PDA

View Full Version : Lo sợ trường hợp của em.



hongngoc
17-09-2023, 17:49
Hôm nay em có chở bé nhà em đi chơi. Lúc đi qua một đoạn đường tự nhiên có một cái gì đó rơi vào đằng trước xe, rơi vào phía trước con em, rồi rơi xuống đường. Em thấy nó cũng khá to nhưng do đi xe cũng nhanh và xung quanh cũng đông người nên em không kịp quan sát xem là cái gì. Khu vực em đi qua là khu hay có các thành phần nghiên ma túy, tiêm chích qua lại. Sau đó về nhà em có kiểm tra bé, thì thấy ở đùi có một chấm nhỏ như kim đâm. Em lo sợ nên tìm hiểu trên mạng và dẫn tới đây. Em muốn được anh chi tư vấn về trường hợp của bé nhà em có phải kim tiêm của nghiện hút vứt vào không ạ. Bé em có nguy cơ nhiễm HIV không ạ. Giờ em thấy lo lắng quá ạ.

Tuanmecsedec
17-09-2023, 18:23
Hôm nay em có chở bé nhà em đi chơi. Lúc đi qua một đoạn đường tự nhiên có một cái gì đó rơi vào đằng trước xe, rơi vào phía trước con em, rồi rơi xuống đường. Em thấy nó cũng khá to nhưng do đi xe cũng nhanh và xung quanh cũng đông người nên em không kịp quan sát xem là cái gì. Khu vực em đi qua là khu hay có các thành phần nghiên ma túy, tiêm chích qua lại. Sau đó về nhà em có kiểm tra bé, thì thấy ở đùi có một chấm nhỏ như kim đâm. Em lo sợ nên tìm hiểu trên mạng và dẫn tới đây. Em muốn được anh chi tư vấn về trường hợp của bé nhà em có phải kim tiêm của nghiện hút vứt vào không ạ. Bé em có nguy cơ nhiễm HIV không ạ. Giờ em thấy lo lắng quá ạ.

Lo lắng suy diễn không có nguy cơ.

hongngoc
17-09-2023, 19:41
Tại khu đó nhiều tiêm chích quá nên em sợ anh à, em có nghe đến mấy vụ cầm xi lanh hăm dạo mọi người nữa.

Em kiểm tra thì trên người con em có nốt đỏ này ạ
https://i.ibb.co/mCbGwVp/IMG-20230917-193914.jpg (https://ibb.co/6Rrmx7Q)

Anh xem đây có phải nốt bị kim đâm không ạ.
Em giờ cứ lo lắng chả biết làm thế nào nữa ạ.

Tuanmecsedec
17-09-2023, 20:08
Tại khu đó nhiều tiêm chích quá nên em sợ anh à, em có nghe đến mấy vụ cầm xi lanh hăm dạo mọi người nữa.

Em kiểm tra thì trên người con em có nốt đỏ này ạ


Anh xem đây có phải nốt bị kim đâm không ạ.
Em giờ cứ lo lắng chả biết làm thế nào nữa ạ.

Tuanmecsedec khẳng định không sao nhé.