ làm bạn em đứng phía trên bị kẹt tay vào tủ sắt chảy máu ngón tay cái bàn tay trái ( em không biết bạn đứt tay). Trong khoản thời gian đó em đứng phía dưới bạn và có bị cái gì đó bay vào mắt sót sót khó chịu lắm nhưng vì nghĩ mình đội nón rồi còn đeo cả kính nửa nên cũng không bận tâm lắm. Khoảng 15p sau bạn đó tuột xuống mới nói cho em nghe thì em có chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra lại thì thấy trên khẩu trang trước mũi có một chấm màu nâu đỏ ( không biết có phải máu ra không khí bị chuyển màu không mà em lấy tay cạo thì nó ra hết chỉ còn lại tí màu mờ nhạt trên khẩu trang thôi) còn mắt thì em thấy có mấy sợi gân máu đỏ hơn bình thường 1 chút thôi không thấy chảy nước mắt gì hết. Em rối bời dữ lắm không biết có phải gió thổi làm máu rớt xuống rồi bay vào mắt em không nữa ( phòng mở quạt khá lớn). Giờ thì em có nguy cơ nào không bác sĩ. Em có cần dùng thuốc không ạ. Vì em có vấn đề về giọng nói không thì đã gọi trực tiếp bác sĩ rồi ạ. Xin bác sĩ cứu em với.

Em nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh đi nhé,em lo lắng toàn hoang tưởng.

Nguyen Ha
11-08-2022, 08:24
Em bị ám ảnh hiv nên bữa giờ lúc nào cũng đội nón đeo khẩu trang và cả mắt kính nữa. Nhưng không hiểu sao nguy cơ cứ đeo bám em mặc dù em sống khá khép kín.

Chiều qua trong lúc dọn dẹp chỗ làm bạn em đứng phía trên bị kẹt tay vào tủ sắt chảy máu ngón tay cái bàn tay trái ( em không biết bạn đứt tay). Trong khoản thời gian đó em đứng phía dưới bạn và có bị cái gì đó bay vào mắt sót sót khó chịu lắm nhưng vì nghĩ mình đội nón rồi còn đeo cả kính nửa nên cũng không bận tâm lắm. Khoảng 15p sau bạn đó tuột xuống mới nói cho em nghe thì em có chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra lại thì thấy trên khẩu trang trước mũi có một chấm màu nâu đỏ ( không biết có phải máu ra không khí bị chuyển màu không mà em lấy tay cạo thì nó ra hết chỉ còn lại tí màu mờ nhạt trên khẩu trang thôi) còn mắt thì em thấy có mấy sợi gân máu đỏ hơn bình thường 1 chút thôi không thấy chảy nước mắt gì hết. Em rối bời dữ lắm không biết có phải gió thổi làm máu rớt xuống rồi bay vào mắt em không nữa ( phòng mở quạt khá lớn). Giờ thì em có nguy cơ nào không bác sĩ. Em có cần dùng thuốc không ạ. Vì em có vấn đề về giọng nói không thì đã gọi trực tiếp bác sĩ rồi ạ. Xin bác sĩ cứu em với.

Cái chủ đề khá hay, và câu trả lời là chính xác. Nên gặp bs thần kinh sớm đi, bệnh thần kinh nguy hiểm hơn rất nhiều so với bệnh HIV

Thanh Hiep
11-08-2022, 09:44
Em bị ám ảnh hiv nên bữa giờ lúc nào cũng đội nón đeo khẩu trang và cả mắt kính nữa. Nhưng không hiểu sao nguy cơ cứ đeo bám em mặc dù em sống khá khép kín.

Chiều qua trong lúc dọn dẹp chỗ làm bạn em đứng phía trên bị kẹt tay vào tủ sắt chảy máu ngón tay cái bàn tay trái ( em không biết bạn đứt tay). Trong khoản thời gian đó em đứng phía dưới bạn và có bị cái gì đó bay vào mắt sót sót khó chịu lắm nhưng vì nghĩ mình đội nón rồi còn đeo cả kính nửa nên cũng không bận tâm lắm. Khoảng 15p sau bạn đó tuột xuống mới nói cho em nghe thì em có chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra lại thì thấy trên khẩu trang trước mũi có một chấm màu nâu đỏ ( không biết có phải máu ra không khí bị chuyển màu không mà em lấy tay cạo thì nó ra hết chỉ còn lại tí màu mờ nhạt trên khẩu trang thôi) còn mắt thì em thấy có mấy sợi gân máu đỏ hơn bình thường 1 chút thôi không thấy chảy nước mắt gì hết. Em rối bời dữ lắm không biết có phải gió thổi làm máu rớt xuống rồi bay vào mắt em không nữa ( phòng mở quạt khá lớn). Giờ thì em có nguy cơ nào không bác sĩ. Em có cần dùng thuốc không ạ. Vì em có vấn đề về giọng nói không thì đã gọi trực tiếp bác sĩ rồi ạ. Xin bác sĩ cứu em với.
Bạn hoang tưởng thật rồi. Nếu cảm thấy bản thân không vượt qua được thì bạn nên đi khám.

Cylinder
11-08-2022, 17:18
Như vậy thì em hoàn toàn không có khả năng bị nhiễm Hiv phải không bác sĩ.

Giờ em chỉ cần điều trị ám ảnh hoang tưởng càng sớm càng tốt phải không ạ?

Tuanmecsedec
11-08-2022, 18:06
Như vậy thì em hoàn toàn không có khả năng bị nhiễm Hiv phải không bác sĩ.

Giờ em chỉ cần điều trị ám ảnh hoang tưởng càng sớm càng tốt phải không ạ?

100% không có nguy cơ.

Nguyen Ha
11-08-2022, 19:17
Như vậy thì em hoàn toàn không có khả năng bị nhiễm Hiv phải không bác sĩ.

Giờ em chỉ cần điều trị ám ảnh hoang tưởng càng sớm càng tốt phải không ạ?

Lo mà điều trị cái chứng ám ảnh hoang tưởng đi.

Cylinder
12-08-2022, 18:19
Hôm nay là một ngày quá sức tồi tệ. Em xin được cầu cứu sự tư vấn của bác sĩ vào lúc này ạ. Em có chia sẻ nỗi sợ của mình cho đồng nghiệp biết không ngờ mọi người lại mang ra đùa giỡn được đến như vậy nữa.

Lúc sáng em bị kim đâm vào tay chảy hơi nhiều máu tầm 15 20 phút sau thì em có nặn thử thì máu vẫn còn rỉ ra, người làm chung em vừa hay cắt móng tay bị chảy máu cố tình trét máu vào chỗ kim đâm trên tay em ( em không biết họ đang nghĩ gì nếu em là người bị H nữa) lúc đó em sợ quá và tức giận có đẩy ngã người đó và 2 3 phút sau em mới rửa tay thì có nguy cơ nào cho em nếu như người đó bị H không ạ.

Khoảng 3 tiếng sau em có chích ngừa covid tại công ty. Lúc chích xong em ngồi chờ và có bỏ cái bông gòn dính máu chích ngừa lên cái bàn bên hông để chỉnh lại quần áo. Người lúc sáng em đẩy ngã ngồi phía sau cố tình đổi cái bông gòn dính máu của người đó cho em. Em không biết nên có dùng tay bị kim đâm lúc sáng cầm bông gòn dính máu người đó lên lau lại chỗ tiêm sau đó vứt sọt rác rồi đi vệ sinh. Như vậy thì có được tính là có nguy cơ nhiễm Hiv không ạ? Em được bạn nói lại mới biết nên có báo với lãnh đạo công ty và được giải thích tất cả chỉ là trò đùa thôi.

Em cam kết những gì em kể phía trên hoàn toàn là sự thật và không hoang tưởng hay bịa chuyện gì hết. Giờ đây em đang thật sự rất hoảng sợ mong bác sĩ tư vấn giúp cho em. Em cảm ơn bác sĩ vô cùng.

Tuanmecsedec
12-08-2022, 18:28
Hôm nay là một ngày quá sức tồi tệ. Em xin được cầu cứu sự tư vấn của bác sĩ vào lúc này ạ. Em có chia sẻ nỗi sợ của mình cho đồng nghiệp biết không ngờ mọi người lại mang ra đùa giỡn được đến như vậy nữa.

Lúc sáng em bị kim đâm vào tay chảy hơi nhiều máu tầm 15 20 phút sau thì em có nặn thử thì máu vẫn còn rỉ ra, người làm chung em vừa hay cắt móng tay bị chảy máu cố tình trét máu vào chỗ kim đâm trên tay em ( em không biết họ đang nghĩ gì nếu em là người bị H nữa) lúc đó em sợ quá và tức giận có đẩy ngã người đó và 2 3 phút sau em mới rửa tay thì có nguy cơ nào cho em nếu như người đó bị H không ạ.

Khoảng 3 tiếng sau em có chích ngừa covid tại công ty. Lúc chích xong em ngồi chờ và có bỏ cái bông gòn dính máu chích ngừa lên cái bàn bên hông để chỉnh lại quần áo. Người lúc sáng em đẩy ngã ngồi phía sau cố tình đổi cái bông gòn dính máu của người đó cho em. Em không biết nên có dùng tay bị kim đâm lúc sáng cầm bông gòn dính máu người đó lên lau lại chỗ tiêm sau đó vứt sọt rác rồi đi vệ sinh. Như vậy thì có được tính là có nguy cơ nhiễm Hiv không ạ? Em được bạn nói lại mới biết nên có báo với lãnh đạo công ty và được giải thích tất cả chỉ là trò đùa thôi.

Em cam kết những gì em kể phía trên hoàn toàn là sự thật và không hoang tưởng hay bịa chuyện gì hết. Giờ đây em đang thật sự rất hoảng sợ mong bác sĩ tư vấn giúp cho em. Em cảm ơn bác sĩ vô cùng.
Không có sao.

Cylinder
12-08-2022, 18:50
Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Cylinder
12-08-2022, 19:52
Bác sĩ cho em hỏi thêm 1 câu hỏi nhỏ thôi. Tay mình cầm vào bông gòn dính máu chưa rửa tay sau đó chạm vào mấy vùng nhạy cảm lúc đi vệ sinh dù có bị trầy xước cũng không sao đúng không bác sĩ?

Tuanmecsedec
12-08-2022, 19:57
Bác sĩ cho em hỏi thêm 1 câu hỏi nhỏ thôi. Tay mình cầm vào bông gòn dính máu chưa rửa tay sau đó chạm vào mấy vùng nhạy cảm lúc đi vệ sinh dù có bị trầy xước cũng không sao đúng không bác sĩ?

Không có sao.

Cylinder
13-08-2022, 08:59
Em thức cả đêm để tìm hiểu trên diễn đàn rồi mà vẫn còn hoang mang quá.

Hai vết thương hở còn đang chảy máu chạm hay cọ quẹt vào nhau dưới 10 giây và có dính máu từ đối phương một lúc sau mới rửa thì vẫn không sao phải không bác sĩ? ( Vết kim đâm và vết đứt tay)

Bông gòn khô không tẩm chất sát khuẩn dính máu người khác cho dù mình có lau vào vết kim đâm còn chảy máu hay tay mình cầm vào nó rồi có làm bất kì việc gì ( kể cả việc nhạy cảm) cũng không sao phải không bác? Em không nhớ nổi sau khi cầm nó em đã làm những gì nữa.

Em bị khuyết rồi nên cứ sợ rằng mình mắc thêm bệnh nên hỏi nhiều quá bác thông cảm gìùm em nha.

Nguyen Ha
13-08-2022, 09:36
Em thức cả đêm để tìm hiểu trên diễn đàn rồi mà vẫn còn hoang mang quá.

Hai vết thương hở còn đang chảy máu chạm hay cọ quẹt vào nhau dưới 10 giây và có dính máu từ đối phương một lúc sau mới rửa thì vẫn không sao phải không bác sĩ? ( Vết kim đâm và vết đứt tay)

Bông gòn khô không tẩm chất sát khuẩn dính máu người khác cho dù mình có lau vào vết kim đâm còn chảy máu hay tay mình cầm vào nó rồi có làm bất kì việc gì ( kể cả việc nhạy cảm) cũng không sao phải không bác? Em không nhớ nổi sau khi cầm nó em đã làm những gì nữa.

Em bị khuyết rồi nên cứ sợ rằng mình mắc thêm bệnh nên hỏi nhiều quá bác thông cảm gìùm em nha.

Không có nguy cơ bạn

Cylinder
13-08-2022, 21:23
Em xin cảm ơn các bác đã tư vấn giúp em

Cylinder
15-08-2022, 04:58
Em thật sự sợ hãi và stress quá bác sĩ ơi. Xin bác sĩ đừng khó chịu với em nha. Em rối bời quá.
Miếng bông gòn không tẩm chất sát trùng kia dính máu còn tươi của người khác vừa lau xong bỏ lên bàn mà tay em đang có vết thương cầm vào liền rồi lau trực tiếp lên vết tiêm còn rỉ máu thì có sao không bác sĩ. Thời gian diễn ra nhanh quá em không nhớ được chính xác là bao nhiêu không biết có kể sót chi tiết nào cho bác sĩ không nên có suy nghĩ lung tung mãi.

Trường hợp mà bông gòn có tẩm chất sát trùng thì em có sao không bác sĩ. Thời gian tích tắc vậy thì chất sát trùng có diệt được HIV không ạ? Em lo lắng quá không còn tự tin nữa có hỏi lại vài người làm chung thì có người nói có tẩm có người nói không tẩm nên em càng hoang mang hơn nữa.

Kính mong các bác sĩ tư vấn giúp em với ạ. Em xin nhớ ơn các bác sĩ suốt đời không quên.

Tuanmecsedec
15-08-2022, 06:23
Em thật sự sợ hãi và stress quá bác sĩ ơi. Xin bác sĩ đừng khó chịu với em nha. Em rối bời quá.
Miếng bông gòn không tẩm chất sát trùng kia dính máu còn tươi của người khác vừa lau xong bỏ lên bàn mà tay em đang có vết thương cầm vào liền rồi lau trực tiếp lên vết tiêm còn rỉ máu thì có sao không bác sĩ. Thời gian diễn ra nhanh quá em không nhớ được chính xác là bao nhiêu không biết có kể sót chi tiết nào cho bác sĩ không nên có suy nghĩ lung tung mãi.

Trường hợp mà bông gòn có tẩm chất sát trùng thì em có sao không bác sĩ. Thời gian tích tắc vậy thì chất sát trùng có diệt được HIV không ạ? Em lo lắng quá không còn tự tin nữa có hỏi lại vài người làm chung thì có người nói có tẩm có người nói không tẩm nên em càng hoang mang hơn nữa.

Kính mong các bác sĩ tư vấn giúp em với ạ. Em xin nhớ ơn các bác sĩ suốt đời không quên.

100% không có sao.

Nguyen Ha
15-08-2022, 09:25
Em thật sự sợ hãi và stress quá bác sĩ ơi. Xin bác sĩ đừng khó chịu với em nha. Em rối bời quá.
Miếng bông gòn không tẩm chất sát trùng kia dính máu còn tươi của người khác vừa lau xong bỏ lên bàn mà tay em đang có vết thương cầm vào liền rồi lau trực tiếp lên vết tiêm còn rỉ máu thì có sao không bác sĩ. Thời gian diễn ra nhanh quá em không nhớ được chính xác là bao nhiêu không biết có kể sót chi tiết nào cho bác sĩ không nên có suy nghĩ lung tung mãi.

Trường hợp mà bông gòn có tẩm chất sát trùng thì em có sao không bác sĩ. Thời gian tích tắc vậy thì chất sát trùng có diệt được HIV không ạ? Em lo lắng quá không còn tự tin nữa có hỏi lại vài người làm chung thì có người nói có tẩm có người nói không tẩm nên em càng hoang mang hơn nữa.

Kính mong các bác sĩ tư vấn giúp em với ạ. Em xin nhớ ơn các bác sĩ suốt đời không quên.

Bông gòn cũng là vật trung gian rồi, HIV không lây nhiễm qua vật trung gian

Cylinder
16-08-2022, 18:48
Em buồn quá các bác ơi. Em lơ là một chút là lại gặp chuyện tiếp.
Lúc nãy trước khi tan làm em có ngồi lại với mấy người bạn. Có một bạn nam em không thân lắm ngồi nặn mụn máu có chảy ra, bạn đó có cạo máu đó bằng mấy cái móng tay sau đó búng búng mấy cái, em ngồi gần bạn đó lại bị cái gì đó văng vào mắt khó chịu lắm, em không có hoang tưởng đâu ạ tại em có dụi tay lên mắt nữa ạ. Em không dám suy đoán gì nhiều vì càng nghĩ em càng sợ em cầu cứu các bác sĩ tư vấn giùm em có nguy cơ trong trường hợp nếu đó là máu mụn thật không ạ?

Trên đường về em lại bị người lạ phun một bãi nước miếng lẫn đờm có màu xanh xanh nâu nâu vào mặt em. Mắt em có bị ướt luôn ạ. Em có biết nước bọt lẫn đờm không làm lây nhiễm hiv nhờ xem trên diễn đàn nhưng mà người đó có bị bệnh viêm họng hay gì đó mà khạc ra đờm xanh nâu thì có sao không ạ. Vì có những lúc em bị đau rát họng cũng khạc ra đờm xanh như vậy thậm chí có lúc có lẫn màu đỏ nữa. Em sợ lắm các bác sĩ ơi.

Tuanmecsedec
16-08-2022, 19:26
Em buồn quá các bác ơi. Em lơ là một chút là lại gặp chuyện tiếp.
Lúc nãy trước khi tan làm em có ngồi lại với mấy người bạn. Có một bạn nam em không thân lắm ngồi nặn mụn máu có chảy ra, bạn đó có cạo máu đó bằng mấy cái móng tay sau đó búng búng mấy cái, em ngồi gần bạn đó lại bị cái gì đó văng vào mắt khó chịu lắm, em không có hoang tưởng đâu ạ tại em có dụi tay lên mắt nữa ạ. Em không dám suy đoán gì nhiều vì càng nghĩ em càng sợ em cầu cứu các bác sĩ tư vấn giùm em có nguy cơ trong trường hợp nếu đó là máu mụn thật không ạ?

Trên đường về em lại bị người lạ phun một bãi nước miếng lẫn đờm có màu xanh xanh nâu nâu vào mặt em. Mắt em có bị ướt luôn ạ. Em có biết nước bọt lẫn đờm không làm lây nhiễm hiv nhờ xem trên diễn đàn nhưng mà người đó có bị bệnh viêm họng hay gì đó mà khạc ra đờm xanh nâu thì có sao không ạ. Vì có những lúc em bị đau rát họng cũng khạc ra đờm xanh như vậy thậm chí có lúc có lẫn màu đỏ nữa. Em sợ lắm các bác sĩ ơi.

Thật sự em bị bệnh chứng lo lắng hoang tưởng rồi.Bệnh này còn nguy hiểm hơn HIV,em nên đi điều trị.

Cylinder
16-08-2022, 19:56
Em cũng không hiểu sao mình lại sợ hãi tới mức như vậy nữa. Cảm giác nhìn đâu đâu cũng sợ khó chịu lắm bác sĩ ơi. Như vậy thì em hoàn toàn không có nguy cơ bị nhiễm hiv phải không bác sĩ. Xin bác sĩ trả lời giúp em với em không biết tin vào ai ngoài các bác sĩ ạ.

Tuanmecsedec
16-08-2022, 19:58
Em cũng không hiểu sao mình lại sợ hãi tới mức như vậy nữa. Cảm giác nhìn đâu đâu cũng sợ khó chịu lắm bác sĩ ơi. Như vậy thì em hoàn toàn không có nguy cơ bị nhiễm hiv phải không bác sĩ.

HIV thì em không sao,nhưng thần kinh em có sao.

Cylinder
16-08-2022, 20:02
Dạ. Em hiểu rồi. Chắc em phải tìm bác sĩ tâm lý thật rồi. Cho em xin cảm ơn các bác sĩ đã hỗ trợ cho em nha.

Cylinder
18-08-2022, 02:15
Em lo lắng mãi không tài nào ngủ được hết. Em đã đọc hầu như gần hết mục Vấn đề khác rồi mà chỉ tìm được 1 trường hợp hỏi gần giống mình từ 2016 ở trang 211 nhưng không phải do bác sĩ tư vấn. Em thật sự quá sợ rồi. Bác sĩ cho em hỏi lần này nữa thôi sau này em không dám phiền bác sĩ thêm 1 lần nào nữa, một chút máu mụn dính trên móng tay có búng văng vào mắt thật thì cũng không có khả năng bị nhiễm hiv phải không bác sĩ. Em biết mình sợ hãi quá thần kinh không được ổn định nhưng không đến nỗi hoang tưởng đâu ạ. Lúc người đó nặn mụn chảy máu búng tay là em nghe có gì đó bay vào mắt em liền thật luôn bác sĩ ơi. Em ước gì mình không biết tới bệnh này thì giờ đây không phải đau khổ như thế này rồi.

Nguyen Ha
18-08-2022, 02:33
Em lo lắng mãi không tài nào ngủ được hết. Em đã đọc hầu như gần hết mục Vấn đề khác rồi mà chỉ tìm được 1 trường hợp hỏi gần giống mình từ 2016 ở trang 211 nhưng không phải do bác sĩ tư vấn. Em thật sự quá sợ rồi. Bác sĩ cho em hỏi lần này nữa thôi sau này em không dám phiền bác sĩ thêm 1 lần nào nữa, một chút máu mụn dính trên móng tay có búng văng vào mắt thật thì cũng không có khả năng bị nhiễm hiv phải không bác sĩ. Em biết mình sợ hãi quá thần kinh không được ổn định nhưng không đến nỗi hoang tưởng đâu ạ. Lúc người đó nặn mụn chảy máu búng tay là em nghe có gì đó bay vào mắt em liền thật luôn bác sĩ ơi. Em ước gì mình không biết tới bệnh này thì giờ đây không phải đau khổ như thế này rồi.

Bạn nhận thần kinh bạn không ổn định thì nên đi khám và điều trị tâm thần kinh đi. HIV vô tội.

Cylinder
19-08-2022, 19:13
Chiều nay em có đi khám ngoài giờ ở phòng cấp cứu bệnh viện và có sử dụng nhà vệ sinh ở đó. Em vừa mở cửa nhà cầu bước ra thì thấy có một thanh niên trên mặt có nhiều máu. Chưa kịp phản ứng gì thì người này lấy tay rửa mặt nhưng phát nước mạnh làm nước văng tung toé ra và bay vô mắt làm mắt em bị sót khó chịu lắm ( nhà vệ sinh nhỏ nên em đứng khá gần thanh niên đó). Bác sĩ cho em hỏi lỡ mà nước hoà với máu văng vào mắt như vậy thì có nguy cơ với Hiv không ạ. Mong bác sĩ tư vấn giúp em trường hợp này với. Em kể thật chứ không hoang tưởng bịa chuyện đâu ạ. Lúc sau em mới biết người đó bị tai nạn rồi có ẩu đả trong bệnh viện luôn ạ.

Cylinder
19-08-2022, 19:32
Xin bác sĩ tư vấn giúp em với. Em sợ quá bác sĩ ơi.

Cylinder
19-08-2022, 19:42
Xin các bác sĩ đừng bỏ rơi em mà. Thật sự em đang rất cần sự giúp đỡ từ mọi người. Em có gì sai xin các bác sĩ bỏ lỗi cho em với.

Cylinder
20-08-2022, 02:34
Bác sĩ cứu em với bác sĩ ơi. Giờ em phải làm sao đây ạ. Xin các bác thương tình em không lành lặn tư vấn 1 lần này cho em nữa thôi. Em xin hứa không phiền diễn đàn nữa đâu ạ. Em không còn biết ai có thể giúp mình nữa rồi.

Tuanmecsedec
20-08-2022, 07:09
Bác sĩ cứu em với bác sĩ ơi. Giờ em phải làm sao đây ạ. Xin các bác thương tình em không lành lặn tư vấn 1 lần này cho em nữa thôi. Em xin hứa không phiền diễn đàn nữa đâu ạ. Em không còn biết ai có thể giúp mình nữa rồi.

Em bị hoang tưởng thì chỉ có Bác Sĩ khoa thần kinh cứu em thôi.