PDA

View Full Version : Chia sẻ hành trình vượt qua nỗi sợ



lanhuong
14-12-2022, 11:47
Chào mọi người,
Hi vọng bài viết này có thể giúp đỡ mọi người tránh vào những con đường sai, để rồi ân hận cả đời.
6 tháng trước, khi một lần đi công tác, tôi đã có qh với gmd. Là lần đầu cũng như là lần cuối.
Sau đó, nói thật, tôi chẳng còn nhớ tôi có đeo bao nhưng có rách có thủng không nữa, có nguy cơ lây nhiễm gì không nữa. Nhưng đấy là ngày đầu tiên, trong đầu tôi chỉ toàn xuất hiện hình ảnh về HIV.
Sau chưa đến 3 tiếng, tôi uống thuốc phơi nhiễm . Uống liên tục trong 28 ngày.
Tự dưng thành chuyên gia từ lúc nào chả hay, vì một ngày phải lướt diendanhiv gần 10 lần, đọc từng comment, đọc từng trường hợp giống mình. Rồi hi vọng mọi chuyển sẽ ổn.
Tác dụng phụ của thuốc thì nhiều, khiến bản thân bất an, rồi mệt mỏi, ăn uống không ngon, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ sẽ nhiễm bệnh, cơ thể giảm từ 80kg giảm còn 72kg trong cả liệu trình 28 ngày. Nhiều lần ăn xong rồi nôn, không khác gì người bị ốm nghén.
Trong cả quá trình, có ngày tôi quên uống 1-2 tiếng, còn lại thì vẫn uống đủ, nên trong đầu luôn có suy nghĩ mình sẽ đạt được kết quả tốt.
Sau 28 ngày sống trong sợ hãi, tôi đi xét nghiệm HIV combi PT ở phòng khám đa khoa ở Hà Nội. Kết quả âm tính. Thở phào nhẹ nhõm lần đầu.
Nhưng càng đọc, càng tìm hiểu, hỏi mọi người trên diễn đàn, tôi mới biết khi dùng PEP, thì phải 3 tháng sau mới chốt được. Nên lại là 2 tháng sống trong sợ hãi. Đi làm cũng nghĩ mình nhiễm bệnh nên tự xa lánh mọi người, ở nhà thì xa lánh vợ, xa lánh gia đình, khiến cuộc sống như bước vào một địa ngục mà không thể thoát được.
Cơ thể chỉ cần có chút thay đổi như ngứa, nổi mẩn,... là bắt đầu lo sợ triệu chứng HIV. Ám ảnh bởi HIV khiến cuộc sống dường như bước vào bế tắc.
Đã có những lúc tôi nghĩ, nếu tiếp tục sống như thế này, thà tôi dừng lại, bỏ lại tất cả mà đi. Nhưng suy nghĩ về gia đình khiến tôi ở lại, cố gắng từng ngày đợi đến mốc 3 tháng.
Hơn 2 tháng, đi xét nghiệm khẳng định ở bệnh viện tư, kết quả âm tính. Cuộc đời như tươi sáng trở lại.
Hơn 3 tháng, làm xét nghiệm HIV combi PT ở bệnh viện M, kết quả âm tính. Nước mắt chỉ biết rơi xuống vì mừng. Biết là cuộc sống bình thường đã trở lại.
Nhưng đọc trên mạng, với trường hợp dùng PEP thì chốt ở 6 tháng, nên lại 3 tháng sống tiếp trong địa ngục.
Chưa một ngày nào tôi dám gần gũi vợ, gần gũi bạn bè, uống chung một ly nước hay dùng chung 1 ống hút vì ám ảnh (Dù biết HIV chỉ lây qua qhtd không an toàn và đường máu). Nhưng ám ảnh khiến bản thân suy diễn đủ viễn cảnh.
Tuần trước, khi vượt qua mốc 6 tháng, một lần nữa làm xét nghiệm HIV Combi PT ở M. Kết quả âm tính.
Cuối cùng, hành trình đã kết thúc. Lại được vui vẻ với gia đình, với vợ con, với bạn bè. Lại được trở lại làm một con người bình thường.
Nếu ai còn đọc đến đây, hãy lấy mình làm gương, sống một cuộc sống an toàn, không hối tiếc, không ân hận. Tránh xa tệ nạn, tránh xa gái mại dâm vì đây là nguồn lây chính. Nếu có quan hệ tình dục với GMD hay đồng tính, thì cũng phải sử dụng BCS và đảm bảo mọi cách để giữ cho cả hai an toàn.
Nếu chẳng may có hành vi không an toàn hoặc bị tấn công tình dục, thì phải sử dụng ngay PEP trong 72 giờ để giữ cho mình an toàn.
Hãy nhớ, mỗi người chỉ có một cuộc đời, đừng vì những phút giây bồng bột vui sướng, mà mất cả cuộc đời.
Cảm ơn anh Tuấn, chị Hà, các anh/chị trong diễn đàn đã hỗ trợ, đồng hành cùng em trong cả quá trình vừa qua.
Có lẽ đây là lần cuối em sử dụng diễn đàn để chia sẻ, sẽ vẫn đọc, sẽ vẫn chia sẻ, sẽ vẫn ủng hộ cho diễn đàn.
Cảm ơn vì tất cả.