PDA

View Full Version : Uống chung ly nước có dính máu tươi trên miệng ly do nướu chảy máu có nhiễm HIV/AIDS



tun-tun
12-11-2022, 08:24
Dạ em chào chuyên gia Hiv,bản thân của em đang uống thuốc Pep 72 giờ,lý do là em quan hệ tình dục không an toàn (em không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục),em uống thuốc được 21 ngày rồi,em giữ bí mật không cho ai trong gia đình của em biết về việc em có nguy cơ bị nhiễm Hiv/aids và ngay cả việc em uống thuốc Pep 72 giờ thì em cũng giữ bí mật luôn,không cho ai trong gia đình của mình biết.Thì ngày thứ 21,buổi tối sau khi ăn xong thì em có đánh răng,khi đánh răng thì bàn chảy đánh răng có làm cho nướu răng của em chảy máu rất nhiều,sau khi em đánh răng xong thì em có uống ngay ly nước ngọt coca-cola nhưng ngay lúc đó thì nướu răng của em vẫn còn đang chảy máu và em biết chắc chắn là máu tươi của em sẽ dính vào ly nước ngọt coca-cola và máu của em có hoà lẫn vào trong nước ngọt coca-cola nữa ,thì ngay tại thời điểm đó ông anh ruột của em khát nước và thấy em đang uống thì liền ngay lập tức lấy ly nước ngọt coca-cola của em uống ngay lập tức luôn,em không kịp phản ứng gì luôn,và em có hỏi anh của em là trong miệng của anh có đang chảy máu hay không thì anh của em nói là có đang chảy máu chân răng và đang bị lở miệng luôn,và đang mùa đông nữa nên môi anh của em cũng bị khô và tét môi chảy máu nữa,thật sự khi nghe anh của em nói như vậy thì em rất lo lắng,em lo sợ bản thân của mình có nguy cơ nhiễm Hiv/aids thì sẽ lây nhiễm Hiv/aids cho anh của em qua con đường máu,anh của em đã có vợ rồi và đang chuẩn bị kế hoạch để sinh con nữa nên là em rất lo sợ và lo lắng cho anh của em và vợ của anh em,thì em không biết là trường hợp của em thì anh của em có nguy cơ bị nhiễm Hiv/aids không ạ.Dạ em cảm ơn rất nhiều ạ.

Tuanmecsedec
12-11-2022, 13:23
Dạ em chào chuyên gia Hiv,bản thân của em đang uống thuốc Pep 72 giờ,lý do là em quan hệ tình dục không an toàn (em không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục),em uống thuốc được 21 ngày rồi,em giữ bí mật không cho ai trong gia đình của em biết về việc em có nguy cơ bị nhiễm Hiv/aids và ngay cả việc em uống thuốc Pep 72 giờ thì em cũng giữ bí mật luôn,không cho ai trong gia đình của mình biết.Thì ngày thứ 21,buổi tối sau khi ăn xong thì em có đánh răng,khi đánh răng thì bàn chảy đánh răng có làm cho nướu răng của em chảy máu rất nhiều,sau khi em đánh răng xong thì em có uống ngay ly nước ngọt coca-cola nhưng ngay lúc đó thì nướu răng của em vẫn còn đang chảy máu và em biết chắc chắn là máu tươi của em sẽ dính vào ly nước ngọt coca-cola và máu của em có hoà lẫn vào trong nước ngọt coca-cola nữa ,thì ngay tại thời điểm đó ông anh ruột của em khát nước và thấy em đang uống thì liền ngay lập tức lấy ly nước ngọt coca-cola của em uống ngay lập tức luôn,em không kịp phản ứng gì luôn,và em có hỏi anh của em là trong miệng của anh có đang chảy máu hay không thì anh của em nói là có đang chảy máu chân răng và đang bị lở miệng luôn,và đang mùa đông nữa nên môi anh của em cũng bị khô và tét môi chảy máu nữa,thật sự khi nghe anh của em nói như vậy thì em rất lo lắng,em lo sợ bản thân của mình có nguy cơ nhiễm Hiv/aids thì sẽ lây nhiễm Hiv/aids cho anh của em qua con đường máu,anh của em đã có vợ rồi và đang chuẩn bị kế hoạch để sinh con nữa nên là em rất lo sợ và lo lắng cho anh của em và vợ của anh em,thì em không biết là trường hợp của em thì anh của em có nguy cơ bị nhiễm Hiv/aids không ạ.Dạ em cảm ơn rất nhiều ạ.

Không có sao.