Huu nhat
18-08-2023, 16:35
Mọi người cho em hỏi là cách đây 1 tuần em có đi ngang qua quán ăn chay gần xóm của em, lúc em đang mua đồ đi về thì tầm 20h30 , em đi gần tới ngang trước cửa thì bị vật lạ cứa ngang qua chân vết thương dài 1cm , lúc sau em nhìn xuống nơi em bị cứa thì thấy cái gì dài giống cành cây( nhìn giống cây đũa vậy ) ( tại nơi đó tối quá em không nhìn rõ nhưng nhìn nơi sáng thì thấy có cành cây to bị rơi xuống )em có đi theo mấy đứa em họ hàng nên em cũng chỉ nhìn 1 lần cho nhanh thôi , với trước vài giây bị cứa có bạn nữ ngồi trước cửa (em đoán là nhân viên chuẩn bị về) quán đó là quán ăn chay đa số toàn trung lưu và sư thầy ăn thôi , lúc về em cũng ko để ý mà rửa, không biết trùng hợp sao hai ngày sau em bị cảm cúm bây giờ em cảm thấy lo lắng quá nghĩ nhiều tới mức buồn nôn khó thở, quán đó cách nhà em được 100m thôi mà em sống 18 năm chưa thấy bất thường gì ở đây thỉnh thoảng 2 đến 3h sáng cách nhau khoảng 2 tuần hay có người đứng ở đây để nói chuyện nhưng lúc em đi mới khoảng 20h30 thôi mà quán tầm 18h30 đến 19h là đóng cửa mọi người nghĩ em có bị hiv không ạ , tại 2 ngày sau em bị ớn lạnh sổ mũi nên lo lắm ạ em không ngừng nghĩ ( một điều nữa là sáng hôm sau 8h em có nhìn lại thì hình như có cành cây to gấp 3 lần người em ở đó thật giống tối hôm đó em nhìn qua nhưng nằm cạnh quán chắc có ai di chuyển )( 2 đến 3h sáng thỉnh thoảng cũng có người tới cãi nhau với làm gì đó nhưng lâu lắm mới có 1 lần như vậy )
Tuanmecsedec
18-08-2023, 19:10
Mọi người cho em hỏi là cách đây 1 tuần em có đi ngang qua quán ăn chay gần xóm của em, lúc em đang mua đồ đi về thì tầm 20h30 , em đi gần tới ngang trước cửa thì bị vật lạ cứa ngang qua chân vết thương dài 1cm , lúc sau em nhìn xuống nơi em bị cứa thì thấy cái gì dài giống cành cây( nhìn giống cây đũa vậy ) ( tại nơi đó tối quá em không nhìn rõ nhưng nhìn nơi sáng thì thấy có cành cây to bị rơi xuống )em có đi theo mấy đứa em họ hàng nên em cũng chỉ nhìn 1 lần cho nhanh thôi , với trước vài giây bị cứa có bạn nữ ngồi trước cửa (em đoán là nhân viên chuẩn bị về) quán đó là quán ăn chay đa số toàn trung lưu và sư thầy ăn thôi , lúc về em cũng ko để ý mà rửa, không biết trùng hợp sao hai ngày sau em bị cảm cúm bây giờ em cảm thấy lo lắng quá nghĩ nhiều tới mức buồn nôn khó thở, quán đó cách nhà em được 100m thôi mà em sống 18 năm chưa thấy bất thường gì ở đây thỉnh thoảng 2 đến 3h sáng cách nhau khoảng 2 tuần hay có người đứng ở đây để nói chuyện nhưng lúc em đi mới khoảng 20h30 thôi mà quán tầm 18h30 đến 19h là đóng cửa mọi người nghĩ em có bị hiv không ạ , tại 2 ngày sau em bị ớn lạnh sổ mũi nên lo lắm ạ em không ngừng nghĩ ( một điều nữa là sáng hôm sau 8h em có nhìn lại thì hình như có cành cây to gấp 3 lần người em ở đó thật giống tối hôm đó em nhìn qua nhưng nằm cạnh quán chắc có ai di chuyển )( 2 đến 3h sáng thỉnh thoảng cũng có người tới cãi nhau với làm gì đó nhưng lâu lắm mới có 1 lần như vậy )
Lo lắng hoang tưởng,không có nguy cơ.