View Full Version : Nghi bị kim tiem đâm
minhhieule
23-11-2022, 17:56
Em chào mạ chị. Em hôm nay có đi thang mây của bệnh viện. Lúc em vào thì thang rất đông. Đằng sau em có một anh. Em thấy đùi bị đâm một cái nhói như kim đâm. Lúc ra thang mây em có thấy anh ấy cầm một túi đựng thuốc, em không rõ trong đó là gì. Nhưng em biết là cái túi đó anh ấy cầm đập vào đùi em rồi em cảm thấy bị đâm. Giờ em lo lắng vật đam em là kim tiêm trong tui thuốc đó ạ. Không may kim tiêm đó có máu HIV. Anh chị tư vấn giúp em với ạ.
Tuanmecsedec
23-11-2022, 18:12
Em chào mạ chị. Em hôm nay có đi thang mây của bệnh viện. Lúc em vào thì thang rất đông. Đằng sau em có một anh. Em thấy đùi bị đâm một cái nhói như kim đâm. Lúc ra thang mây em có thấy anh ấy cầm một túi đựng thuốc, em không rõ trong đó là gì. Nhưng em biết là cái túi đó anh ấy cầm đập vào đùi em rồi em cảm thấy bị đâm. Giờ em lo lắng vật đam em là kim tiêm trong tui thuốc đó ạ. Không may kim tiêm đó có máu HIV. Anh chị tư vấn giúp em với ạ.
Hoang tưởng quá em.
minhhieule
23-11-2022, 18:41
Dạ. Tại em lo lắng quá. Em đọc trên diễn đàn thì bảo kim đâm vào người thì phải dính vào người, và phải bơm máu vào người. Nếu trường hợp như em mà là kim tiêm trong túi thì có đâm cũng không đâm sau và không có lục pít tông đẩy máu vào anh nhỉ. Với em em cảm thấy kiểu vật nhọn đâm vào da, còn nếu đâm sâu thì người phải giật bắn lên anh nhỉ
Tuanmecsedec
23-11-2022, 18:47
Dạ. Tại em lo lắng quá. Em đọc trên diễn đàn thì bảo kim đâm vào người thì phải dính vào người, và phải bơm máu vào người. Nếu trường hợp như em mà là kim tiêm trong túi thì có đâm cũng không đâm sau và không có lục pít tông đẩy máu vào anh nhỉ. Với em em cảm thấy kiểu vật nhọn đâm vào da, còn nếu đâm sâu thì người phải giật bắn lên anh nhỉ
Em lo lắng rồi suy diễn hoang tưởng thôi.
minhhieule
23-11-2022, 19:01
Em cảm ơn anh ạ. :))