nomember311
22-06-2023, 21:09
Cách đây 4 hôm em có mua 1 bịch bánh canh đầu cá ngoài đường về ăn. Khi mang về mở ra thì phát hiện trong miệng cá có miếng băng keo cá nhân, miếng băng đã được bóc vỏ và ngay miếng dán vết thương có vết thâm đen như máu. Lúc này em cũng suy nghĩ nhiều không biết có nên ăn không, thì em quyết định sẽ rút phầm ruột ở dưới đáy đầu cá ra ăn và bỏ hết cả phần đầu phía trên. Lúc mua thì chị bán bánh canh bỏ cái đầu cá vô trong nồi nước lèo trụng cho nóng trước rồi mới vớt ra bán cho em. Nghĩa là nguyên cái nồi nước lèo ngày hôm đó đã được nấu cùng với miếng băng keo cá nhân dính máu đó. Do em trong một thoáng nghĩ lạc quan là giờ cái nồi nước lèo đó cũng bán cho nhiều người ăn, người ta không biết nên vẫn ăn bình thường cũng có sao đâu. Nên vì thế mà em vẫn ăn bịch bánh canh mua về hôm đó, giờ em thấy hối hận quá.
Anh Tuấn cho em hỏi trường hợp của em như vậy thì có nguy cơ gì với HIV hay bất cứ bệnh tình dục nào không anh, rộng hơn nữa là liệu em có nguy cơ nào với các bệnh gì khác không ạ. Do hôm đó em ngu muội nghĩ rằng cái miếng băng keo đó dính máu đó cũng đã được nấu chín cùng với thức ăn rồi nên sẽ không sao. Em hối hận quá
Anh Tuấn cho em hỏi trường hợp của em như vậy thì có nguy cơ gì với HIV hay bất cứ bệnh tình dục nào không anh, rộng hơn nữa là liệu em có nguy cơ nào với các bệnh gì khác không ạ. Do hôm đó em ngu muội nghĩ rằng cái miếng băng keo đó dính máu đó cũng đã được nấu chín cùng với thức ăn rồi nên sẽ không sao. Em hối hận quá