hayhoho
14-02-2025, 09:10
Em chào anh/chị,
Em đang bị tâm lý lo lắng và khủng hoảng quá ạ, em xin kể lại chuyện cách đây 5 hôm em có say không kiểm soát được có đi hát sau đấy quan hệ với gái quán hát, trong lúc quan hệ bạn gái có quan hệ bằng miệng cho em, và hôn môi sâu em, bọn em đeo bao cao su quan hệ, sau đấy lại bỏ bao ra quan hệ miệng, rồi lại đeo bao mới vào quan hệ, quan hệ tầm hơn 30phut, lúc xuất tinh có ra trong bao cao su và bạn rút bao ra cho em. Em về có kiểm tra sáng hôm sau thì không có vết thương hở trên cơ thể của mình. Vậy cho em hỏi em có nguy cơ phơi nhiễm hiv không ạ, em mong nhận được câu trả lời bởi bản thân đang hoang mang và khủng hoảng ạ. Em cám ơn ạ
Em đang bị tâm lý lo lắng và khủng hoảng quá ạ, em xin kể lại chuyện cách đây 5 hôm em có say không kiểm soát được có đi hát sau đấy quan hệ với gái quán hát, trong lúc quan hệ bạn gái có quan hệ bằng miệng cho em, và hôn môi sâu em, bọn em đeo bao cao su quan hệ, sau đấy lại bỏ bao ra quan hệ miệng, rồi lại đeo bao mới vào quan hệ, quan hệ tầm hơn 30phut, lúc xuất tinh có ra trong bao cao su và bạn rút bao ra cho em. Em về có kiểm tra sáng hôm sau thì không có vết thương hở trên cơ thể của mình. Vậy cho em hỏi em có nguy cơ phơi nhiễm hiv không ạ, em mong nhận được câu trả lời bởi bản thân đang hoang mang và khủng hoảng ạ. Em cám ơn ạ