An Nhiên 2222
09-10-2024, 13:56
- Khoảng 1h đêm.. E đi đuờng xong dừng nghe đt.. Gặp 1 thanh niên nhìn kiểu say say như có men hay ngáo đá đứng cạnh người em hỏi linh tinh ( có đi chơi này kia không ).. đứng sát chạm người em.. 2 tay lão nhét vào túi quần tiến dần gần sát Em làm Em lo sợ như móc kim
tiêm tấn công em lúc trời tối.. Khi về nhà em nhớ lại nghĩ sợ nó đâm kim tiêm lên mình, mà mình không biết vì không có cảm giác gì.. sợ bị lây nhiễm Hiv ạ... 🥹🥹
- Anh chị cho em hỏi : trường hợp này em nên đi khám không ạ ???. ( quá trình lúc gặp nó đến khi về, e ko bị đau nhức da thịt, không có cảm giác gì ạ )
tiêm tấn công em lúc trời tối.. Khi về nhà em nhớ lại nghĩ sợ nó đâm kim tiêm lên mình, mà mình không biết vì không có cảm giác gì.. sợ bị lây nhiễm Hiv ạ... 🥹🥹
- Anh chị cho em hỏi : trường hợp này em nên đi khám không ạ ???. ( quá trình lúc gặp nó đến khi về, e ko bị đau nhức da thịt, không có cảm giác gì ạ )