View Full Version : Lo lắng tột cùng
Chiecla11
30-11-2023, 16:29
E chào anh chị diễn đàn..hôm qua e uống say và lỡ quan hệ với nhân viên quán hát có dùng bcs nhưng có os ko bcs tầm 1 phút. Quan hệ có bcs nhưng xong việc e lấy tay dính dịch do tháo bao sau đó cầm liền vào đầu dv do e say quá. E cũng ko để ý bao và ko biết bao có bị lủng lỗ nhỏ ở đâu ko..vì thấy nó vẫn còn ôm đầu dv. E có nguy cơ ko anh chị. Mong anh chị tư vấn
Tuanmecsedec
30-11-2023, 16:34
E chào anh chị diễn đàn..hôm qua e uống say và lỡ quan hệ với nhân viên quán hát có dùng bcs nhưng có os ko bcs tầm 1 phút. Quan hệ có bcs nhưng xong việc e lấy tay dính dịch do tháo bao sau đó cầm liền vào đầu dv do e say quá. E cũng ko để ý bao và ko biết bao có bị lủng lỗ nhỏ ở đâu ko..vì thấy nó vẫn còn ôm đầu dv. E có nguy cơ ko anh chị. Mong anh chị tư vấn
Em không có nguy cơ HIV.
Chiecla11
30-11-2023, 21:02
Do e đang ở quê..sáng nay vì lo lắng nên đã lên bệnh viện tỉnh thì bác sĩ nói e quan hệ ko kiểm tra bao xem lỡ có bị thủng hay gì ko và đã kê PEP cho e kêu uống cho an toàn , e đã uống sáng nay. Bây giờ e ko biết phải làm sao..huhu
Tuanmecsedec
30-11-2023, 21:04
Do e đang ở quê..sáng nay vì lo lắng nên đã lên bệnh viện tỉnh thì bác sĩ nói e quan hệ ko kiểm tra bao xem lỡ có bị thủng hay gì ko và đã kê PEP cho e kêu uống cho an toàn , e đã uống sáng nay. Bây giờ e ko biết phải làm sao..huhu
Tư vấn không có nguy cơ rồi,còn muốn uống thì tùy,đừng hỏi bây giờ phải làm sao nữa.Tư vấn không nguy cơ mà vẫn uống,chứng tỏ không tin tư vấn,vậy hỏi làm gì cho mất thời gian,