PDA

View Full Version : Bị tuột bao cao su 3/4 khi quan hệ tình dục với GMD ?



hamvuiloso
04-02-2014, 07:40
Cách đây 7 hôm, em có đi wan hệ với GMD ở Nha Trang. Trong lúc làm chuyện đó, em phát hiện bao cao su hơi tuột ra. Nghĩa là, nó tuột đến khoảng chỗ bao quy đầu của em. Lúc phát hiện ra, em liền nói cô ta đổi bao khác ngay cho em. Sau khi đổi bao khác, em tiếp tục làm. Sau khi xong hết, cô ta về, em vào toalet, đổ nước vào 2 cái bao để kiểm tra xem nó có bị lủng ko, sau khi ktra thi em thấy bao ok, ko bị gì hết. Nhưng hiện giờ em vẫn đang rất lo lắng, vì chuyện cái bao bi tuột ra. Em lo lắm, đây là lần đầu em bị như vậy và cũng la lần đầu em wan hệ với GMD, nói đúng hơn la lần đầu tiên trong đời em wan hệ, nên em lo lắm. Ko bit có bác nào bị như em chưa. Mong các anh chị cho em lời khuyên gấp. Em rất sợ bị nhiễm HIV, em sợ lắm, từ nay em xin chừa, ko dám làm với GMD nữa, huhu....

Tuanmecsedec
04-02-2014, 07:43
Cách đây 7 hôm, em có đi wan hệ với GMD ở Nha Trang. Trong lúc làm chuyện đó, em phát hiện bao cao su hơi tuột ra. Nghĩa là, nó tuột đến khoảng chỗ bao quy đầu của em. Lúc phát hiện ra, em liền nói cô ta đổi bao khác ngay cho em. Sau khi đổi bao khác, em tiếp tục làm. Sau khi xong hết, cô ta về, em vào toalet, đổ nước vào 2 cái bao để kiểm tra xem nó có bị lủng ko, sau khi ktra thi em thấy bao ok, ko bị gì hết. Nhưng hiện giờ em vẫn đang rất lo lắng, vì chuyện cái bao bi tuột ra. Em lo lắm, đây là lần đầu em bị như vậy và cũng la lần đầu em wan hệ với GMD, nói đúng hơn la lần đầu tiên trong đời em wan hệ, nên em lo lắm. Ko bit có bác nào bị như em chưa. Mong các anh chị cho em lời khuyên gấp. Em rất sợ bị nhiễm HIV, em sợ lắm, từ nay em xin chừa, ko dám làm với GMD nữa, huhu....


Những gì đúng bạn kể bị tuột bao cao su.Nhưng bao cao su vẫn còn BẢO VỆ đầu dương vật thì không có nguy cơ.

songchungvoi_HIV
04-02-2014, 07:44
Cách đây 7 hôm, em có đi wan hệ với GMD ở Nha Trang. Trong lúc làm chuyện đó, em phát hiện bao cao su hơi tuột ra. Nghĩa là, nó tuột đến khoảng chỗ bao quy đầu của em. Lúc phát hiện ra, em liền nói cô ta đổi bao khác ngay cho em. Sau khi đổi bao khác, em tiếp tục làm. Sau khi xong hết, cô ta về, em vào toalet, đổ nước vào 2 cái bao để kiểm tra xem nó có bị lủng ko, sau khi ktra thi em thấy bao ok, ko bị gì hết. Nhưng hiện giờ em vẫn đang rất lo lắng, vì chuyện cái bao bi tuột ra. Em lo lắm, đây là lần đầu em bị như vậy và cũng la lần đầu em wan hệ với GMD, nói đúng hơn la lần đầu tiên trong đời em wan hệ, nên em lo lắm. Ko bit có bác nào bị như em chưa. Mong các anh chị cho em lời khuyên gấp. Em rất sợ bị nhiễm HIV, em sợ lắm, từ nay em xin chừa, ko dám làm với GMD nữa, huhu....
Bạn hoàn toàn k có nguy cơ, vì BCS vẫn còn phủ được khất DV.

hamvuiloso
04-02-2014, 07:46
cám ơn hai anh nhiều,em yên tâm rồi phải không.

Tuanmecsedec
04-02-2014, 07:46
cám ơn hai anh nhiều,em yên tâm rồi phải không.


Uhm ! Bạn hoàn toàn yên tâm.

HIV/AIDS..
04-02-2014, 08:34
cám ơn hai anh nhiều,em yên tâm rồi phải không.

Bcs tuột nhưng vẫn còn che đầu dương vật là yên tâm rồi. Vì thường phần làm cho người ta bị lây nhiễm là phần đầu dương vật bị trầy sướt hay viêm nhiễm tiếp xúc với dịch âm đạo hay máu của người có hiv. Vậy em hoàn toàn yên tâm

HIV/AIDS.
04-02-2014, 09:46
cám ơn hai anh nhiều,em yên tâm rồi phải không.
Quá yên tâm rùi, em không cần lo lắng nữa