PDA

View Full Version : Anh chị trả lời dùm em vấn đề này.



lãng tử
28-01-2014, 14:19
Chào anh chị BQT diễn đàn, em là thành viên mới. Em có một trường hợp như thế này mong các anh chị giúp em, vì thật sự em đang lo lắng. Sáng nay em đi trên đường thì đột nhiên em bị nước gì đó văng lên miệng (môi em bị nứt nẻ do trời lạnh hơi rát chút) và có văng trúng cái kính cận của em, lúc đó gần tới nhà nên em kịp phun nước bọt ra ngoài (phản xạ tự nhiên). Em đọc trên DĐ mình có rất nhiều trường hợp nước bọt văng vào mắt, vào vết thương đang chảy máu được các anh chị tư vấn là không có nguy cơ em nghe rất mừng. Lúc kiểm tra cái mắt kính thì em thấy có một hai chấm nước nhỏ hơi nhầy, nếu đó là nước bọt thì em cũng không lo nhưng tự dưng em nghĩ tới tinh dịch thì thấy hoang mang quá, em tự trấn an ai mà mang tinh dịch ra đường hay là tinh dịch trong BCS bị xe cán vỡ ra rồi văn lên trúng mình...v..v... Em bó tay thật, không hiểu sao em lại nghĩ như vậy nữa. TH của em có nguy cơ không các anh chị? Em viết hơi dài....huhu

Charles
28-01-2014, 14:24
Chào anh chị BQT diễn đàn, em là thành viên mới. Em có một trường hợp như thế này mong các anh chị giúp em, vì thật sự em đang lo lắng. Sáng nay em đi trên đường thì đột nhiên em bị nước gì đó văng lên miệng (môi em bị nứt nẻ do trời lạnh hơi rát chút) và có văng trúng cái kính cận của em, lúc đó gần tới nhà nên em kịp phun nước bọt ra ngoài (phản xạ tự nhiên). Em đọc trên DĐ mình có rất nhiều trường hợp nước bọt văng vào mắt, vào vết thương đang chảy máu được các anh chị tư vấn là không có nguy cơ em nghe rất mừng. Lúc kiểm tra cái mắt kính thì em thấy có một hai chấm nước nhỏ hơi nhầy, nếu đó là nước bọt thì em cũng không lo nhưng tự dưng em nghĩ tới tinh dịch thì thấy hoang mang quá, em tự trấn an ai mà mang tinh dịch ra đường hay là tinh dịch trong BCS bị xe cán vỡ ra rồi văn lên trúng mình...v..v... Em bó tay thật, không hiểu sao em lại nghĩ như vậy nữa. TH của em có nguy cơ không các anh chị? Em viết hơi dài....huhu

Trường hợp của bạn chỉ có nguy cơ với bệnh HOANG TƯỞNG. Tết đến nơi rồi, đừng suy nghĩ lo lắng chuyện không đâu như vậy nữa mà ăn tết mất ngon bạn à.

ptsu3
28-01-2014, 14:25
Không có nguy cơ, đừng tự suy diễn rồi lo lắng nữa, những gì bạn kể không hề có nguy cơ lây nhiễm !

lãng tử
28-01-2014, 14:28
Em chỉ lo là môi em bị nứt tróc da, lở loét. Không lẽ em lại bị nguy cơ lãng nhách kiểu này ạ. Nếu đó là nước bọt thì trình trạng môi miệng em như vậy có sao không anh chị

songchungvoi_HIV
28-01-2014, 14:29
Chào anh chị BQT diễn đàn, em là thành viên mới. Em có một trường hợp như thế này mong các anh chị giúp em, vì thật sự em đang lo lắng. Sáng nay em đi trên đường thì đột nhiên em bị nước gì đó văng lên miệng (môi em bị nứt nẻ do trời lạnh hơi rát chút) và có văng trúng cái kính cận của em, lúc đó gần tới nhà nên em kịp phun nước bọt ra ngoài (phản xạ tự nhiên). Em đọc trên DĐ mình có rất nhiều trường hợp nước bọt văng vào mắt, vào vết thương đang chảy máu được các anh chị tư vấn là không có nguy cơ em nghe rất mừng. Lúc kiểm tra cái mắt kính thì em thấy có một hai chấm nước nhỏ hơi nhầy, nếu đó là nước bọt thì em cũng không lo nhưng tự dưng em nghĩ tới tinh dịch thì thấy hoang mang quá, em tự trấn an ai mà mang tinh dịch ra đường hay là tinh dịch trong BCS bị xe cán vỡ ra rồi văn lên trúng mình...v..v... Em bó tay thật, không hiểu sao em lại nghĩ như vậy nữa. TH của em có nguy cơ không các anh chị? Em viết hơi dài....huhu
Bạn k có nguy cơ trong trường hợp này, cho dù người nhiễm HIV giai đoạn AIDS có đè bạn ra và nhổ nước bọt vào họng bạn bắt bạn nuốt vẫn k có nguy cơ. Còn tinh dịch hả, bạn làm như tinh dịch dễ kiếm lắm, bạn có phải trong 192 Hàm tử ra không vậy????

Charles
28-01-2014, 14:33
Em chỉ lo là môi em bị nứt tróc da, lở loét. Không lẽ em lại bị nguy cơ lãng nhách kiểu này ạ. Nếu đó là nước bọt thì trình trạng môi miệng em như vậy có sao không anh chị

Điều bạn hoang tưởng là đang đi đường thì đột nhiên bị nước gì đó văng lên miệng, rồi duy diễn đến HIV. Tình trạng môi miệng của bạn nếu không nở loét, không mưng mủ, chảy máu gì thì dù có dính máu nhiễm H cũng không có nguy cơ, chứ nói gì đến giọt nước vô tình.

Tuanmecsedec
28-01-2014, 14:34
Chào anh chị BQT diễn đàn, em là thành viên mới. Em có một trường hợp như thế này mong các anh chị giúp em, vì thật sự em đang lo lắng. Sáng nay em đi trên đường thì đột nhiên em bị nước gì đó văng lên miệng (môi em bị nứt nẻ do trời lạnh hơi rát chút) và có văng trúng cái kính cận của em, lúc đó gần tới nhà nên em kịp phun nước bọt ra ngoài (phản xạ tự nhiên). Em đọc trên DĐ mình có rất nhiều trường hợp nước bọt văng vào mắt, vào vết thương đang chảy máu được các anh chị tư vấn là không có nguy cơ em nghe rất mừng. Lúc kiểm tra cái mắt kính thì em thấy có một hai chấm nước nhỏ hơi nhầy, nếu đó là nước bọt thì em cũng không lo nhưng tự dưng em nghĩ tới tinh dịch thì thấy hoang mang quá, em tự trấn an ai mà mang tinh dịch ra đường hay là tinh dịch trong BCS bị xe cán vỡ ra rồi văn lên trúng mình...v..v... Em bó tay thật, không hiểu sao em lại nghĩ như vậy nữa. TH của em có nguy cơ không các anh chị? Em viết hơi dài....huhu

Những gì bạn đang lo KHÔNG CÓ LIÊN QUAN gì đến lây nhiễm HIV hết.

lãng tử
28-01-2014, 14:39
Điều bạn hoang tưởng là đang đi đường thì đột nhiên bị nước gì đó văng lên miệng, rồi duy diễn đến HIV. Tình trạng môi miệng của bạn nếu không nở loét, không mưng mủ, chảy máu gì thì dù có dính máu nhiễm H cũng không có nguy cơ, chứ nói gì đến giọt nước vô tình.
môi em bị nứt, mấy ngày trước có chảy máu, giờ còn hơi rát ví vậy em mới lo.

songchungvoi_HIV
28-01-2014, 14:47
môi em bị nứt, mấy ngày trước có chảy máu, giờ còn hơi rát ví vậy em mới lo.
Cho dù môi bạn đang chảy máu thay kiểu gà cắt tiết đi chăng nữa mà có người nhiễm HIV/AIDS đè bạn ra liếm lên đôi môi bạn cũng k có nguy cơ

trungan1987
28-01-2014, 18:27
môi em bị nứt, mấy ngày trước có chảy máu, giờ còn hơi rát ví vậy em mới lo.
Bạn yên tâm với những j anh chị đã chia sẽ cho bạn...