PDA

View Full Version : Nghi ngờ bị kim tiêm đâm khi đang chạy xe trong tình trạng xỉn không biết



chuyen_kho_noi
24-01-2014, 00:37
Xin chào mọi người trên forum. Đây là lần đầu em biết đến diễn đàn này khi search các thông tin về HIV trên google. Em đang có 1 vấn đề rất hoang mang & nghi ngờ nhưng không dám nói với ai. Thấy forum này là nơi thích hợp nên mún nói hết trường hợp của em để hy vọng mọi người tư vấn giúp em để em có 1 cái Tết vui vẻ ạ :(

Tất cả cũng tại bia rượu ạ :( . Chuyện của em là bữa thứ hai vừa rồi em đi tất niên, uống cũng rất nhiều. Rồi lúc về em xỉn wá mà không nhớ mình chạy đường nào lun, giống như chạy trong vô thức vậy. Rồi đến 1 khúc nào đó, có lẽ gần bờ kè kênh Nhiêu Lộc, trên đường Út Tịch, có thể bị vấp gì đó nên em bị té xe xuống lề đường vỉa hè. Cú té đó làm em giật mình tỉnh lại. Em vội dựng xe lên lại & đi tiếp. Nhắm mình ko về nhà nổi nên em đi kiếm hotel trên đường Nguyễn Thông gần ga Sài Gòn để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, em nhớ lại cú té đó, thử coi trên người mình có vết trầy nào không thì thấy trên cánh tay em có 1 vết nhỏ giống như bị rách da & có mài đỏ giống như máu :(

Đột nhiên em không nghĩ tới bị trầy xước do mặt đường mà chỉ nghĩ đó là do bị kim tiêm đâm hay quẹt trúng. Vì em soi rất kỹ vết đó, tuy nó không sưng lên nhưng giống như bị rách da, giống như bị cái gì quẹt trúng vậy. Và ở giữa vết tròn đó có 1 cái lỗ nhỏ giống như bị cái gì đâm trúng, giống như do cây kim đâm trúng vậy. Em thấy hoang mang wá. CÓ KHI NÀO NGAY CHỖ EM TÉ CÓ KIM TIÊM DO AI ĐÓ SỬ DỤNG XONG RỒI VỨT ĐI, VÀ KHI TÉ XUỐNG VỈA HÈ, TAY EM ĐÃ BỊ KIM TIÊM ĐÓ ĐÂM HAY QUẸT TRÚNG KHÔNG ?

HOẶC 1 KHẢ NĂNG ĐÁNG SỢ HƠN. AI ĐÓ CHẠY THEO XE EM VÀ CỐ TÌNH ĐÂM KIM TIÊM LÊN TAY EM. CÓ THỂ DO CÚ ĐÂM ĐÓ LÀM EM BỊ TÉ XE. LÚC ĐÓ CÓ THỂ EM XỈN WÁ NÊN DÙ TAY CÓ BỊ ĐÂM NHƯNG EM CŨNG KHÔNG CÓ CẢM GIÁC GÌ, KHÔNG BIẾT GÌ. ĐẾN SÁNG HÔM SAU VẾT THƯƠNG ĐÓ ĐÓNG MÀI THÌ EM MỚI ĐỂ Ý THẤY.

Càng nghĩ đến các khả năng đó, em càng thấy sợ & hoang mang. Giờ em không biết làm sao ??? Em không bị mất đồ hay tiền bạc gì trên người hết. Em chỉ sợ có những người muốn trả thù đời, họ không cần lấy tài sản nạn nhân mà chỉ muốn đâm kim tiêm để lây truyền H cho người khác

Mọi người giúp cho trường hợp của em với. Bây giờ em không thể tập trung làm việc được, suốt ngày cứ nghĩ đến sự cố này. Mọi người có thể tư vấn em thực sự có NGUY CƠ gì không ? Và em có cần phải đi xét nghiệm không ?

Em chỉ muốn có 1 cái Tết thoải mái thôi. Tất cả chỉ tại bia rượu :(

trungan1987
24-01-2014, 00:49
Xin chào mọi người trên forum. Đây là lần đầu em biết đến diễn đàn này khi search các thông tin về HIV trên google. Em đang có 1 vấn đề rất hoang mang & nghi ngờ nhưng không dám nói với ai. Thấy forum này là nơi thích hợp nên mún nói hết trường hợp của em để hy vọng mọi người tư vấn giúp em để em có 1 cái Tết vui vẻ ạ :(

Tất cả cũng tại bia rượu ạ :( . Chuyện của em là bữa thứ hai vừa rồi em đi tất niên, uống cũng rất nhiều. Rồi lúc về em xỉn wá mà không nhớ mình chạy đường nào lun, giống như chạy trong vô thức vậy. Rồi đến 1 khúc nào đó, có lẽ gần bờ kè kênh Nhiêu Lộc, trên đường Út Tịch, có thể bị vấp gì đó nên em bị té xe xuống lề đường vỉa hè. Cú té đó làm em giật mình tỉnh lại. Em vội dựng xe lên lại & đi tiếp. Nhắm mình ko về nhà nổi nên em đi kiếm hotel trên đường Nguyễn Thông gần ga Sài Gòn để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, em nhớ lại cú té đó, thử coi trên người mình có vết trầy nào không thì thấy trên cánh tay em có 1 vết nhỏ giống như bị rách da & có mài đỏ giống như máu :(

Đột nhiên em không nghĩ tới bị trầy xước do mặt đường mà chỉ nghĩ đó là do bị kim tiêm đâm hay quẹt trúng. Vì em soi rất kỹ vết đó, tuy nó không sưng lên nhưng giống như bị rách da, giống như bị cái gì quẹt trúng vậy. Và ở giữa vết tròn đó có 1 cái lỗ nhỏ giống như bị cái gì đâm trúng, giống như do cây kim đâm trúng vậy. Em thấy hoang mang wá. CÓ KHI NÀO NGAY CHỖ EM TÉ CÓ KIM TIÊM DO AI ĐÓ SỬ DỤNG XONG RỒI VỨT ĐI, VÀ KHI TÉ XUỐNG VỈA HÈ, TAY EM ĐÃ BỊ KIM TIÊM ĐÓ ĐÂM HAY QUẸT TRÚNG KHÔNG ?

HOẶC 1 KHẢ NĂNG ĐÁNG SỢ HƠN. AI ĐÓ CHẠY THEO XE EM VÀ CỐ TÌNH ĐÂM KIM TIÊM LÊN TAY EM. CÓ THỂ DO CÚ ĐÂM ĐÓ LÀM EM BỊ TÉ XE. LÚC ĐÓ CÓ THỂ EM XỈN WÁ NÊN DÙ TAY CÓ BỊ ĐÂM NHƯNG EM CŨNG KHÔNG CÓ CẢM GIÁC GÌ, KHÔNG BIẾT GÌ. ĐẾN SÁNG HÔM SAU VẾT THƯƠNG ĐÓ ĐÓNG MÀI THÌ EM MỚI ĐỂ Ý THẤY.

Càng nghĩ đến các khả năng đó, em càng thấy sợ & hoang mang. Giờ em không biết làm sao ??? Em không bị mất đồ hay tiền bạc gì trên người hết. Em chỉ sợ có những người muốn trả thù đời, họ không cần lấy tài sản nạn nhân mà chỉ muốn đâm kim tiêm để lây truyền H cho người khác

Mọi người giúp cho trường hợp của em với. Bây giờ em không thể tập trung làm việc được, suốt ngày cứ nghĩ đến sự cố này. Mọi người có thể tư vấn em thực sự có NGUY CƠ gì không ? Và em có cần phải đi xét nghiệm không ?

Em chỉ muốn có 1 cái Tết thoải mái thôi. Tất cả chỉ tại bia rượu :(
Trường hợp 1: kim tiểm vĩa hè...
Cái này là bạn suy nghĩ sợ H quá nên mới như vậy... Vĩa hè thì lấy đâu ra ống chích để bạn té rùi bị đâm... nếu có ống chích thì bạn thữ nghĩ nó đâm mà sang ngày hum sau bạn nhức lun đó... => hoang tưởng...
Trường hợp 2:bạn sợ ngta chạy lên dùng kiêm tiêm đâm bạn... thì nói thật ngta ko rãnh đâu bạn ah... với lại ngoài đường trc h mình chưa thấy ai dùng kim tiêm mà đâm cả... Với lại cũng chẳng ai dám làm việc đó đâu bạn...

chuyen_kho_noi
24-01-2014, 01:01
Trường hợp 1: kim tiểm vĩa hè...
Cái này là bạn suy nghĩ sợ H quá nên mới như vậy... Vĩa hè thì lấy đâu ra ống chích để bạn té rùi bị đâm... nếu có ống chích thì bạn thữ nghĩ nó đâm mà sang ngày hum sau bạn nhức lun đó... => hoang tưởng...
Trường hợp 2:bạn sợ ngta chạy lên dùng kiêm tiêm đâm bạn... thì nói thật ngta ko rãnh đâu bạn ah... với lại ngoài đường trc h mình chưa thấy ai dùng kim tiêm mà đâm cả... Với lại cũng chẳng ai dám làm việc đó đâu bạn...

Nếu thực sự bị kim tiêm đâm thì hôm sau chỗ bị đâm đó nhức lắm hả bạn ? Mình thì không nhức. Chỉ khi chà vào vết trầy đó trên tay mới bị nhức thôi. Nhưng thực sự vết trầy đó hình tròn, giống như bị rách da, ở giữa có 1 lỗ nhỏ hình tròn như bị cái gì đó đâm. Và nó còn có mài đỏ nữa. Chứng tỏ là đã bị chảy máu. Cho nên mình sợ lắm bạn à.

"Trường hợp 2:bạn sợ ngta chạy lên dùng kiêm tiêm đâm bạn... thì nói thật ngta ko rãnh đâu bạn ah... với lại ngoài đường trc h mình chưa thấy ai dùng kim tiêm mà đâm cả... Với lại cũng chẳng ai dám làm việc đó đâu bạn..."

Lúc đó mình đang chạy xe như trong vô thức, vừa chạy vừa ngủ gục, thực sự không biết gì, không có cảm giác gì với xung quanh. Cho nên nếu có ai đâm hay làm gì, mình sợ mình cũng không biết :(

trungan1987
24-01-2014, 01:07
Nếu thực sự bị kim tiêm đâm thì hôm sau chỗ bị đâm đó nhức lắm hả bạn ? Mình thì không nhức. Chỉ khi chà vào vết trầy đó trên tay mới bị nhức thôi. Nhưng thực sự vết trầy đó hình tròn, giống như bị rách da, ở giữa có 1 lỗ nhỏ hình tròn như bị cái gì đó đâm. Và nó còn có mài đỏ nữa. Chứng tỏ là đã bị chảy máu. Cho nên mình sợ lắm bạn à.

"Trường hợp 2:bạn sợ ngta chạy lên dùng kiêm tiêm đâm bạn... thì nói thật ngta ko rãnh đâu bạn ah... với lại ngoài đường trc h mình chưa thấy ai dùng kim tiêm mà đâm cả... Với lại cũng chẳng ai dám làm việc đó đâu bạn..."

Lúc đó mình đang chạy xe như trong vô thức, vừa chạy vừa ngủ gục, thực sự không biết gì, không có cảm giác gì với xung quanh. Cho nên nếu có ai đâm hay làm gì, mình sợ mình cũng không biết :(
Trường hợp 1 bạn ko cần phải lo lắng... nếu bạn mún biết bạn mua kim tiêm về thử đâm bạn xem rùi bạn sẽ biết liền ah...
Còn trường hợp 2... mình chạy suốt ngoài đường... mấy năm nay... mình chưa hề nghe 1 ai đó nói là ngta dùng kim tiêm đâm ngoài đường...
Nói chung bạn ko bị sao cả... đừng lo lắng nữa những chuyện ko có nữa... cứ vui vẻ mà ăn tết...

chuyen_kho_noi
24-01-2014, 01:27
Trường hợp 1 bạn ko cần phải lo lắng... nếu bạn mún biết bạn mua kim tiêm về thử đâm bạn xem rùi bạn sẽ biết liền ah...
Còn trường hợp 2... mình chạy suốt ngoài đường... mấy năm nay... mình chưa hề nghe 1 ai đó nói là ngta dùng kim tiêm đâm ngoài đường...
Nói chung bạn ko bị sao cả... đừng lo lắng nữa những chuyện ko có nữa... cứ vui vẻ mà ăn tết...

Vâng, thấy bạn nói vậy mình cũng bớt lo. Mình sẽ cố gắng quên đi chuyện này. Mà có thật mình có cần phải đi xét nghiệm không bạn ? :( Tại lúc bị té xe mình còn xỉn wá nên không để ý xung quanh chỗ mình té có kim tiêm không :(

trungan1987
24-01-2014, 03:24
Vâng, thấy bạn nói vậy mình cũng bớt lo. Mình sẽ cố gắng quên đi chuyện này. Mà có thật mình có cần phải đi xét nghiệm không bạn ? :( Tại lúc bị té xe mình còn xỉn wá nên không để ý xung quanh chỗ mình té có kim tiêm không :(
Bạn yên tâm... bạn ko cần phải xn...

Tuanmecsedec
24-01-2014, 06:13
Vâng, thấy bạn nói vậy mình cũng bớt lo. Mình sẽ cố gắng quên đi chuyện này. Mà có thật mình có cần phải đi xét nghiệm không bạn ? :( Tại lúc bị té xe mình còn xỉn wá nên không để ý xung quanh chỗ mình té có kim tiêm không :(

Bạn QUÁ LO LẮNG rồi,mỗi ngày tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung có biết bao nhiêu vụ va quẹt té xe.Nếu ai cũng nghĩ sẽ bị kim đâm như bạn thì tiêu hết rồi.

Hiện tại bạn đang viết bài đã hết xỉn chưa hay vẫn còn xỉn vậy Bồ Tèo

Charles
24-01-2014, 06:13
Tất cả do bạn quá hoang mang dẫn đến hoang tưởng thôi. Đọc hết topic của bạn không thấy có nguy cơ chỗ nào cả, yên tâm ăn tết vui vẻ đi bạn.

Nguyen Ha
24-01-2014, 07:02
Khổ thân quá, bạn hoang tưởng quá dẫn đến hoang mang quá. Bình tĩnh lại đi, những gì bạn kể là do bạn suy diễn ra thôi,không có nguy cơ nhé.

sherlock123
24-01-2014, 09:45
Yên tâm đi bác...mấy tuần trước e mới đi chích ngừa về mà 3 ngày sau cái chỗ chích còn đau nhói lên...chứ nói j tới bác kim tiêm đâm mà làm j k bik

dragon
24-01-2014, 10:29
cái trường hợp bạn nghi ngờ có chạy chung tuyến đường mà cầm kim tiêm đâm bạn thì không thể xãy ra, bạn đang chạy ít nhất cũng từ 30km/h đến 40km/h, thì làm sao mà với tốc độ đó, họ vừa chạy xe vừa đâm bạn được , bạn hoang tuờgn quá thôi

chuyen_kho_noi
24-01-2014, 11:43
cái trường hợp bạn nghi ngờ có chạy chung tuyến đường mà cầm kim tiêm đâm bạn thì không thể xãy ra, bạn đang chạy ít nhất cũng từ 30km/h đến 40km/h, thì làm sao mà với tốc độ đó, họ vừa chạy xe vừa đâm bạn được , bạn hoang tuờgn quá thôi

Vấn đề là em say đến mức em chạy đường nào em còn không biết, vừa chạy vừa ngủ, chạy trong vô thức đó ạ . Đáng sợ wá :(

Tuanmecsedec
24-01-2014, 11:46
Vấn đề là em say đến mức em chạy đường nào em còn không biết, vừa chạy vừa ngủ, chạy trong vô thức đó ạ . Đáng sợ wá :(

Không ai rảnh mà cầm kim tiêm đâm bạn để được cái gì??? Để được chúng đánh hay để được bốc lịch..Bạn suy diễn dở hơi quá.

chuyen_kho_noi
26-01-2014, 00:31
Không ai rảnh mà cầm kim tiêm đâm bạn để được cái gì??? Để được chúng đánh hay để được bốc lịch..Bạn suy diễn dở hơi quá.


Vâng, cám ơn anh. Em cũng bớt lo. Nhưng em vẫn còn lo lúc em té xe vào vỉa hè, lỡ ngay chỗ em té có 1 bơm kim tiêm và tay em đã bị kim tiêm đó đâm hay quẹt trúng nhưng do xỉn wá nên em không có cảm giác, ko bít gì. Cho em hỏi có đúng nếu bị kim đâm thì dù say cách mấy cũng biết fải ko ạ ?

trungan1987
26-01-2014, 00:33
Vâng, cám ơn anh. Em cũng bớt lo. Nhưng em vẫn còn lo lúc em té xe vào vỉa hè, lỡ ngay chỗ em té có 1 bơm kim tiêm và tay em đã bị kim tiêm đó đâm hay quẹt trúng nhưng do xỉn wá nên em không có cảm giác, ko bít gì. Cho em hỏi có đúng nếu bị kim đâm thì dù say cách mấy cũng biết fải ko ạ ?
Mình đã chia sẽ cho bạn ở phần trên rồi... do bạn suy diễn ra thôi... bạn làm như ống chích quăng đầy đường vậy...