PDA

View Full Version : Máu trong bọc rác



Zansong
23-08-2022, 18:54
Hôm nay em có tiện tay vứt giùm bạn cùng dãy trọ một bọc rác đựng mấy ly nước nhựa, có 1 cái dính máu trên nắp và cái ống hút. Do bọc rác to hơn miệng thùng rác nên em ấn tay mạnh mới bỏ vào được thì làm chất gì đó văng vào mặt làm cay cả mắt em. Máu dính trên nắp nhựa và cái nống hút trong bọc rác kia văng vào mắt em vậy thì em có khả năng bị nhiễm hiv không? Mọi người tư vấn giúp em với. Em cảm ơn mọi người.

Tuanmecsedec
23-08-2022, 18:55
Hôm nay em có tiện tay vứt giùm bạn cùng dãy trọ một bọc rác đựng mấy ly nước nhựa, có 1 cái dính máu trên nắp và cái ống hút. Do bọc rác to hơn miệng thùng rác nên em ấn tay mạnh mới bỏ vào được thì làm chất gì đó văng vào mặt làm cay cả mắt em. Máu dính trên nắp nhựa và cái nống hút trong bọc rác kia văng vào mắt em vậy thì em có khả năng bị nhiễm hiv không? Mọi người tư vấn giúp em với. Em cảm ơn mọi người.

Lại lo lắng hoang tưởng nữa rồi.

Thanh Hiep
23-08-2022, 19:03
Hôm nay em có tiện tay vứt giùm bạn cùng dãy trọ một bọc rác đựng mấy ly nước nhựa, có 1 cái dính máu trên nắp và cái ống hút. Do bọc rác to hơn miệng thùng rác nên em ấn tay mạnh mới bỏ vào được thì làm chất gì đó văng vào mặt làm cay cả mắt em. Máu dính trên nắp nhựa và cái nống hút trong bọc rác kia văng vào mắt em vậy thì em có khả năng bị nhiễm hiv không? Mọi người tư vấn giúp em với. Em cảm ơn mọi người.

Hiv không lây qua trung gian, không có nguy cơ như vậy bạn

Zansong
23-08-2022, 19:06
Xin bác sĩ hãy tin em . Rõ ràng em cảm nhận được có gì đó bay vào mắt em. Em biết là bọc rác có máu luôn nhưng do bất cẩn em mới bị như vậy. Bác sĩ giúp em với ạ.

Thanh Hiep
23-08-2022, 19:07
Xin bác sĩ hãy tin em . Rõ ràng em cảm nhận được có gì đó bay vào mắt em. Em biết là bọc rác có máu luôn nhưng do bất cẩn em mới bị như vậy. Bác sĩ giúp em với ạ.
Cho dù có là máu như bạn nói cũng không có nguy cơ

Zansong
23-08-2022, 20:14
Em xin cảm ơn rất nhiều.

Zansong
24-08-2022, 04:11
Lúc tối em đợi bạn kia làm về để hỏi máu ở đâu ra thì bạn đó trả lời là bạn ấy tự nhổ răng nên chảy máu rồi phun vào bọc rác, thấy em đi vứt rác nên nhờ em vứt giùm luôn. Em giờ đây hoang mang quá. Bác sĩ làm ơn cho em hỏi trường hợp miệng nhỗ ra máu lẫn nước bọt vào túi rác mà em bất cẩn lại làm văng vào mắt mình lúc đi vứt rác thì có sao không ạ. Mong bác sĩ tư vấn giúp em với. Em có chỗ nào sai xin các bác sĩ bỏ qua cho em. Em lo lắng quá mới thành ra như vậy thôi. Cũng cho em xin lỗi vì đã phiền bác sĩ nhưng em không còn biết nhờ ai khi rơi vào hoàn cảnh này nữa. Xin bác sĩ cứu em.

Tuanmecsedec
24-08-2022, 06:26
Lúc tối em đợi bạn kia làm về để hỏi máu ở đâu ra thì bạn đó trả lời là bạn ấy tự nhổ răng nên chảy máu rồi phun vào bọc rác, thấy em đi vứt rác nên nhờ em vứt giùm luôn. Em giờ đây hoang mang quá. Bác sĩ làm ơn cho em hỏi trường hợp miệng nhỗ ra máu lẫn nước bọt vào túi rác mà em bất cẩn lại làm văng vào mắt mình lúc đi vứt rác thì có sao không ạ. Mong bác sĩ tư vấn giúp em với. Em có chỗ nào sai xin các bác sĩ bỏ qua cho em. Em lo lắng quá mới thành ra như vậy thôi. Cũng cho em xin lỗi vì đã phiền bác sĩ nhưng em không còn biết nhờ ai khi rơi vào hoàn cảnh này nữa. Xin bác sĩ cứu em.

Em không có nguy cơ.

Zansong
28-08-2022, 13:36
Em xin vứt bỏ hết liêm sỉ, sỉ diện của mình nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em trường hợp này với. Em rất hối hận mà giờ quá muộn rồi.
Sáng nay em có tự xử và xuất tinh trùng ra dính lên 1 bên eo bụng và phần quần của mình. Vừa xong thì em có lấy khăn lau sơ qua rồi ra ngoài định đi tắm thì cháu gái (20-21 tháng) bị té mà mẹ bé đang trong nhà vệ sinh nên em có ẳm bé lên mà khổ nỗi lúc đó bé không mặc quần, phần dưới của bé lại chạm vào phần eo bụng có dính tinh trùng của em, 5- 7 phút sau em mới ẳm bé đi lấy 1 chiếc quần mỏng mặc cho bé xong có ẳm bé vào phòng lấy điện thoại thì bé có lấy cái khăn em lau tinh trùng múa may vài cái nhưng em kịp giựt lại. Lúc chợt nhớ lại em sợ hãi vô cùng. Trường hợp em bị nhiễm hiv từ trước rồi thì có lây cho bé được không ạ. Em sợ tinh trùng trên phần eo bụng và quần của mình dính vào vùng dưới của bé, cũng sợ tinh trùng trên khăn văng vào mắt bé nữa. Xin bác sĩ tư vấn giúp em trường hợp này với. Trước giờ em chưa có xét nghiệm hiv lần nào hết nên cũng không biết mình có nhiễm hiv không. Giờ đây em xin các bác sĩ cứu cháu em với. Em xin các bác.

Tuanmecsedec
28-08-2022, 13:39
Em xin vứt bỏ hết liêm sỉ, sỉ diện của mình nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em trường hợp này với. Em rất hối hận mà giờ quá muộn rồi.
Sáng nay em có tự xử và xuất tinh trùng ra dính lên 1 bên eo bụng và phần quần của mình. Vừa xong thì em có lấy khăn lau sơ qua rồi ra ngoài định đi tắm thì cháu gái (20-21 tháng) bị té mà mẹ bé đang trong nhà vệ sinh nên em có ẳm bé lên mà khổ nỗi lúc đó bé không mặc quần, phần dưới của bé lại chạm vào phần eo bụng có dính tinh trùng của em, 5- 7 phút sau em mới ẳm bé đi lấy 1 chiếc quần mỏng mặc cho bé xong có ẳm bé vào phòng lấy điện thoại thì bé có lấy cái khăn em lau tinh trùng múa may vài cái nhưng em kịp giựt lại. Lúc chợt nhớ lại em sợ hãi vô cùng. Trường hợp em bị nhiễm hiv từ trước rồi thì có lây cho bé được không ạ. Em sợ tinh trùng trên phần eo bụng và quần của mình dính vào vùng dưới của bé, cũng sợ tinh trùng trên khăn văng vào mắt bé nữa. Xin bác sĩ tư vấn giúp em trường hợp này với. Trước giờ em chưa có xét nghiệm hiv lần nào hết nên cũng không biết mình có nhiễm hiv không. Giờ đây em xin các bác sĩ cứu cháu em với. Em xin các bác.

Không có sao em.

Nguyen Ha
28-08-2022, 13:40
Em xin vứt bỏ hết liêm sỉ, sỉ diện của mình nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em trường hợp này với. Em rất hối hận mà giờ quá muộn rồi.
Sáng nay em có tự xử và xuất tinh trùng ra dính lên 1 bên eo bụng và phần quần của mình. Vừa xong thì em có lấy khăn lau sơ qua rồi ra ngoài định đi tắm thì cháu gái (20-21 tháng) bị té mà mẹ bé đang trong nhà vệ sinh nên em có ẳm bé lên mà khổ nỗi lúc đó bé không mặc quần, phần dưới của bé lại chạm vào phần eo bụng có dính tinh trùng của em, 5- 7 phút sau em mới ẳm bé đi lấy 1 chiếc quần mỏng mặc cho bé xong có ẳm bé vào phòng lấy điện thoại thì bé có lấy cái khăn em lau tinh trùng múa may vài cái nhưng em kịp giựt lại. Lúc chợt nhớ lại em sợ hãi vô cùng. Trường hợp em bị nhiễm hiv từ trước rồi thì có lây cho bé được không ạ. Em sợ tinh trùng trên phần eo bụng và quần của mình dính vào vùng dưới của bé, cũng sợ tinh trùng trên khăn văng vào mắt bé nữa. Xin bác sĩ tư vấn giúp em trường hợp này với. Trước giờ em chưa có xét nghiệm hiv lần nào hết nên cũng không biết mình có nhiễm hiv không. Giờ đây em xin các bác sĩ cứu cháu em với. Em xin các bác.

HIV không lây nhiễm như vậy, 100% không có nguy cơ.

Zansong
28-08-2022, 14:24
Vâng ạ. Chiếc quần mỏng em mặc cho bé có dính tinh trùng trên phần eo bụng của em mà bé mặc 1 lúc rất lâu thì có sao không bác sĩ. Em cứ lo lo sợ mặc lâu thì nó ngấm từ từ vào vùng dưới của bé làm bé sẽ nhiễm bệnh. Bé mà có chuyện gì chắc em chết mất không biết làm sao đối diện với gia đình nữa. Em sợ quá suy nghĩ lung tung lên hết có chỗ nào sai bác sĩ bỏ qua cho em nha.

Tuanmecsedec
28-08-2022, 14:25
Vâng ạ. Chiếc quần mỏng em mặc cho bé có dính tinh trùng trên phần eo bụng của em mà bé mặc 1 lúc rất lâu thì có sao không bác sĩ. Em cứ lo lo sợ mặc lâu thì nó ngấm từ từ vào vùng dưới của bé làm bé sẽ nhiễm bệnh. Bé mà có chuyện gì chắc em chết mất không biết làm sao đối diện với gia đình nữa. Em sợ quá suy nghĩ lung tung lên hết có chỗ nào sai bác sĩ bỏ qua cho em nha.

Ban quản trị tư vấn không sao thì yên tâm đi em.

Zansong
28-08-2022, 14:42
Em cảm ơn bác sĩ nhiều nha.!

Zansong
28-08-2022, 16:25
Bác sĩ ơi em còn chút vấn đề nhỏ nữa thôi ạ. Bé là con gái mà còn nhỏ quá khi dính tinh dịch như vậy thì vùng dưới có khả năng bị viêm nhiễm gì không ạ. Em không dám khai thật với người nhà nên mới hỏi bác sĩ dài dòng vậy ạ.

Tuanmecsedec
28-08-2022, 16:43
Bác sĩ ơi em còn chút vấn đề nhỏ nữa thôi ạ. Bé là con gái mà còn nhỏ quá khi dính tinh dịch như vậy thì vùng dưới có khả năng bị viêm nhiễm gì không ạ. Em không dám khai thật với người nhà nên mới hỏi bác sĩ dài dòng vậy ạ.

Tư vấn cho em không sao rồi nhé.

Zansong
30-08-2022, 03:42
Tối qua em lại có hành vi tự xử trong nhà vệ sinh. Tay em có dính tinh trùng của mình sau đó cầm vào điện thoại. Tắm xong em lấy tờ khăn giấy ướt vệ sinh điện thoại, lúc đó cháu gái em đứng dưới chân em nhìn ngược lên trên em rồi tự dưng dụi mắt và khóc thét lên. Em sợ mình trong lúc lau mạnh làm tinh trùng văng vào mắt cháu gái quá. Chẳng may em bị HIV thì tinh trùng của em trên chiếc điện thoại văng vào mắt bé có làm bé bị lây nhiễm không ạ. Em ghê tởm bản thân mình quá, cầu xin bác sĩ cứu cháu em với em cố gắng tránh mà tránh không khỏi. Cháu em mới lên chơi được mấy ngày thôi em sợ cháu em có chuyện quá.

Tuanmecsedec
30-08-2022, 06:08
Tối qua em lại có hành vi tự xử trong nhà vệ sinh. Tay em có dính tinh trùng của mình sau đó cầm vào điện thoại. Tắm xong em lấy tờ khăn giấy ướt vệ sinh điện thoại, lúc đó cháu gái em đứng dưới chân em nhìn ngược lên trên em rồi tự dưng dụi mắt và khóc thét lên. Em sợ mình trong lúc lau mạnh làm tinh trùng văng vào mắt cháu gái quá. Chẳng may em bị HIV thì tinh trùng của em trên chiếc điện thoại văng vào mắt bé có làm bé bị lây nhiễm không ạ. Em ghê tởm bản thân mình quá, cầu xin bác sĩ cứu cháu em với em cố gắng tránh mà tránh không khỏi. Cháu em mới lên chơi được mấy ngày thôi em sợ cháu em có chuyện quá.

Không có sao.

Zansong
23-09-2022, 05:03
Mới vui vẻ được có mấy ngày giờ em lại gặp chuyện xin các bác sĩ cứu em với ạ.
Em bị bạn làm chung nói chuyện văng nước bọt vào trong mắt phải, lúc đó em không có dụi mắt mà chỉ chớp mắt liên tục thôi ạ. Em có hỏi bạn có chảy máu trong miệng gì không bạn đó trả lời là đang bị răng khôn mọc chèn ép răng cũ bị chảy máu chân răng mới phun nước miếng có máu trong đó. Em sợ quá bác sĩ ơi, bạn đó đi ra phun nước miếng xong quay qua nói chuyện liền với em chắc thời gian chỉ dưới 1 phút thôi. Bác sĩ cho em hỏi nước miếng bạn đó có lẫn máu trong đó văng vào mắt thì có nguy cơ nhiễm hiv không ạ? Các bác sĩ xin hãy giúp em với ạ.

Thanh Hiep
23-09-2022, 06:38
Mới vui vẻ được có mấy ngày giờ em lại gặp chuyện xin các bác sĩ cứu em với ạ.
Em bị bạn làm chung nói chuyện văng nước bọt vào trong mắt phải, lúc đó em không có dụi mắt mà chỉ chớp mắt liên tục thôi ạ. Em có hỏi bạn có chảy máu trong miệng gì không bạn đó trả lời là đang bị răng khôn mọc chèn ép răng cũ bị chảy máu chân răng mới phun nước miếng có máu trong đó. Em sợ quá bác sĩ ơi, bạn đó đi ra phun nước miếng xong quay qua nói chuyện liền với em chắc thời gian chỉ dưới 1 phút thôi. Bác sĩ cho em hỏi nước miếng bạn đó có lẫn máu trong đó văng vào mắt thì có nguy cơ nhiễm hiv không ạ? Các bác sĩ xin hãy giúp em với ạ.

Không có nguy cơ

Tuanmecsedec
23-09-2022, 06:54
Mới vui vẻ được có mấy ngày giờ em lại gặp chuyện xin các bác sĩ cứu em với ạ.
Em bị bạn làm chung nói chuyện văng nước bọt vào trong mắt phải, lúc đó em không có dụi mắt mà chỉ chớp mắt liên tục thôi ạ. Em có hỏi bạn có chảy máu trong miệng gì không bạn đó trả lời là đang bị răng khôn mọc chèn ép răng cũ bị chảy máu chân răng mới phun nước miếng có máu trong đó. Em sợ quá bác sĩ ơi, bạn đó đi ra phun nước miếng xong quay qua nói chuyện liền với em chắc thời gian chỉ dưới 1 phút thôi. Bác sĩ cho em hỏi nước miếng bạn đó có lẫn máu trong đó văng vào mắt thì có nguy cơ nhiễm hiv không ạ? Các bác sĩ xin hãy giúp em với ạ.

Không có sao.

Zansong
23-09-2022, 18:01
Tay của em dù có dụi lên mắt hoặc không dụi mắt thì cũng không có nguy cơ bị nhiễm phải không bác sĩ ơi. Sáng giờ trong ca làm em cố nhớ xem lúc hỏi chuyện bạn đó xong rồi quay lưng đi em có dụi mắt không mà thật tình em không nhớ nỗi nữa.

Tuanmecsedec
23-09-2022, 19:02
Tay của em dù có dụi lên mắt hoặc không dụi mắt thì cũng không có nguy cơ bị nhiễm phải không bác sĩ ơi. Sáng giờ trong ca làm em cố nhớ xem lúc hỏi chuyện bạn đó xong rồi quay lưng đi em có dụi mắt không mà thật tình em không nhớ nỗi nữa.

Không có nguy cơ.

Zansong
23-09-2022, 19:17
Em cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Zansong
01-10-2022, 03:21
Trước tiên em gửi lời xin lỗi tới ban quản trị vì lại viết bài hỏi thêm lần nữa. Thật sự em quá sợ hãi bất đắc dĩ lắm nên mới tìm đến cầu cứu các bác sĩ.
Hôm qua đang chạy trên đường thì người đàn ông chạy trước hỉ mũi, em chạy theo sau thì bị dính một chút lên mặt dạng những giọt nhỏ thôi ạ. Nó vào mắt làm mắt em nó nhớp nhớp, bay cả vào miệng em luôn, mặt em thì vừa chảy chút máu vì vừa mới nặn mấy cái mụn bọc xong và em đang lo là mình có hít phải những giọt dịch hỉ mũi li ti của người kia vào mũi của mình nữa vì lúc đó không đeo khẩu trang ạ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên em thật sự rất sợ. Các bác sĩ cho em hỏi chuyện xui xẻo dịch mũi của người đó có lẫn máu trong đó thì em có nguy cơ nhiễm hiv với những gì em kể ở trên không ạ. Em có cần phải dùng thuốc không bác sĩ ơi.
Các bác cứu em với ạ.

Tuanmecsedec
01-10-2022, 06:20
Trước tiên em gửi lời xin lỗi tới ban quản trị vì lại viết bài hỏi thêm lần nữa. Thật sự em quá sợ hãi bất đắc dĩ lắm nên mới tìm đến cầu cứu các bác sĩ.
Hôm qua đang chạy trên đường thì người đàn ông chạy trước hỉ mũi, em chạy theo sau thì bị dính một chút lên mặt dạng những giọt nhỏ thôi ạ. Nó vào mắt làm mắt em nó nhớp nhớp, bay cả vào miệng em luôn, mặt em thì vừa chảy chút máu vì vừa mới nặn mấy cái mụn bọc xong và em đang lo là mình có hít phải những giọt dịch hỉ mũi li ti của người kia vào mũi của mình nữa vì lúc đó không đeo khẩu trang ạ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên em thật sự rất sợ. Các bác sĩ cho em hỏi chuyện xui xẻo dịch mũi của người đó có lẫn máu trong đó thì em có nguy cơ nhiễm hiv với những gì em kể ở trên không ạ. Em có cần phải dùng thuốc không bác sĩ ơi.
Các bác cứu em với ạ.

Không có sao nhé.

Zansong
12-10-2022, 02:59
Chiều qua lúc ở trên xe buýt có 1 người đàn ông đứng gần em tằng hắng mấy cái xong liền bị sặc sụa liên tục, em đứng kế bên thì nghe có chất lỏng dạng giọt nhỏ bay lên mặt vào cả mắt phải của em nữa. Em không có ý kì thị gì hết nhưng thật sự em rất hoảng loạn vì mình rất nhiều lần bị văng vào mắt rồi nên em rất sợ. Các bác sĩ cho em hỏi người đàn ông kia mà có tổn thương chảy máu ở mũi hay ở miệng mà hoà vào chất dịch dạng giọt nhỏ văng vào mắt em như vậy thì em có nguy cơ nhiễm hiv không , em có cần uống thuốc không ạ. Lúc bị văng xong em chỉ biết đi qua chỗ khác mà không làm gì được hết cảm giác thật sự rất tuyệt vọng lắm bác sĩ ơi.
Em biết mình có hỏi vài trường hợp tương tự rồi nhưng tình huống mỗi lần mỗi khác không biết có yếu tố nào làm khả năng lây nhiễm không nên em chỉ còn cách kể lại tình huống cụ thể nhờ sự tư vấn của các bác sĩ thôi ạ.

Tuanmecsedec
12-10-2022, 06:55
Chiều qua lúc ở trên xe buýt có 1 người đàn ông đứng gần em tằng hắng mấy cái xong liền bị sặc sụa liên tục, em đứng kế bên thì nghe có chất lỏng dạng giọt nhỏ bay lên mặt vào cả mắt phải của em nữa. Em không có ý kì thị gì hết nhưng thật sự em rất hoảng loạn vì mình rất nhiều lần bị văng vào mắt rồi nên em rất sợ. Các bác sĩ cho em hỏi người đàn ông kia mà có tổn thương chảy máu ở mũi hay ở miệng mà hoà vào chất dịch dạng giọt nhỏ văng vào mắt em như vậy thì em có nguy cơ nhiễm hiv không , em có cần uống thuốc không ạ. Lúc bị văng xong em chỉ biết đi qua chỗ khác mà không làm gì được hết cảm giác thật sự rất tuyệt vọng lắm bác sĩ ơi.
Em biết mình có hỏi vài trường hợp tương tự rồi nhưng tình huống mỗi lần mỗi khác không biết có yếu tố nào làm khả năng lây nhiễm không nên em chỉ còn cách kể lại tình huống cụ thể nhờ sự tư vấn của các bác sĩ thôi ạ.

Có gì đâu mà xoắn.

Zansong
12-10-2022, 17:56
Như vậy là em ko có nguy cơ gì hết đúng không bác sĩ? Chứ em stress quá sợ đi xe máy bị khạc nhổ, hỉ mũi văng trúng nên chuyển qua đi xe buýt ai ngờ đâu cũng bị dính nữa.

Tuanmecsedec
12-10-2022, 20:28
Như vậy là em ko có nguy cơ gì hết đúng không bác sĩ? Chứ em stress quá sợ đi xe máy bị khạc nhổ, hỉ mũi văng trúng nên chuyển qua đi xe buýt ai ngờ đâu cũng bị dính nữa.

Không có nguy cơ.