PDA

View Full Version : Anh chị ơi cứu em với



Lilonnn
04-02-2023, 02:23
Xin chào các anh chị trong diễn đàn, giờ này em upp bài cũng một phần bị stress nặng và lo lắng tột độ với hành vi của mình gây ra.
Chuyện là cách đây 4 hôm tụi em có tổ chức tiệc liên hoan chia tay để cho chúng em tham gia NVQS. Trong lúc vui quá tụi em có đi massa và em có quan hệ với gái mại dâm.
Do đây là lần đầu tiên em quan hệ nên cũng không biết gì, cô ta có đeo bao cao su cho em nhưng do say quá em không để ý là bao đó có đeo ngược hay không, tụi em quan hệ được tầm 30p thì em bảo mệt nên dừng lại không quan hệ nữa. Do say nên cô ấy tự tháo bcs cho em rồi vứt vô thùng rác. Em cũng không kiểm tra bao cao su có bị thủng hay rách gì không. Em sợ trong lúc quan hệ bao cao su của em bị thủng mà em không biết.
Mong anh chị tư vấn giúp em với ạ. Còn vài ngày nữa em tham gia quân sự rồi, em cảm thấy stress quá.

Tuanmecsedec
04-02-2023, 06:35
Xin chào các anh chị trong diễn đàn, giờ này em upp bài cũng một phần bị stress nặng và lo lắng tột độ với hành vi của mình gây ra.
Chuyện là cách đây 4 hôm tụi em có tổ chức tiệc liên hoan chia tay để cho chúng em tham gia NVQS. Trong lúc vui quá tụi em có đi massa và em có quan hệ với gái mại dâm.
Do đây là lần đầu tiên em quan hệ nên cũng không biết gì, cô ta có đeo bao cao su cho em nhưng do say quá em không để ý là bao đó có đeo ngược hay không, tụi em quan hệ được tầm 30p thì em bảo mệt nên dừng lại không quan hệ nữa. Do say nên cô ấy tự tháo bcs cho em rồi vứt vô thùng rác. Em cũng không kiểm tra bao cao su có bị thủng hay rách gì không. Em sợ trong lúc quan hệ bao cao su của em bị thủng mà em không biết.
Mong anh chị tư vấn giúp em với ạ. Còn vài ngày nữa em tham gia quân sự rồi, em cảm thấy stress quá.

Những gì em kể yên tâm không có nguy cơ.

Lilonnn
04-02-2023, 12:05
Do mấy ngày nay em bị đau nhức vs nổi hạch nên thấy rất lo lắng ạ.
Lúc quan hệ em rất mệt nên ko biết bao có rách hay thủng lỗ không, chỉ nhớ sau khi em ngưng ko quan hệ nữa thì bcs vẫn còn nằm trong dương vật và cô ấy đã tự cởi ra giúp em.

Tuanmecsedec
04-02-2023, 13:16
Do mấy ngày nay em bị đau nhức vs nổi hạch nên thấy rất lo lắng ạ.
Lúc quan hệ em rất mệt nên ko biết bao có rách hay thủng lỗ không, chỉ nhớ sau khi em ngưng ko quan hệ nữa thì bcs vẫn còn nằm trong dương vật và cô ấy đã tự cởi ra giúp em.

Tuanmecsedec khẳng định em không có nguy cơ.

Lilonnn
04-02-2023, 17:15
Ban đầu em cũng nghỉ quan hệ có bao cs nên không lo lắng gì, nhưng vài ngày sau người em đau nhức với nổi hạch sau cổ, hạch chạm vào rất đau với nhức nên em cảm thấy rất hoang mang. Ngày hôm nay em bị tiêu chảy nữa ạ.
Trong lúc quan hệ trong phòng rất tối do em ngại nên không mở đèn, sợ lúc đó rách bao hoặc thủng bao lúc nào không hay.

Tuanmecsedec
04-02-2023, 18:10
Ban đầu em cũng nghỉ quan hệ có bao cs nên không lo lắng gì, nhưng vài ngày sau người em đau nhức với nổi hạch sau cổ, hạch chạm vào rất đau với nhức nên em cảm thấy rất hoang mang. Ngày hôm nay em bị tiêu chảy nữa ạ.
Trong lúc quan hệ trong phòng rất tối do em ngại nên không mở đèn, sợ lúc đó rách bao hoặc thủng bao lúc nào không hay.

Nên đọc lại những gì đã được tư vấn.

Lilonnn
04-02-2023, 20:18
Nếu thủng bao mà không lòi lỗ sáo ra ngoài là không có nguy cơ phải không ạ. Do em không kiểm tra lại bcs nhưng lúc ngừng quan hệ em cảm nhận được cô ấy tháo bao cho em.

Tuanmecsedec
04-02-2023, 21:23
Nếu thủng bao mà không lòi lỗ sáo ra ngoài là không có nguy cơ phải không ạ. Do em không kiểm tra lại bcs nhưng lúc ngừng quan hệ em cảm nhận được cô ấy tháo bao cho em.

Không có nguy cơ.

Lilonnn
04-02-2023, 21:43
Kể cả có lủng ở đầu khấc nhưng vẫn bao bọc đc lổ sáo thì vẫn không có nguy cơ phải không ạ, vì lúc tỉnh em có đi vệ sinh và kiểm tra dương vật không có trầy xước.
do em không kiểm tra lại bao nên suy diễn lung tung. Từ khi em có triệu trứng em mất ăn mất ngủ 2 ngày nay rồi ạ.

Tuanmecsedec
04-02-2023, 21:45
Kể cả có lủng ở đầu khấc nhưng vẫn bao bọc đc lổ sáo thì vẫn không có nguy cơ phải không ạ, vì lúc tỉnh em có đi vệ sinh và kiểm tra dương vật không có trầy xước.
do em không kiểm tra lại bao nên suy diễn lung tung. Từ khi em có triệu trứng em mất ăn mất ngủ 2 ngày nay rồi ạ.

Khẳng định 1 lần nữa em không có nguy cơ nhé.