PDA

View Full Version : Em sợ tinh trùng văng vào mắt con làm con bị nhiễm H



Minh nhat
15-10-2022, 06:06
Chuyện là lúc tối em có tự thủ dâm và xuất tinh dính lên tay, em có ra ngoài rửa tay sơ qua nhưng lại quên rửa lại vòi nước ( em sợ tinh trùng từ tay mình còn dính trên vòi nước ). Em khóa nước lại, không kịp lau tay và đi vào lấy ống thuốc cho con uống hạ sốt, lúc cho bé uống em có lỡ làm nước trên tay mình nhiễu vào miệng và mắt của bé. Anh tuấn, chị Hà cho em hỏi trường hợp em có bị nhiễm HIV rồi thì con của em có nguy cơ nhiễm H không ạ, em sợ tay em còn ướt và có dính tinh trùng còn sót lại trên vòi nước mà nước có tinh trùng trong đó lại văng lên mắt và miệng con em lúc uống thuốc nữa nên em sợ quá.

Em cũng lo thêm 1 chuyện nữa là lúc cho bé uống thuốc xong em ẵm bé và bé có cạp và nút vai của em nữa. em sợ lúc thủ dâm xong tinh trùng dính trên tay em, em lại quẹt lên vai của mình mà bé nuốt phải luôn thì có sao không anh chị ơi.

Cầu Xin anh, chị cứu con em với ạ.

Tuanmecsedec
15-10-2022, 06:21
Chuyện là lúc tối em có tự thủ dâm và xuất tinh dính lên tay, em có ra ngoài rửa tay sơ qua nhưng lại quên rửa lại vòi nước ( em sợ tinh trùng từ tay mình còn dính trên vòi nước ). Em khóa nước lại, không kịp lau tay và đi vào lấy ống thuốc cho con uống hạ sốt, lúc cho bé uống em có lỡ làm nước trên tay mình nhiễu vào miệng và mắt của bé. Anh tuấn, chị Hà cho em hỏi trường hợp em có bị nhiễm HIV rồi thì con của em có nguy cơ nhiễm H không ạ, em sợ tay em còn ướt và có dính tinh trùng còn sót lại trên vòi nước mà nước có tinh trùng trong đó lại văng lên mắt và miệng con em lúc uống thuốc nữa nên em sợ quá.

Em cũng lo thêm 1 chuyện nữa là lúc cho bé uống thuốc xong em ẵm bé và bé có cạp và nút vai của em nữa. em sợ lúc thủ dâm xong tinh trùng dính trên tay em, em lại quẹt lên vai của mình mà bé nuốt phải luôn thì có sao không anh chị ơi.

Cầu Xin anh, chị cứu con em với ạ.

Em bị chứng bệnh lo lắng hoang tưởng cũng đừng đem con mình hoang tưởng theo.

Minh nhat
15-10-2022, 17:42
Dạ anh tuấn ơi lần này em không hoang tưởng nữa đâu, những điều em lo lắng phía trên hoàn toàn là thật ạ. Bình thường em rất kĩ lưỡng vấn đề vệ sinh khi típ xúc với con nhưng tối qua con nó sốt cao đột ngột em quýnh quáng quá chưa kịp vệ sinh nên mới để xảy ra sự việc như vậy. Em xin anh tư vấn giúp cho em với, em lo cho con mình lắm, con mà có gì thì em không biết phải làm sao nữa.

Tuanmecsedec
15-10-2022, 18:09
Dạ anh tuấn ơi lần này em không hoang tưởng nữa đâu, những điều em lo lắng phía trên hoàn toàn là thật ạ. Bình thường em rất kĩ lưỡng vấn đề vệ sinh khi típ xúc với con nhưng tối qua con nó sốt cao đột ngột em quýnh quáng quá chưa kịp vệ sinh nên mới để xảy ra sự việc như vậy. Em xin anh tư vấn giúp cho em với, em lo cho con mình lắm, con mà có gì thì em không biết phải làm sao nữa.

Tinh trùng của mình mà sợ lây nhiễm cho con,không hoang tưởng là gì.Hoang tưởng mình nhiễm HIV hả?.

Minh nhat
15-10-2022, 18:56
Anh tuấn thông cảm giùm em xíu nha. em đi làm tiếp xúc với máu hằng ngày nên lúc nào cũng sợ mình có nguy cơ nhiễm H. em có uống thuốc 1 liệu trình bị vật lên vật xuống nên rất sợ, từ lần đó đến nay em cũng gặp 1 số chuyện nhưng chưa xét nghiệm lại thêm lần nào nữa hết. em lo mình có H rồi lây sang cho con. em gặp chuyện quá lo lắng nên mới nhờ sự giúp đỡ từ anh ạ.

Tuanmecsedec
15-10-2022, 19:09
Anh tuấn thông cảm giùm em xíu nha. em đi làm tiếp xúc với máu hằng ngày nên lúc nào cũng sợ mình có nguy cơ nhiễm H. em có uống thuốc 1 liệu trình bị vật lên vật xuống nên rất sợ, từ lần đó đến nay em cũng gặp 1 số chuyện nhưng chưa xét nghiệm lại thêm lần nào nữa hết. em lo mình có H rồi lây sang cho con. em gặp chuyện quá lo lắng nên mới nhờ sự giúp đỡ từ anh ạ.

Lo mà đi gặp Bác Sĩ trị bệnh tâm lý đi.

Nguyen Ha
15-10-2022, 22:23
Chuyện là lúc tối em có tự thủ dâm và xuất tinh dính lên tay, em có ra ngoài rửa tay sơ qua nhưng lại quên rửa lại vòi nước ( em sợ tinh trùng từ tay mình còn dính trên vòi nước ). Em khóa nước lại, không kịp lau tay và đi vào lấy ống thuốc cho con uống hạ sốt, lúc cho bé uống em có lỡ làm nước trên tay mình nhiễu vào miệng và mắt của bé. Anh tuấn, chị Hà cho em hỏi trường hợp em có bị nhiễm HIV rồi thì con của em có nguy cơ nhiễm H không ạ, em sợ tay em còn ướt và có dính tinh trùng còn sót lại trên vòi nước mà nước có tinh trùng trong đó lại văng lên mắt và miệng con em lúc uống thuốc nữa nên em sợ quá.

Em cũng lo thêm 1 chuyện nữa là lúc cho bé uống thuốc xong em ẵm bé và bé có cạp và nút vai của em nữa. em sợ lúc thủ dâm xong tinh trùng dính trên tay em, em lại quẹt lên vai của mình mà bé nuốt phải luôn thì có sao không anh chị ơi.

Cầu Xin anh, chị cứu con em với ạ.

Tinh trùng dính trên tay và đã đi rửa tay rồi thì lấy gì lây cho con bạn. Bạn nên nhớ rằng HIV chỉ lây trực tiếp, không lây gián tiếp, trong trường hợp này tay bạn là vật trung gian là gián tiếp rồi, hơn nữa cái thời gian đi rửa tay và rửa tay nữa thì virut HIV cũng chết ngỏm củ tỏi rồi, sao lây được nữa mà lo với lắng.

P/s: tôi nói rõ quá rõ nhé, hãy đọc kỹ từng câu từng chữ của tôi đi.