PDA

View Full Version : Bị ngã xe lo kim tiêm đâm vào chân



Linh Thư
06-04-2023, 23:00
Dạ anh chị giúp em với ạ. Chả là hồi nãy em có đi chơi về khuya, thì đang đi qua đoạn kia bỗng có 2 thanh niên tạt đầu xe em nên e có chệch tay lái và đâm vào vòng xuyến ( bùng binh ) trong đó có trồng cây đô thị, do cũng đêm muộn và trời nhá nhem tối nên e cũng dựng xe dậy và đi về luôn, chân e lúc đó khá rát và e cũng k nghĩ nhiều, khi về đến nhà thì thấy chân quá trời xước, vì cái vòng xuyến đó ở làng quê và e nghe nói khu đó có nhiều thanh niên hay tụ tập hút chích và cũng ko có camera an ninh nên lúc e ngã vào chỗ đó thì e lo là có kim tiêm đâm vào chân e và làm chân e xước chi chít, anh chị ơi em lo quá, nếu đó là kim tiêm thật thì liệu e có nguy cơ gì vs hiv ko ạ ? Vì chân e xước còn tấy đỏ lên, có chỗ còn chảy máu cơ ạ !!!

Nguyen Ha
07-04-2023, 05:19
Dạ anh chị giúp em với ạ. Chả là hồi nãy em có đi chơi về khuya, thì đang đi qua đoạn kia bỗng có 2 thanh niên tạt đầu xe em nên e có chệch tay lái và đâm vào vòng xuyến ( bùng binh ) trong đó có trồng cây đô thị, do cũng đêm muộn và trời nhá nhem tối nên e cũng dựng xe dậy và đi về luôn, chân e lúc đó khá rát và e cũng k nghĩ nhiều, khi về đến nhà thì thấy chân quá trời xước, vì cái vòng xuyến đó ở làng quê và e nghe nói khu đó có nhiều thanh niên hay tụ tập hút chích và cũng ko có camera an ninh nên lúc e ngã vào chỗ đó thì e lo là có kim tiêm đâm vào chân e và làm chân e xước chi chít, anh chị ơi em lo quá, nếu đó là kim tiêm thật thì liệu e có nguy cơ gì vs hiv ko ạ ? Vì chân e xước còn tấy đỏ lên, có chỗ còn chảy máu cơ ạ !!!

Thằng nghiện nào ngu ngồi giữa bùng binh mà chích!!!! Quan trọng là do cái đầu của bạn suy diễn.

Tuanmecsedec
07-04-2023, 06:26
Dạ anh chị giúp em với ạ. Chả là hồi nãy em có đi chơi về khuya, thì đang đi qua đoạn kia bỗng có 2 thanh niên tạt đầu xe em nên e có chệch tay lái và đâm vào vòng xuyến ( bùng binh ) trong đó có trồng cây đô thị, do cũng đêm muộn và trời nhá nhem tối nên e cũng dựng xe dậy và đi về luôn, chân e lúc đó khá rát và e cũng k nghĩ nhiều, khi về đến nhà thì thấy chân quá trời xước, vì cái vòng xuyến đó ở làng quê và e nghe nói khu đó có nhiều thanh niên hay tụ tập hút chích và cũng ko có camera an ninh nên lúc e ngã vào chỗ đó thì e lo là có kim tiêm đâm vào chân e và làm chân e xước chi chít, anh chị ơi em lo quá, nếu đó là kim tiêm thật thì liệu e có nguy cơ gì vs hiv ko ạ ? Vì chân e xước còn tấy đỏ lên, có chỗ còn chảy máu cơ ạ !!!

Hoang tưởng quá.